Do em phải đón bà con ở Sông Ray ( TL 764) nên đi đường khác 1 chút. Em có chụp hình lại. Hy vọng có thêm lựa chọn cho bác nào muốn khám phá ( máy cùi + ông anh chụp hộ nên các bác đừng chê nhé

)
Lộ trình của em:
Đi: Cao Tốc SG-LT - Ql51 - Bầu Cần- Đường ấp 8 - Ql56 - TL 764 - TL 328 - QL 55- Lagi
Về: Lagi - QL 55 - TL 328 - TL 764 - QL 56 - Hương lộ 10 - ĐT 769 - QL 51 - Cao tốc SG-LT
Cao tốc SG-TL. Em xuất phát lúc 6h. Đường khá vắng. Chỉ thấy 1 trạm csgt ở vòng xoay từ Đồng Văn Cống quẹo trái vào Vành Đai Trong
Trạm thu phí cao tốc
Bảng giới hạn 40km/h khi hết cao tốc
Đường dẫn cũng khá dài. Sau đó em quẹo phải QL 51 đến km 67 ( ngã ba 67) quẹo trái vào đường Bàu Cần- Đường Ấp 8
Đường bắt đầu khá xấu ( khoảng 3km) nhưng sedan vẫn đi đc.
Khúc còn lại thì thế này ạ. Tốc độ quy định 40-50km/h. Ko có trạm xxx nào. ( Em chạy tàn tàn đi chơi mà, còn mấy xe khác toàn kéo 60-70
Hết đường em rẽ trái vào QL56 1 đoạn thì rẽ phải vào TL 764 - TL 328 đón người thân. Đường thế này toàn bộ ạ. Cũng ko có trạm xxx nào
Hết TL328 thì gặp vòng xoay ở thị trấn Xuyên Mộc. Em rẽ trái theo bùng binh qua QL 55. Đường đẹp mê li các bác ạ. Đạp thoải mái. Khúc Hàm Tân đường hơi nhỏ xíu.Em cũng ko thấy trạm xxx nào cho tới Dinh Thầy Thím luôn.
Đường vào Dinh nhỏ thế này ạ. Em vào vắng hoe chỉ có mỗi nhà em vào cúng


. Xong rồi qua Mộ Thầy Thím thắp nhang tiếp rồi ra biển nghỉ ngơi, ăn hải sản (ghẹ 200kg/kg, bao chắc, thịt ngọt hơn ăn ghẹ mua ở TP mình)
- Con nhỏ bán ghẹ cũng thật tình chỉ em là mua ghẹ đừng nên trả giá. Ko trả giá -> Cân đủ, trả giá -> cân thiếu luôn. Nó trình diễn cho em và gđ xem. Cùng 2kg ghẹ cân ở cân này là 2kg, qua cái cân kia thì thành 3Kg. Đúng là kinh nghiệm xương máu
-17h em bắt đầu xuất phát về Sông Ray. Chạy qua tới Hàm Tân trời tối thui, đường ko đèn, tự nhiên chiếc Fortuner đá đèn em liên tục, mấy chiếc sau cũng đá nữa. . Y như rằng có xxx bắn tốc độ sau đó. Đặc biệt có mấy bác 2b cũng đá đèn. Thật là nhiệt tình
***Đường về: Sáng hôm nay em xuất phát từ Sông Ray. Tính đi lại đường Bàu Cạn nhưng thôi nghĩ lại đi Hương lộ 10 - DT 769 để rp tình hình hầu các bác



Khúc đầu HL10 đường đẹp mê ly. Có 1 cái em thấy ngu ngu là đầu đường thì cắm cái bảng phân xe con (4b) chỉ đc chạy lane ngoài cùng, xe khách lane giữa, xe tải lane trong cùng. Vậy mà tới mấy ngã tư thì lane ngoài cùng thành lane chỉ dành cho xe quẹo trái! Thế là em phải chuyển lane sang phải rồi qua giao lộ lại chuyển lai sang trái. Ko hiểu nó quy định kiểu gì luôn.
Được 1 đoạn đẹp còn lại thì như thế này nè các bác. Đường hẹp, khá đông xe con, 2b, xe khách 50 chỗ
Ra DT769 thì đường đẹp mê ly các bác ạ. Đạp sướng luôn. Ko thấy xxx. Sau đó em đi QL 51 rồi về lại bằng Cao tốc LT-SG
Em xin hết

