7 cho nói:
minhtrident nói:
7 cho nói:
hả???đi vũng tàu chi phí bằng đi nha trang ???? bộ ở ngoài đó chém dữ lắm hả bác?
Hôm qua bác Tien-Mazda có nhờ em book giúp phòng thứ bảy này (24-07). Em chạy một vòng hỏi thì khách sạn lớn hết phòng, khách sạn nhỏ thì không cho đặt phòng, mấy cái nhà nghỉ
ngày thường có 250k/phòng bây giờ hét 800k-1000k/phòng. Em bó tay luôn.
mịa nó gì mà khinh thế không biết bó tay chấm cơm lun
Trước khi đi em cũng đã gọi book phòng trước ở mấy chỗ mà em đã từng ở, toàn nói hết phòng, gọi mấy chỗ lớn cũng kêu hết, cuối cùng phải gọi thằng bạn ở dưới đi book tận nơi jùm, nó kiếm đỏ con mắt mới có 1 phòng giường đôi 600k, ngày thường chắc khoảng 300-400k j đó, ăn bữa cơm trắng, hải sản, cá kho tộ, canh chua tại Như Ý góc Phan chu Trinh và Thùy Vân thì phải, nó chém em 950k, hic hic cái này em mới điên!
Trong khi ở Nha Trang em đi 1 phòng đôi giá chỉ có 200k, ăn nhậu hải sản, ghẹ, sò, bia ken... mà hết có hơn 700k quán ở đường Ngô Sỹ Liên, em ko nhớ tên!