Em rất thường xuyên ra VT tắm rồi về trong ngày, lần này có World Food Festival nên không thể không ra. Lần này em đi hết 2h15p, về hết 2h35p. Em ở Q4.
Đúng là hầu hết các khách sạn đều tăng giá phòng 50% ngay cả những khách sạn có bảng "Giá ổn định" cũng thế. Nhưng may mắn là khách sạn em thường ở hết phòng nên đi dạo để tìm phòng thì gặp ngay khách sạn công đoàn, giá phòng ở đây cực sốc trong diệp lễ luôn, chỉ 330k/phòng/3người (1 giường đôi, 1 giường đơn). Ở quá giờ thì cứ tính thêm 10%/h.
Còn đi vào WFF chơi thì các bác chú ý những điều sau :
- Khi đậu xe ở vòng xoay Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong ...(em chỉ nhớ tên 2 đường đó) sẽ không ai nói gì, đến khi mình ra lấy thì có 1 thằng đến xin 20k tiền xe. Bác nào đi đông với có máu giang hồ thì cự lại nó, không thì 20k mà rút ra. Bản thân em cũng cự 1 hồi rồi ...20k ra đi cho nó xong chuyện.
- Chú ý mấy tên "2 ngón". Sau khi bị dính 1 lần trong Lễ hội ẩm thực ở SG vài tháng trước nên em cảnh giác lắm. Khi đến gian hàng đông người đặc biệt là cá viên chiên VIET SINH phải đặc biệt đề phòng, thấy ai mà tay cầm áo khoác thì 99% là nó. Vợ em đứng mua ~3p mà em phát hiện được 1 đứa, áp sát liên tục mà không thành. May mắn cho nó là nó không trổ tài.
Chúc các bác vui vẻ.