kỳ này dì em bán vé tàu cánh ngầm đắt khách rồi
chê phần ẩm thực hay phần DJ show trước bãi biển ? phần DJ show em đang quan tâm (tín đồ của trance) mà bị báo TT chửi tơi bời ko biết có dẹp hay gì nữa ko, chán mấy bác già u50 - 2 giờ sáng ko chịu đi ngủ rồi càm ràm dẹp luôn sân chơi của lứa trẻ trẻ như tụi em.
solopidi nói:cứ đi đi em búc ks cho, có điều không được phòng xịn
hôm nay thấy báo chê lễ hội ẩm thực thế giới gì quá
chê phần ẩm thực hay phần DJ show trước bãi biển ? phần DJ show em đang quan tâm (tín đồ của trance) mà bị báo TT chửi tơi bời ko biết có dẹp hay gì nữa ko, chán mấy bác già u50 - 2 giờ sáng ko chịu đi ngủ rồi càm ràm dẹp luôn sân chơi của lứa trẻ trẻ như tụi em.
Last edited by a moderator:
Em vừa đi VT về ,theo xu hướng hiện tại thì đa số đều vượt phải ,từ lúc đi cho đến lúc về em chẳng thấy ai vượt trái hết 

Lúc này ít ai đi vũng tàu nữa vì thời gian chạy đi VT bằng thời gian chạy ra tp.Phan thiết rồi các bác ơi,4 g đồng hồ mà ở phan thiết em thấy dịch vụ rẻ hơn nữa.
mấy ngày lễ World Food ở VT chán lắm các pac ơi, bạn em đang ở ngoài đó kêu: tưởng thưởng thức nhiều món của nhiều nước free, mà phải mua, giá trên trời ko, mà đi ăn thì chỗ nào cũng lên giá, chiều nay nó về sớm vì lễ hội nên toàn thấy người ko, ko chơi được gì cả!