HÌnh ở Đại Lãnh của bác đẹp quá
chắc năm sau phải tham gia với hội GM quá
Nhóm 3 gia đình chuẩn bị đi Tắm Bùn.
Quảng cáo bà 2 của em chút xíu. Màu độc nhóe, ăn uống khiêm tốn, chạy nhảy trơn tru. Rất hài lòng khi cùng em off xa.
Trước khách sạn.
Bà cả chụp với bà 2
Em và bà cả chụp với bà 2. Các bác thấy có gì đặt biệt không ????
Hình vợ 2 trên áo luôn nhé
Vợ 3 của bác timgicungco.com
Tới nơi rồi. Chổ tắm bùn lâu đời nhất Nha Trang
Chuẩn bị mua vé vào cổng. Bọn em mua bồn tắm bùn cho 9 người, tổng cộng 1,3 triệu VND.
Vào trong rồi nhé
Bảng chỉ dẫn
Tắm thôi, tới đây thì ai cũng tham gia nên không chụp hình nữa
Sau khi tắm xong mọi người làm vài pô trước khi chia tay Tháp Bà Spa
Gia đình em
Bà cả và con trai
3 gia đình
Quảng cáo bà 2 của em chút xíu. Màu độc nhóe, ăn uống khiêm tốn, chạy nhảy trơn tru. Rất hài lòng khi cùng em off xa.

Trước khách sạn.

Bà cả chụp với bà 2

Em và bà cả chụp với bà 2. Các bác thấy có gì đặt biệt không ????

Hình vợ 2 trên áo luôn nhé

Vợ 3 của bác timgicungco.com

Tới nơi rồi. Chổ tắm bùn lâu đời nhất Nha Trang

Chuẩn bị mua vé vào cổng. Bọn em mua bồn tắm bùn cho 9 người, tổng cộng 1,3 triệu VND.


Vào trong rồi nhé

Bảng chỉ dẫn

Tắm thôi, tới đây thì ai cũng tham gia nên không chụp hình nữa


Sau khi tắm xong mọi người làm vài pô trước khi chia tay Tháp Bà Spa
Gia đình em

Bà cả và con trai

3 gia đình

Sau khi rời Tháp Bà gd em ghé nhà hàng Thùy Dương để book chổ cho GALA dinner.
Nhìn từ bên ngoài vào
Lối vào
Từ nhà hàng nhìn qua khu Trần Phú
Khu vực sát bờ biển
Bàn của GMFC đã sẵn sàng
Quán Thùy Dương tình cờ em biết qua một nhóm phượt, nhóm này có comment trên mạng là phong cảnh đẹp, sang, giá cả phải chăng, thức ăn cũng ok...hơn nữa người comment là phụ nữ nên em nghĩ phụ nữ chuyên tính toán mà còn khen thì cánh đàn ông mình ngại gì vết bẩn........thế là em chọn luôn.
Tới đây em xin kết thúc phần tường thuật. Các hình ảnh còn lại sẽ do các tay súng nghiệp dư và chuyên nghiệp sẽ lần lượt post lên.
Xin cảm ơn các bác, các mợ.

Nhìn từ bên ngoài vào

Lối vào

Từ nhà hàng nhìn qua khu Trần Phú

Khu vực sát bờ biển

Bàn của GMFC đã sẵn sàng


Quán Thùy Dương tình cờ em biết qua một nhóm phượt, nhóm này có comment trên mạng là phong cảnh đẹp, sang, giá cả phải chăng, thức ăn cũng ok...hơn nữa người comment là phụ nữ nên em nghĩ phụ nữ chuyên tính toán mà còn khen thì cánh đàn ông mình ngại gì vết bẩn........thế là em chọn luôn.
Tới đây em xin kết thúc phần tường thuật. Các hình ảnh còn lại sẽ do các tay súng nghiệp dư và chuyên nghiệp sẽ lần lượt post lên.
Xin cảm ơn các bác, các mợ.
Em xin post tiếp hình ảnh đoàn trên đường đến Bến tàu Đầm Môn để đi thăm quan Vịnh Vân Phong:
Xe số 14:
Xe số 2:


Xe số 14:

Xe số 2:


