
Song ca kiểu Poorguy .. he he
Nhìn lại thấy vui ghê . Mùng 6 , 7 em đi Vũng tàu , chỉ toàn là

captiva_11 nói:Ơ, bác Thangtnl không báo cáo hình về Cà Mau ăn nhậu à?
Năm ngoái em muốn làm 1 chuyến du lịch về Cà Mau mà chưa có dịp, năm nay chắc phải phấn đấu về thăm vùng đất mũi 1 chuyến.
Em thì không có cầm nổi điện thoại chụp luôn vì xỉn quá....
Đây là vài hình em xin đóng góp:
Sân bay Cà Mau:

Cà Mau nhìn từ máy bay:


Bình minh ở đường phố Cà Mau (hình này em chụp sớm, vì tối nhậu nhiều quá, nên sáng đói bụng phải đi ăn sáng sớm

Sáng mùng 6 ra sân bay đi về Sài Gòn thì hết vé,
đành phải quay về khách sạn ở thêm 1 ngày. Nghĩ là ngày xui xẻo....nhưng không ngờ đi ăn sáng thì làm quen được em gái này, sau đó em gái rủ mình trưa đến nhà nhậu chơi....Hic chỉ 4 người gần 2 lít rượu đế....


Nhưng nhờ có nội công thâm hậu nên mình vượt qua được và còn làm quen thêm được em gái của em này:

Khi nhậu mới biết được em gái là nghệ sĩ cải lương - diễn viên múa lửa.....các bác xem thêm clip youtube....
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=bbsiA-4_eiA[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=AMZwOzFX0Z8[/tube]
Cho em góp vài tấm chụp bằng con HTC cùi.
28 Tết, về quê ngoại Bến Cát giữa 1 rừng cao su bạt ngàn. Cao su đang thay lá rất đẹp, tiếc là em phải lái xe, bà cả loay hoay với 2 F1 nên khung chụp hình được.
F1 nhà em trải nghiệm những thú vui của trẻ em vùng quê:
Không có khách sạn, bà hai em qua đêm trong rừng cao su:
28 Tết, về quê ngoại Bến Cát giữa 1 rừng cao su bạt ngàn. Cao su đang thay lá rất đẹp, tiếc là em phải lái xe, bà cả loay hoay với 2 F1 nên khung chụp hình được.
F1 nhà em trải nghiệm những thú vui của trẻ em vùng quê:



Không có khách sạn, bà hai em qua đêm trong rừng cao su:

Mồng 3 tết, cho 2 F1 về quê Nội ở Bà Rịa, không có cao su, trong vườn chỉ toàn là tiêu:
Mồng 4 qua Hồ Cốc cho cả nhà relax. Đây là Hương Phong resort, cái gì cũng ổn, ngoại trừ cỏ quá xấu còn wifi thì yếu xìu:
Trâu vốn thích nước, Mèo thị sợ nước:
Cả nhà em về lại SG chiều hôm 16/2, không kẹt xe. Nghe nói ngày hôm sau ngang Suối Tiên mất 2 giờ


Mồng 4 qua Hồ Cốc cho cả nhà relax. Đây là Hương Phong resort, cái gì cũng ổn, ngoại trừ cỏ quá xấu còn wifi thì yếu xìu:

Trâu vốn thích nước, Mèo thị sợ nước:


Cả nhà em về lại SG chiều hôm 16/2, không kẹt xe. Nghe nói ngày hôm sau ngang Suối Tiên mất 2 giờ
dorive nói:@thangtnl: đề nghị bác điều ngay 2 chị em về Xì gòong để biều diễn phục vụ cho chương trình Tân niên của GMFC sắp tới![]()
![]()
![]()
Hình ăn chơi tết của bác cán bộ Dorive đâu rồi, chưa thấy bác tung ra tấm nào nhẩy.
Last edited by a moderator: