RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
ngày này, hai năm về trước topic đã được mở với những người bạn không biết giờ đang nơi đâu ...xứ Tibet giờ đang đóng cửa với người nước ngoài và những con đường trở nên vắng ngắt, cuộc sống vốn đã khó khăn chắc càng trở nên khắc nghiệt hơn
lần giở cuốn "rừng hoang" NXB Hội Nhà Văn/Nhã Nam như một lời nhắc nhớ :
"Rừng Hoang có hai câu chuyện, cùng về những người Tạng ở vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một chuyện về Cách La, đứa con hoang sống cùng bà mẹ ngây dại, chịu đựng nhiều tủi nhục bởi những kỳ thị, hắt hủi của dân làng rồi chết trong cô đơn, oan uổng. Chết rồi mà vẫn không hay biết, đến khi kiếm xong thức ăn cho mẹ mới nhận ra rằng mình đã là một linh hồn, cuối cùng theo gió bay đi. Một chuyện nữa, về thày mo Đa Cát, qua ngọn lửa cháy rừng trong Đại Cách mạng văn hóa mà cảm nhận cả cuộc biến thiên vô tình tàn nhẫn, đã cuốn bản Cơ của người Tạng vào vòng xoáy của những điên rồ và ảo tưởng nhỏ nhoi...Từ đó mà, lịch sử nhân sinh của một tộc người đã dần hiện lên, trong cái kiếp sống đau thương của nhân lọai, trong một tác phẩm đánh dấu sự trở lại của A Lai, tác giả trẻ nhất từng giành giải Mao Thuẫn của văn học Trung Quốc với tiểu thuyết Bụi trần lắng đọng" (trích lời bạt)
ngày này, hai năm về trước topic đã được mở với những người bạn không biết giờ đang nơi đâu ...xứ Tibet giờ đang đóng cửa với người nước ngoài và những con đường trở nên vắng ngắt, cuộc sống vốn đã khó khăn chắc càng trở nên khắc nghiệt hơn
lần giở cuốn "rừng hoang" NXB Hội Nhà Văn/Nhã Nam như một lời nhắc nhớ :
"Rừng Hoang có hai câu chuyện, cùng về những người Tạng ở vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một chuyện về Cách La, đứa con hoang sống cùng bà mẹ ngây dại, chịu đựng nhiều tủi nhục bởi những kỳ thị, hắt hủi của dân làng rồi chết trong cô đơn, oan uổng. Chết rồi mà vẫn không hay biết, đến khi kiếm xong thức ăn cho mẹ mới nhận ra rằng mình đã là một linh hồn, cuối cùng theo gió bay đi. Một chuyện nữa, về thày mo Đa Cát, qua ngọn lửa cháy rừng trong Đại Cách mạng văn hóa mà cảm nhận cả cuộc biến thiên vô tình tàn nhẫn, đã cuốn bản Cơ của người Tạng vào vòng xoáy của những điên rồ và ảo tưởng nhỏ nhoi...Từ đó mà, lịch sử nhân sinh của một tộc người đã dần hiện lên, trong cái kiếp sống đau thương của nhân lọai, trong một tác phẩm đánh dấu sự trở lại của A Lai, tác giả trẻ nhất từng giành giải Mao Thuẫn của văn học Trung Quốc với tiểu thuyết Bụi trần lắng đọng" (trích lời bạt)