O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

Trích dẫn xe gi cung duoc:

hành trình này từ 10 ngày đến 2 tuần bác à, chi phí thì khỏang max ~U$2,500 (cả tiền tour và tiền chi phí riêng của bác ở mức độ vừa phải)

ps. Tibet hay còn gọi là đất Thổ Phiên (Thổ Phồn) là quê hương của cố nhân Khưu Ma Trí, nếu thu xếp được thời gian bác nên đáo qua một tí cho biết chứ ở đảo Đào Hoa mãi cũng chán
Thanks Bác nhé ! hay quá, chắc để em rủ thằng Tây độc ADP đi luôn,cho nó về thăm lại xứ Tây Vực của nó :D, thế bác có đi với tụi em không ?
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

từ giờ đến cuối năm em không thể nghỉ dài được nữa rồi bác ợ :(....dưng hiện nay đã có 1 mem OS đã đăng ký tham gia hành trình này (thậm chí còn để ngày về mở để lang thang xứ Đông Ấn cả tháng nữa [8D])...bác bàn với lão Âu Dương rồi quyết định nhanh đi :)
 
Hạng C
27/6/08
972
2
18
51
www.otosaigon.com
xe_gi_cung_duoc nói:
từ giờ đến cuối năm em không thể nghỉ dài được nữa rồi bác ợ :(....dưng hiện nay đã có 1 mem OS đã đăng ký tham gia hành trình này (thậm chí còn để ngày về mở để lang thang xứ Đông Ấn cả tháng nữa [8D])...bác bàn với lão Âu Dương rồi quyết định nhanh đi :)

ducanh nói:
@ Xe Gỉ : Em còi, thôi cứ chén Shangrila trước cho quen dần độ cao nhể! Nói nhỏ : Khi về em sẽ kể bác nghe nhé!:D
Hai bac cho hoi chut:

1. Em muon biet thoi gian to chuc cu the cua 2 tour tren
2. Nu co kha nang tham gia duoc ko??

Chan thanh cam on :)
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
@Ty : namaste ! namaste ! chúc mừng đến Tibet …
033102flo_1_prv.gif


Hành trình Himalaya lần II của thành viên OS hôm nay chính thức bắt đầu bằng chuyến bay sớm Chengdu – Lasha …giờ này chắc đang ngất ngây với điệu vũ hoang dại trên máy bay của Sichuan Airlines rồi …[8D]

Chúc chuyến đi thành công, gửi tin về nhé …
033102comp_1_prv.gif
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Chúc Mừng Tý đến với Tibet.Nhớ gửi tin và hình ảnh về đầy đủ nhá ,Tư liệu cho các chuyến kế tiếp đấy tý ơi.Mong Tin.
 
Hạng C
27/6/08
972
2
18
51
www.otosaigon.com
Wow, Ty luc nay mau adventure qua hen, 1 nam lam 3 chuyen adventure hoang trang nhi
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


Chuc chuyen di thanh cong tot dep!!!
033102flo_1_prv.gif


Ps: ko hieu sao em ko go duoc tieng Viet.
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
@all: tujay chay ..he..he.. có nghĩa là thank you

Em cám ơn lời chúc của Giang ka, bác Diễm Huỳnh, và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của anh Xe Gĩ về việc chuẩn bị đến các điểm tham quan. Cộng thêm sự động viên về tinh hần cũng như vật chất của Zợ em nên em quyết làm 1 chuyến đến Nóc Nhà của Thế Giới.

Em lên đến Lhasa lúc 10g sáng bằng Air China, cảnh núi Tuyết cao chót vót thật tuyệt, hiện em đang ở độ cao 3600m so với mực nước biển.

Do sức khỏe tốt nên em leo lên tầng 4 của khách sạn để cảm nhận độ cao 3616 m ..he..he..

Hình ảnh thì nhiều nhưng em quên dây load hình vào máy tính nên không post được. Hy vọng sẽ có 1 bài về chuyến hành trình này.

Nói chung là cảm giác rất tuyệt và đây cũng là điểm đến của đời người.

Kalee shu Goodbye
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/6/08
972
2
18
51
www.otosaigon.com
Tuyet voi qua !!! Theo bac thi nu co the tham gia chuyen di nay duoc khong? Neu duoc em se theo doi dang ky di 1 lan cho biet Noc nha The gioi [8D]:D
 
30/7/08
1.162
7
38
Tý nói:
@all: tujay chay ..he..he.. có nghĩa là thank you

Em cám ơn lời chúc của Giang ka, bác Diễm Huỳnh, và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của anh Xe Gĩ về việc chuẩn bị đến các điểm tham quan. Cộng thêm sự động viên về tinh hần cũng như vật chất của Zợ em nên em quyết làm 1 chuyến đến Nóc Nhà của Thế Giới.

Em lên đến Lhasa lúc 10g sáng bằng Air China, cảnh núi Tuyết cao chót vót thật tuyệt, hiện em đang ở độ cao 3600m so với mực nước biển.

Do sức khỏe tốt nên em leo lên tầng 4 của khách sạn để cảm nhận độ cao 3616 m ..he..he..

Hình ảnh thì nhiều nhưng em quên dây load hình vào máy tính nên không post được. Hy vọng sẽ có 1 bài về chuyến hành trình này.

Nói chung là cảm giác rất tuyệt và đây cũng là điểm đến của đời người.

Kalee shu Goodbye

Tý giỏi quá, giỏi quá.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Khi nào về nhớ kể chi tiết cho mọi người ở nhà được thèm nhé:D:D
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
@ DH: Trong đoàn có 3 nữ gồm 1 Ni Cô, 1 Nữ tháp tùng Ni cô và 1 phóng viên Nữ, mọi người đều khỏe, tuy nhiên ngày đầu tiên đến Lhasa thì có bị nhức đầu. Ni cô có vẻ mệt vì ăn ít và ít nói quá. Bác DH có thể đi thoải mái.

Trong đoàn ngày đầu tiên ở độ cao 3600m thì 1/2 là có triệu chứng mệt, nhức đầu, không ngủ được do không khí loãng và quá lạnh (oxy bằng 68% so với bên dưới, Nhiệt độ chiều và ban đêm dưới 0 độ. Hôm nay có 1 thành viên to lớn vạm vỡ không thể đi tham quan được vì choáng.

Riêng em thì ngay khi xuống phi trường đã tự hâm nóng bằng 1 ly Vokka và 1 lon bia Tibet, quá thơm..he..he..

Đến bây giờ thì mọi người tương đối thích nghi với khí hậu ở đây, nhưng theo dự báo thời tiếc thì hôm nay và 2 ngày tới nhiệt độ sẽ là -6.

Đúng là đọc sách nhiều nhưng khi tận mắt chứng kiến Tibet thì mới thấy nhiều điều rất đặc biệt như kiến trúc, văn hóa, con người... và cảnh vật thì không thể nào tả nỗi, một thung lũng tuyệt đẹp được bao phủ bởi nhiều dãy núi tuyết phủ trắng xóa, trời thì trong xanh đến lạ thường.

Hy vọng mọi người sẽ cố gắng sắp xếp để 1 lần đặt chân đến vùng đất đặc biệt này.

Em chào mọi người.

@ Chị BBA: em sẽ làm 1 bài về chuyến đi của em. Nhưng chắc hơi lâu vì sau khi thăm Katmandu - Nepal, em còn lang thang Đông Ấn 1 thời gian nữa mới về VN...he..he..