Hạng B2
17/7/14
495
20.140
93
- Nghe nói Cà Mau xa lắm.....View attachment 1952282
- Nhìn cái nhà hàng thủy tạ này, chợt nhớ cái câu : Cha chung thì ko ai khóc. Nó nằm trong khu du lịch Đất Mũi. Cái cầu dẫn ra nhà hàng hư bao nhiêu lâu rồi...mà vẫn bỏ cho hoang phế.
- Thay vì cho đấu thầu, để xây lại cho đàng hoàng,có nơi dừng chân cho du khách....thì nó lại bị quên luôn. Nghe đâu...có mùi phe này phe kia gì đó....
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
- Nhìn cái nhà hàng thủy tạ này, chợt nhớ cái câu : Cha chung thì ko ai khóc. Nó nằm trong khu du lịch Đất Mũi. Cái cầu dẫn ra nhà hàng hư bao nhiêu lâu rồi...mà vẫn bỏ cho hoang phế.
- Thay vì cho đấu thầu, để xây lại cho đàng hoàng,có nơi dừng chân cho du khách....thì nó lại bị quên luôn. Nghe đâu...có mùi phe này phe kia gì đó....
2005 hay 2006 gi đấy tui có ra chổ nầy (Hòn dĩa- Đá Bạc) chơi. Lúc đó chưa có cái nhà hàng nầy.
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.324
113
Sài Gòn
Miền Tây, 2 từ Miền Tây tuy ngắn gọn nhưng luôn gợi nhớ cho e về vùng đất hiền hoà, cây trái trù phú ruộng đồng mênh mang... đặc biệt là con người xứ này luôn thật thà, chất phác, hào sảng và những cô em gái dễ thương, xinh đẹp, hiền dịu...

Khi ra trường, e chỉ mường tượng Miền Tây qua các bài hát quê hương về vùng đất này như chiếc áo bà ba... rủ mấy thằng bạn làm 1 vòng khám phá từ SG-Mỹ Tho-qua cầu Rạch Miễu sang “đảo” Bến Te, qua phà Hàm Luông về Chợ Lách-qua tiếp phà Đình Khao về Vĩnh Long-lại bắc Cần Thơ đến Tây Đô.
Mới đó mà đã 23 5.

Rồi duyên nợ đưa đẩy e về Cần Thơ, tính chỉ làm cho vui vài tháng nhưng kéo dài đến hơn 6 5... e đã lội qua hầu hết các tỉnh thành của vùng đất 9 Rồng với bao thị tứ ngóc ngách bé nhỏ, tuy còn nghèo nhưng luôn hiền hoà... nhiều mối tình thiệt đẹp đã đi qua...

Ôi, Miền Tây của e !!!

Chôm vài tấm hình trên mạng, e múa minh hoạ:
Hình ảnh miền Tây !
Hình ảnh miền Tây !
Hình ảnh miền Tây !
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/7/14
495
20.140
93
2005 hay 2006 gi đấy tui có ra chổ nầy (Hòn dĩa- Đá Bạc) chơi. Lúc đó chưa có cái nhà hàng nầy.
- Dạ, từ vị trí này, có thể nhìn thấy Hòn Khoai luôn Anh. Từ Cà Mau xuống,đường mới làm lại cũng dễ đi. Xe có thể chạy 80km/h được. Có điều hơi buồn...quán sá ko có gì ăn...
Hình ảnh miền Tây !
 

Attachments

Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
@xxmagicxx có biết cây bồn bồn ở miền Tây khg?
Hồi xưa tui đc ăn gỏi tôm bồn bồn Cà Mau 1 lần nhớ tới giờ. Tiếc là ở SG khg thấy bán.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.426
113
@xxmagicxx có biết cây bồn bồn ở miền Tây khg?
Hồi xưa tui đc ăn gỏi tôm bồn bồn Cà Mau 1 lần nhớ tới giờ. Tiếc là ở SG khg thấy bán.
Bây giờ khắp chợ cùng quê ở đâu cũng có bồn bồn tươi, khô đủ loại.
 
con buôn
21/2/12
2.879
159.613
113
TP HCM
Mình nói dồi, nói hay nhắc dìa miền Tây. Nta chỉ nói dìa con ngừ miền Tây. Còn cảnh vật, ẩm thực bla bla thì miền nào chả có
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
Mình nói dồi, nói hay nhắc dìa miền Tây. Nta chỉ nói dìa con ngừ miền Tây. Còn cảnh vật, ẩm thực bla bla thì miền nào chả có
Xạo mài, Bình Định biết gì miền Tây mà chém.:D:D:D

p/s: Ba tui có thời gian pre75 là quận trưởng An Nhơn.
 
Hạng D
2/3/12
1.411
84.465
113
38
@xxmagicxx có biết cây bồn bồn ở miền Tây khg?
Hồi xưa tui đc ăn gỏi tôm bồn bồn Cà Mau 1 lần nhớ tới giờ. Tiếc là ở SG khg thấy bán.
E k b cây này nh e b trái trâm vs trái lê ( giống mận nh thơm), Trâm thì đã đc ăn lại nh lê thì chưa, thèm hoài. Nh cái trẻ thơ đúng là k bgio quên đc.