VN cũng đầy chỗ trưng bảng bắn tốc độ mà nhiều thằng vẫn cố tình phóng ào ào, tỏ ra tinh tướng "nhá đèn hỏi xe ngược chiều" đó thôi.Ở nhiều nước khác, chính quyền người ta chưng bảng cảnh báo đại loại như "ở đoạn đường này có bắn tốc độ, chư vị tài xế hãy lái xe an toàn cẩn thận". Giờ ở VN dân chúng tự làm thì nhà nước tiết kiệm được bộn à.
Ảnh ngồi vậy công khai mà bác. Xxx quận 12 bắn đoạn lê văn khương còn núp chỗ mấy bà bán khẩu trang nước ngọt nữa kìa.núp như đi ăn trộm
Hình dưới là photoshop minh họa thôi bác ơi. Ngoài thật nó núp kín hoặc cải trang dữ lắm.đáng lẽ phải cải trang thành nhân viên lao công dịch vụ công ích thì mới tròn vai.