
Biểu dương lực lượng cái

S.O.S mở hàng, chiếm lĩnh vị trí


2 bàn nhập lại vẫn thiếu chỗ, cứ nhét kín ghế ngồi cho đủ là vui rồi

Gần 12h00, bụng đói meo nhưng miệng cứ giả vờ cười tươi như bông

Từ trái sang gồm các bác: NTB_96 → bslainon (bác sĩ Đức) → thanhkia → Ha Sonata → HieuLe309 và Jangnhut

Từ trái sang: Bác Jangnhut → mợ Dragonlong76 → mợ new driver → mợ Trvhoang và F1 → mợ dathuong

Từ trái sang: Bác new driver → bác Kien_viet thai → bác Dragonlong76 → bác Trvhoang → bác PARTS C.O.N → bác dathuong → F1 của em với nick bruce_pham94 → bác NTB_96


Từ trái sang: bác polocdx (thành viên KIAFFC ở Biên Hoà) → . . . . . → bác HieuLe309


Dâu rể cùng song thân với lời phát biểu của ông sui trai



Nào ta cùng uống

Bác dathuong cùng F1 → I em

1,2,3 Dzô rõ to nào

Hô đã to, uống cũng đã cạn

Chào bàn


Lại dzô nà cạn chăm phần chăm tinh thần S.O.S nè: Ai chưa cạn gọi anh Tư . . . hỗ trợ đê





Đâu có Trvhoang là đó có những hình ảnh cực kỳ ấn tượng như thía lày: Vì đởm đương trong vai tỳ nữ: lo cho bà cả & Trống cái + pha sữa cho F1, nên tranh thủ nạp lại năng lượng nè (mà đã quất 2 con gà ác rùi đoá nha, hình như phần bác new driver vì thương cảm hoàn cảnh của bạn nên share lun





Thừa lệnh bác <span style=""color: #ff0000;"">Rocket1349</span>_chi hội trưởng KIAFC, thay mặt AE KIAFC chúc mừng 2 bạn Tuấn&Phượng 100 năm hạnh phúc nha

Hồi chia tay bắt đầu (màn 1)


Phút quyến luyến: chân bước đi mà lòng còn ở lại: hức hức hức . . .




Tăng 2: Cafe SeOul thẳng tiến ra bờ sông





Lại có gió

Áo sơ mi xanh ngay gốc cây dừa: bác Ldh_83 (chi hội KIAFC Biên Hoà với biệt tài lặn dài hơi như cái nick nói lên tất cả) → Kiều nữ ngay góc gần OK với áo hồng chấm bi trắng là mợ Ldh_83 trong thời gian tới.

F1 của bác Trvhoang


Tranh thủ kiếm xiền: mọi lúc mọi nơi


Jangnhut cặm cụi đếm, đếm và liên tục đếm . . . . chả biết đếm cái gì ấy nhỉ?

Bên cạnh "<span style=""color: #ff0000;""> Thần phong Đại hiệp</span> " I em chỉ biết nghe và gật, nghe và gật . . . . liên tù tì để học hửi

Vứt cho "con ở . . . " cái gối ôm to đùng (đóng thế em), em vội đến tăng 2 với các bác đây

Bà cả và F1 của bác dathuong

F1 bác Trvhoang

Phó nháy Trvhoang

<span style=""color: #ff0000;"">49</span> gặp<span style=""color: #ff0000;""> 50</span> òi; Iem và bác dathuong thiếu điều bị bay khỏi ghế lun nà


Chú rể Hino86 tác nghiệp





Chia tay thui




Em xin hết ạh.
Last edited by a moderator: