Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
@hienkts: nhìn hình thấy chuẩn bị có tin vui hả Chú ?
@fiatsaigon: Bà Cả Bác mê trẻ con lắm rồi !
@BCBT: Sao cái chữ Giáo Thảo này mà dưới đó ưa dùng vậy ? Cô Giáo Thảo rồi Bà Giáo Thảo, có gì đặc biệt không Bác ?
@hienkts: nhìn hình thấy chuẩn bị có tin vui hả Chú ?
@fiatsaigon: Bà Cả Bác mê trẻ con lắm rồi !
@BCBT: Sao cái chữ Giáo Thảo này mà dưới đó ưa dùng vậy ? Cô Giáo Thảo rồi Bà Giáo Thảo, có gì đặc biệt không Bác ?
Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
... em tiếp
Cả đoàn dừng bên đường ngay khi vừa qua ngã 3 lộ Tẻ
Thân sinh bác Thompson
Thân sinh bác Tuansteel
Thân mẫu bác Cuong_LX
Bác BCBT đảm đang quá (tại nhà hàng Lạc Hồng, nơi đoàn dùng cơm trưa ngày đầu tiên)
Quang cảnh 1 trong 5 bàn trưa hôm ấy
Gia đình nhỏ của bác Cuong_LX
Đại ka Magna, phó nhòm chuyên nghiệp của hội chuyến này. Các bức ảnh của bác làm em và bà cả khi xem ngưỡng mộ quá (tiền cảnh, chủ thể, hậu cảnh chặt chẽ
)
Tặng bé My, F1 bác CHT
Đói bụng quá, các chiến hữu nhà ta chiến rất sung
Tranh thủ ăn nhanh, rút sớm, em vọt ra ngoài chộp vài em mẫu nhà SuFC
Hoa khôi đây
1 em WáGọn nữa
V2 nhà em
Mũi mẫu nào cao và thanh hơn?
1 con vịt, xòe ra 2 cái cánh
và lại 1 con nữa
Di chuyển xuống tàu, trực chỉ Hòn Dương. Rút kinh nghiệm PV Pipe, mặc dù không nói ra nhưng BTC đã rất chú trọng đến vấn đề an toàn khi di chuyển ra đảo
Cảnh trí hữu tình và nên thơ dọc đường đi
Heneiken, một phần tất yếu của mọi chuyến off
Mấy F1 không biết mệt là gì, tranh thủ đứng bên mạn sườn tàu ngắm cảnh và 888 cũng không thua kém gì cha anh
Chiều và đêm ngày thứ 1, em hoàn toàn không có hình mà nhờ bác Thành Magna "bao" dùm. Hình ngày thứ 2, cho em khất lại cái nhe...
... em tiếp
Cả đoàn dừng bên đường ngay khi vừa qua ngã 3 lộ Tẻ

Thân sinh bác Thompson

Thân sinh bác Tuansteel

Thân mẫu bác Cuong_LX

Bác BCBT đảm đang quá (tại nhà hàng Lạc Hồng, nơi đoàn dùng cơm trưa ngày đầu tiên)

Quang cảnh 1 trong 5 bàn trưa hôm ấy

Gia đình nhỏ của bác Cuong_LX

Đại ka Magna, phó nhòm chuyên nghiệp của hội chuyến này. Các bức ảnh của bác làm em và bà cả khi xem ngưỡng mộ quá (tiền cảnh, chủ thể, hậu cảnh chặt chẽ


Tặng bé My, F1 bác CHT

Đói bụng quá, các chiến hữu nhà ta chiến rất sung

Tranh thủ ăn nhanh, rút sớm, em vọt ra ngoài chộp vài em mẫu nhà SuFC

Hoa khôi đây

1 em WáGọn nữa

V2 nhà em

Mũi mẫu nào cao và thanh hơn?

1 con vịt, xòe ra 2 cái cánh

và lại 1 con nữa

Di chuyển xuống tàu, trực chỉ Hòn Dương. Rút kinh nghiệm PV Pipe, mặc dù không nói ra nhưng BTC đã rất chú trọng đến vấn đề an toàn khi di chuyển ra đảo

Cảnh trí hữu tình và nên thơ dọc đường đi


Heneiken, một phần tất yếu của mọi chuyến off


Mấy F1 không biết mệt là gì, tranh thủ đứng bên mạn sườn tàu ngắm cảnh và 888 cũng không thua kém gì cha anh

Chiều và đêm ngày thứ 1, em hoàn toàn không có hình mà nhờ bác Thành Magna "bao" dùm. Hình ngày thứ 2, cho em khất lại cái nhe...
Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
@Zinger10: Ở Châu Đốc thì mắm Bà Giáo Khoẻ là nổi tiếng nhất, còn bi giờ thì khách hay chọn mắm của Cô Tư Ấu…không hiểu sao mà Bác Phó nhòm chộp toàn Cô/Bà Giáo Thảo….
Còn nguồn gốc thì em không rõ lắm…em chỉ nghe kể rằng Bà Khoẻ, Bà Thảo trước đây là Cô giáo…Do trước đây vùng này vào mùa lũ cá về rất nhiều (bi giờ thì ít hơn trước rồi) dùng không hết phải làm khô, làm mắm cho giữ được lâu…
@Zinger10: Ở Châu Đốc thì mắm Bà Giáo Khoẻ là nổi tiếng nhất, còn bi giờ thì khách hay chọn mắm của Cô Tư Ấu…không hiểu sao mà Bác Phó nhòm chộp toàn Cô/Bà Giáo Thảo….
Còn nguồn gốc thì em không rõ lắm…em chỉ nghe kể rằng Bà Khoẻ, Bà Thảo trước đây là Cô giáo…Do trước đây vùng này vào mùa lũ cá về rất nhiều (bi giờ thì ít hơn trước rồi) dùng không hết phải làm khô, làm mắm cho giữ được lâu…
Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
Những cánh đồng nước nổi
Nhìn xa xa các bác có thấy cái casino bên đất Campuchia kg? Mới nhìn em cứ tưởng cái nhà máy, may vừa lúc BCBT giới thiệu qua bộ đàm.
Trước khi vào miếu Bà sẽ gặp chùa Ông trước
Tập trung ăn sáng tại Châu Đốc
Đường đi chợ Gò Tà Mâu nước đang về như thế này. Chị xe ôm bảo tuần sau sẽ đi xuồng chứ hết đc đi xe ôm
Bonus thêm con cún Bắp Cải của Súp Lơ và là con Su của SuFC
Những cánh đồng nước nổi


Nhìn xa xa các bác có thấy cái casino bên đất Campuchia kg? Mới nhìn em cứ tưởng cái nhà máy, may vừa lúc BCBT giới thiệu qua bộ đàm.






Trước khi vào miếu Bà sẽ gặp chùa Ông trước

Tập trung ăn sáng tại Châu Đốc

Đường đi chợ Gò Tà Mâu nước đang về như thế này. Chị xe ôm bảo tuần sau sẽ đi xuồng chứ hết đc đi xe ôm



Bonus thêm con cún Bắp Cải của Súp Lơ và là con Su của SuFC



Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
Nhìn hình đã quá..Tiếc cho em quá mấy bác ơi...Tự nhiên sổ mủi nên đành quay về..hic
Nhìn hình đã quá..Tiếc cho em quá mấy bác ơi...Tự nhiên sổ mủi nên đành quay về..hic
Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
Em tiếp nha (nãy giờ up chừng 20 tấm, bình loạn đủ cả, loáng cái đi tong... )
Sáng sớm trên hòn Dương. Điểm thú vị nới đây là từ hòn Dương có thể lội sang hòn Đước phía đối diện mà không bị ướt quần, chỉ xâm xấp nước đến ống quyển
Một góc biển nhìn từ hòn Dương
Ai cũng muốn 1 lần được lội sang hòn Đước
Một góc biển khác. hai chiếc tàu cá đó là tàu mà trong buổi sáng đó, bác Hiệp, bác Công và Tuansteel đã chèo thuyền ra mua mồi tươi sống dành cho Giờ Vàng đêm thứ 2 tại Châu Đốc
Yên bình một góc biển trời. Tiếc là nơi đây không đón ành bình minh vì biển nhìn ra hướng Tây
Theo Google Maps thì vị trí đoàn ngủ đêm ngày 1 ở đây
Bà cả và F1 của bác Minde xuống thăm biển buổi sớm
Sau đó thì cũng thử lội sang hòn Đước
Zoom gần tí
F1 nhà em cũng lẳng lặng lội sang phía hòn Đước từ lúc nào
Trời mây xanh biếc
Trong lúc đó thì 2 anh em chú bác nhà bác Công và Danhhuynh đang mò nghêu trên bờ
Một góc khác từ đảo
Mấy bác tài thì tranh thủ cafe chém gió
Sau đó thì ăn sáng
... với món này đây
Bác Magna sau khi trốn 100% giờ vàng đêm qua, dành sức cho việc chữa sổ mũi em 405, ngủ nguyên đêm mà trông vẫn còn ngái ngủ lắm
Hai anh em? Không!
Bạn bác Minde
"Chân run" ông bố thời nay
Phút trầm tư
F1 nhà BCBT đang chiến điểm tâm
Mì của con dài nhất
F1 nhà em thì mải chơi dưới biển. Nghe bảo là sáng đó nó cứ lẽo đẽo theo bác Hùng chơi suốt
Trong vòng 12h đồng hồ, bác CHT đã 2 lần chèo thuyền trên biển. Hình như đang chuẩn bị cho ngày off sắp tới tại Resort Hodota chăng? Nghi lém
Mấy mợ cũng ủn một tay
123 trái, 321 phải
Cuối cùng thì cũng giành được niềm tin: các mợ cả leo tuốt lên xuồng chung với bác ấy
F1 nhà Danhhuynh lúc này lại xuống ngâm nước. Về sau khi danhhuynh chèo xuồng đi mua hải sản, cu cậu ở nhà khóc sướt mướt, mấy mợ dỗ không xong. Phát hiện bộ đồ đẫm nước không thay, em bắt phải thay đồ và choàng tạm cái áo của em cậu bé mới ngưng khóc và chịu ăn sáng chờ ba về
Lại chuẩn bị chuyển đồ xuống xuồng, rời đảo
Cả đoàn chụp một tấm ảnh lưu niệm nào! Tấm này do bác Thành Magna chụp nên trong hình không có mặt bác ấy!
Biển êm, báo hiệu một chuyến trở về bình yên!
Trên tàu, sau 1 ngày vui chơi trên đảo, F1 nhà Tuasteel làm đủ trò trên tàu
Chăm chú dõi theo món bánh mì ngọt bà cả em đang dụ
Bị "tra tấn" cháo hổm rày, nay được ăn lạ miệng, cu cậu cười toe!
Hạnh phúc nào bằng...
Hồn nhiên
Không lời
Tiếc nuối thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, không biết bao giờ mới có điều kiện quay lại
Em tiếp nha (nãy giờ up chừng 20 tấm, bình loạn đủ cả, loáng cái đi tong... )
Sáng sớm trên hòn Dương. Điểm thú vị nới đây là từ hòn Dương có thể lội sang hòn Đước phía đối diện mà không bị ướt quần, chỉ xâm xấp nước đến ống quyển

Một góc biển nhìn từ hòn Dương

Ai cũng muốn 1 lần được lội sang hòn Đước

Một góc biển khác. hai chiếc tàu cá đó là tàu mà trong buổi sáng đó, bác Hiệp, bác Công và Tuansteel đã chèo thuyền ra mua mồi tươi sống dành cho Giờ Vàng đêm thứ 2 tại Châu Đốc

Yên bình một góc biển trời. Tiếc là nơi đây không đón ành bình minh vì biển nhìn ra hướng Tây

Theo Google Maps thì vị trí đoàn ngủ đêm ngày 1 ở đây

Bà cả và F1 của bác Minde xuống thăm biển buổi sớm

Sau đó thì cũng thử lội sang hòn Đước

Zoom gần tí

F1 nhà em cũng lẳng lặng lội sang phía hòn Đước từ lúc nào

Trời mây xanh biếc

Trong lúc đó thì 2 anh em chú bác nhà bác Công và Danhhuynh đang mò nghêu trên bờ

Một góc khác từ đảo

Mấy bác tài thì tranh thủ cafe chém gió

Sau đó thì ăn sáng

... với món này đây

Bác Magna sau khi trốn 100% giờ vàng đêm qua, dành sức cho việc chữa sổ mũi em 405, ngủ nguyên đêm mà trông vẫn còn ngái ngủ lắm

Hai anh em? Không!

Bạn bác Minde

"Chân run" ông bố thời nay

Phút trầm tư


F1 nhà BCBT đang chiến điểm tâm

Mì của con dài nhất

F1 nhà em thì mải chơi dưới biển. Nghe bảo là sáng đó nó cứ lẽo đẽo theo bác Hùng chơi suốt

Trong vòng 12h đồng hồ, bác CHT đã 2 lần chèo thuyền trên biển. Hình như đang chuẩn bị cho ngày off sắp tới tại Resort Hodota chăng? Nghi lém

Mấy mợ cũng ủn một tay

123 trái, 321 phải

Cuối cùng thì cũng giành được niềm tin: các mợ cả leo tuốt lên xuồng chung với bác ấy

F1 nhà Danhhuynh lúc này lại xuống ngâm nước. Về sau khi danhhuynh chèo xuồng đi mua hải sản, cu cậu ở nhà khóc sướt mướt, mấy mợ dỗ không xong. Phát hiện bộ đồ đẫm nước không thay, em bắt phải thay đồ và choàng tạm cái áo của em cậu bé mới ngưng khóc và chịu ăn sáng chờ ba về

Lại chuẩn bị chuyển đồ xuống xuồng, rời đảo

Cả đoàn chụp một tấm ảnh lưu niệm nào! Tấm này do bác Thành Magna chụp nên trong hình không có mặt bác ấy!

Biển êm, báo hiệu một chuyến trở về bình yên!

Trên tàu, sau 1 ngày vui chơi trên đảo, F1 nhà Tuasteel làm đủ trò trên tàu

Chăm chú dõi theo món bánh mì ngọt bà cả em đang dụ

Bị "tra tấn" cháo hổm rày, nay được ăn lạ miệng, cu cậu cười toe!

Hạnh phúc nào bằng...

Hồn nhiên

Không lời

Tiếc nuối thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, không biết bao giờ mới có điều kiện quay lại

Last edited by a moderator: