Re: Hình ảnh chi hội SuFc of với chủ đề - Hành trình Miền Tây mùa nước nổi - 2013
Em còn vài tấm ngày thứ 3, post hết luôn nhé...
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình quả là một ngày khó khăn đối với em. Vì lý do cá nhân, em dự định xin về trước mà chả biết nói làm sao với đoàn, hơn nữa chương trình còn lại cũng quá hấp dẫn. Đêm hôm trước, mợ cả nhà em có chia sẻ với mợ cả Tuansteel, hai mợ cũng lăn tăn, nhưng cuối cùng cũng đành quyết định về trước, tất cả vì tương lai con em chúng ta vậy

!
Chụp 1 phát trước khách sạn nơi đoàn lưu trú với sự trợ giúp của bác BCBT: 50% "đít kao"
!
Sau đó cả đoàn rời khách sạn, đi ăn sáng và ghé qua 1 khu dân cư mới để chụp hình toàn đoàn tại Châu Đốc
Các em WG & VIT sắp hàng đều tăm tắp
Lúc này đã tầm 8h sáng, ai cũng đói và lại nôn đi chợ Tà Mâu nữa, nên em không có cơ hội sắp lại xe, "đốn" cây cột điện trong hình để có tấm ảnh đẹp với background là ngọn núi xa xa. Hơi tiếc chút!
F1 nhà BCBT có chiêu này làm rất pro, cứ y như papa của nó vậy
Cái mặt nhìn lém dễ sợ
View từ nhà hàng nơi đoàn dùng điểm tâm
Hoành tráng không?
Chộp ké mẫu với phó nháy Mợ Hà
Có ai nhận ra nơi đoàn ngồi là ngay ngã 3 sông?
Leo cao tí nữa cho dễ nhận thấy nhé
Từ trên lầu bắn xuống các em SuWG nép mình chờ các bác tài nạp năng lượng chuẩn bị cho hành trình ngày 3
Mấy chú chuồn chuồn trong hình, báo hiệu 1 ngày mưa tầm tã mà em phải hứng 1 mình trên suốt đường về
Who is who?
Mấy mợ chia tay mà còn luyến tiếc lắm. Xì tin ...dâu
!
Mặt bác HT lộ rõ căng thẳng khi biết tin các máy ATM ở Châu Đốc bị cúp điện
Bé này cũng thế
Chỉ có cô em là ngả nghiêng ra cười
À, thì ra bố cháu rút tiền hôm qua ở chợ Tịnh Biên rồi (?) - kết quả là chỉ có bố cháu mua được hàng ở chợ Tà Mâu thôi đới (đoán đại, chả biết đúng không - bác Hungbienhoa đừng có
em nhé!)
Xin phép bác trai chụp chung tấm ảnh, sợ ít có dịp gặp lại
Trước khi chia tay đoàn để về SG trước, lòng luyến tiếc, em bắn thêm tấm này
Tạm biệt nhé! Hẹn ngày tái ngộ! Xin cảm ơn tất cả mọi người, từ các bác tài đến các mợ cả, từ các F1 đến các ông bà. Với tất cả sự nhiệt huyết và sự chia sẻ, cảm thông, đã làm cho chuyến off trở nên thành công với nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm khó phai. Còn nghe văng vẳng đâu có câu vọng cổ tự chế của anh "mập" ngoài đảo... Lắng đọng và chân tình! Mộc mạc và chân chất, như chính cái bản chất của con người sông nước miền Tây vậy!
BTC xứng đáng nhận được nhiều