Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
Ngày cuối cùng, sau khi Bác HieuLe phải bỏ đàn con thơ dại dọc đường vì có sự cố tại nhà SG, cả đoàn quyết định đi theo anh Hai đi vô 2 vườn trái cây tham quan.
Đầu tiên là thăm vườn nhãn ở
" />
lúc đầu vào đường làng này thấy cũng thoải mái. Nhưng về sau thì như vầy ..
" />
và cuối cùng là như vầy ...
" />
bây giờ ngồi nhìn lại tấm hình này thì em cũng tự théc méc là tại sao bữa đó đoàn mình hơn chục chiếc có thể đi qua được cái cầu này mà không bị sao hết !!! Cả chân ngắn lẫn chân dài, nhất là cái đoạn có 3 cái cầu liên tiếp nhau, ngắn nhưng rất dốc đó các bác. Hay thiệt.
Về sau qua bên Nông Trường Sông Hậu thì 4B hết đi được nên phải chuyển qua 2B và như thế này
" />
Đố các cháu F1 là: "xe này có mấy chân?"
Sau đoạn đường gian khổ thì cũng đến được thiên đường trái cấm: nhãn
" />
trong khi anh Hai đang điệu hổ ly sơn đánh lạc hướng địa chủ "Hai Nhãn"
" />
thì có kẻ hái trộm
" />
không chỉ một, hai mà cả đàn từ lớn đến bé xúm lại đua nhau ..... vặt!!
" />
một cách rất thỏa mãn
" />
để rảnh tay, còn đem gửi các F1 vào cái túp lều tranh + áo vàng, dùng ipad để yên thân được
" />
sau vườn nhãn là đến vườn xoài
" />
tại
" />
Nông Trường Sông Hậu này có tiếng là rất trù phú với vườn cây ăn trái và lúa
" />
và gần đây nó có liên quan đến câu chuyện của Bà Ba Sương. Anh "Hai Lúa" chở em đi vừa đi vừa chỉ vào con đường và những nhà dân nơi đây và nói: người dân ở đây còn nghèo lắm!!!
" />
Rời Nông Trường Sông Hậu, Cần Thơ, đoàn SOS trực chỉ về SG mang theo nhiều nhãn, xoài mua tại ngay nhà vườn. Nhà em còn có thịt chuột lúa nướng mang về nữa. Tiếc là không kịp chộp được tấm nào về món thịt nổi tiếng này. Thay vì đi đường QL1A e kẹt xe ở Cái Bè nên đoàn rẽ ngang Vĩnh Long đi phà Đình Khao
" />
và xuôi theo QL57 đi Bến Tre --> Mỹ Tho về SG. Dọc theo QL 57 đoạn Chợ Lách có rất nhiều cây cảnh, cây giống ăn trái và trái cây như chôm chôm, sầu riêng được nhà vườn bày bán dọc 2 bên đường rất nhiều. Tiếc là em không kịp chụp được tấm nào cả. Về tới SG thì ODO của xe em là
" />
1.128Km cho 5 ngày rong chơi vui vẻ. Cám ơn cả đoàn vì chuyến đi vui. Cám ơn bác HieuLe đã tổ chức 1 chuyến đi an toàn và tốt đẹp. Hy vọng sẽ được cùng tham gia với các Bác các Mợ trong những chuyến đi kế tiếp. Em xin hết ạ
Ngày cuối cùng, sau khi Bác HieuLe phải bỏ đàn con thơ dại dọc đường vì có sự cố tại nhà SG, cả đoàn quyết định đi theo anh Hai đi vô 2 vườn trái cây tham quan.
Đầu tiên là thăm vườn nhãn ở
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332531-d182a69e6e967281bbb9182298d3aab6.jpg?w=750)
lúc đầu vào đường làng này thấy cũng thoải mái. Nhưng về sau thì như vầy ..
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332532-1f1cbc74a060a830f398f66ac2c1e483.jpg?w=750)
và cuối cùng là như vầy ...
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332533-934a1a33fc0ef48e2b75e42d9ac17f42.jpg?w=750)
bây giờ ngồi nhìn lại tấm hình này thì em cũng tự théc méc là tại sao bữa đó đoàn mình hơn chục chiếc có thể đi qua được cái cầu này mà không bị sao hết !!! Cả chân ngắn lẫn chân dài, nhất là cái đoạn có 3 cái cầu liên tiếp nhau, ngắn nhưng rất dốc đó các bác. Hay thiệt.
Về sau qua bên Nông Trường Sông Hậu thì 4B hết đi được nên phải chuyển qua 2B và như thế này
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332534-420718f797c0e86ff8c093b08ba20991.jpg?w=750)
Đố các cháu F1 là: "xe này có mấy chân?"
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332535-64ec0ceacd4e91746c8933241397e305.jpg?w=750)
Sau đoạn đường gian khổ thì cũng đến được thiên đường trái cấm: nhãn
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332536-5bf75b592b35f2ca3405a2d701866f64.jpg?w=750)
trong khi anh Hai đang điệu hổ ly sơn đánh lạc hướng địa chủ "Hai Nhãn"
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332537-67554e18a6bc79f5ffee1ad8b74b6f2c.jpg?w=750)
thì có kẻ hái trộm
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332538-95deda8d7489acdbf0e339778ead8cef.jpg?w=750)
không chỉ một, hai mà cả đàn từ lớn đến bé xúm lại đua nhau ..... vặt!!
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332539-6fd909bbc2f69dace0acff55053b31df.jpg?w=750)
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332540-6376c9d706cace5131cddf1fd0936e8a.jpg?w=750)
một cách rất thỏa mãn
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332541-82b907a813249702eda1b4a955ed42c6.jpg?w=750)
để rảnh tay, còn đem gửi các F1 vào cái túp lều tranh + áo vàng, dùng ipad để yên thân được
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332542-9291d1471060e10aa3c962cf96c08044.jpg?w=750)
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332543-4869cc2f4abb50e99302ee12e2ebbf57.jpg?w=750)
sau vườn nhãn là đến vườn xoài
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332544-54c0ab45bccb53c7c1fec09f8edc302c.jpg?w=750)
tại
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332545-80fefab0316295213760637dff3cb77c.jpg?w=750)
Nông Trường Sông Hậu này có tiếng là rất trù phú với vườn cây ăn trái và lúa
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332546-d2f906bc207d0b9041a10746ae3656e6.jpg?w=750)
và gần đây nó có liên quan đến câu chuyện của Bà Ba Sương. Anh "Hai Lúa" chở em đi vừa đi vừa chỉ vào con đường và những nhà dân nơi đây và nói: người dân ở đây còn nghèo lắm!!!
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332547-8823396fe95c7fe88f2aaf0db48cb8a0.jpg?w=750)
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332548-a0b35a5b6b852c39f123845e22310ab7.jpg?w=750)
Rời Nông Trường Sông Hậu, Cần Thơ, đoàn SOS trực chỉ về SG mang theo nhiều nhãn, xoài mua tại ngay nhà vườn. Nhà em còn có thịt chuột lúa nướng mang về nữa. Tiếc là không kịp chộp được tấm nào về món thịt nổi tiếng này. Thay vì đi đường QL1A e kẹt xe ở Cái Bè nên đoàn rẽ ngang Vĩnh Long đi phà Đình Khao
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332549-b6c9bc93bc271eb803ebb18b04d8c9d9.jpg?w=750)
và xuôi theo QL57 đi Bến Tre --> Mỹ Tho về SG. Dọc theo QL 57 đoạn Chợ Lách có rất nhiều cây cảnh, cây giống ăn trái và trái cây như chôm chôm, sầu riêng được nhà vườn bày bán dọc 2 bên đường rất nhiều. Tiếc là em không kịp chụp được tấm nào cả. Về tới SG thì ODO của xe em là
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332550-16571302df90d41203a9d51d7802aecf.jpg?w=750)
1.128Km cho 5 ngày rong chơi vui vẻ. Cám ơn cả đoàn vì chuyến đi vui. Cám ơn bác HieuLe đã tổ chức 1 chuyến đi an toàn và tốt đẹp. Hy vọng sẽ được cùng tham gia với các Bác các Mợ trong những chuyến đi kế tiếp. Em xin hết ạ
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332551-4c85c369a36a4cc8636dfc990b1641df.jpg?w=750)
![[HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30 [HÌNH ẢNH] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG Trang 30](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1332/1332552-4c85c369a36a4cc8636dfc990b1641df.jpg?w=750)
Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
cám ơn Cường với những tấm ảnh đẹp và thời sự , hẹn gặp vào dịp off khác nha
cám ơn Cường với những tấm ảnh đẹp và thời sự , hẹn gặp vào dịp off khác nha
Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
Ngày thứ 4 của hành trình, đoàn lên đường ra đất mũi điểm cực Nam của Tổ quốc cũng là đích đến của chuyến đi
Tàu đến
sông nước
Dãy xe xếp thành hàng dài
trao trả vũ khí trước khi lên đường
a Hai và Zú Mơ chốt đoàn
tàu đến
tàu nhổ neo
Ngày thứ 4 của hành trình, đoàn lên đường ra đất mũi điểm cực Nam của Tổ quốc cũng là đích đến của chuyến đi

Tàu đến

sông nước

Dãy xe xếp thành hàng dài


trao trả vũ khí trước khi lên đường



a Hai và Zú Mơ chốt đoàn



tàu đến






tàu nhổ neo

Last edited by a moderator:
Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
cảnh sông nước
sóng để lại phía sau đuôi tàu mỗi khi rẽ phải
lên tàu mới thu phí ăn chơi
gẽ phải nhé
các tài đi nguyên đêm lên tàu tranh thủ ngủ
Năm Căn shipyard
Camap ngủ thầy thương
say sưa
a Hai không đi đêm nhưng không được lái nên cũng uể oải ngủ
lâu lâu có dãy nhà kinh doanh đủ các mặt hàng cần thiết cho sinh hoạt, kể cả xăng dầu
cảnh sông nước






sóng để lại phía sau đuôi tàu mỗi khi rẽ phải


lên tàu mới thu phí ăn chơi




gẽ phải nhé




các tài đi nguyên đêm lên tàu tranh thủ ngủ



Năm Căn shipyard

Camap ngủ thầy thương

say sưa

a Hai không đi đêm nhưng không được lái nên cũng uể oải ngủ




lâu lâu có dãy nhà kinh doanh đủ các mặt hàng cần thiết cho sinh hoạt, kể cả xăng dầu






Last edited by a moderator:
Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
nhà nào nghèo mấy thì nghèo cũng có du thuyền đậu đằng trước nhà
sông vắng không lo kẹt tàu dọc đường
sóng chòng chành những thuyền nhỏ cũng vất vả vượt qua sóng

nhà nào nghèo mấy thì nghèo cũng có du thuyền đậu đằng trước nhà







sông vắng không lo kẹt tàu dọc đường


sóng chòng chành những thuyền nhỏ cũng vất vả vượt qua sóng






Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
cờ Tổ Quốc được cắm để chào mừng ngày giải phóng đất nước 30/4
sắp rẽ phải
rừng đước
tàu cá lớn hơn có lẽ sắp ra tới biển
khu này sầm uất ghê ta
á, chợ
tới đất mũi rồi, tàu hơi đông nên kẹt tại bến
Jangnhut làm duyên nhưng đâu biết chị Hai chụp hình để làm bằng chứng không mặc áo S.O.S hehe
hình ảnh đeo giỏ quen thuộc của a Hai nhưng hết là thương hiệu độc quyền rồi á
Cảnh khi bước vào đất mũi, nóng và nắng gắt
chuyện tay 3
mợ Linh và anh Hai
đặc biệt : bánh mì kẹp chả và bánh bò
vừa bánh mì cầm hơi vừa nghe hướng dẫn viên giới thiệu chương trình tham quan đất mũi
hai za, chuyện anh giai đeo giỏ không còn là hiếm, anh Hai có nhiều đồng minh mà tình cờ chụp lại, được đưa lên FB và rất nhiều người like nha
chu choa, sao mà trùng hợp thế
đặc sản
trạm quan sát 50 bậc thang
thủy tạ
ai leo thì leo, ai ở lại thì núp bóng cây cho mát
bác Air Bag chuyển sang cắp giỏ cho tiện
4 AE chụp kỷ niệm nào
em làm 1 tấm
xa hơn chút
sao a Hai chỉ có mình ơn vậy?
Camap nữa kìa
tới cột cờ rồi
đoàn S.O.S tại cột cờ đất mũi 11h8' ngày 30/4/2013


cờ Tổ Quốc được cắm để chào mừng ngày giải phóng đất nước 30/4





sắp rẽ phải

rừng đước


tàu cá lớn hơn có lẽ sắp ra tới biển




khu này sầm uất ghê ta

á, chợ





tới đất mũi rồi, tàu hơi đông nên kẹt tại bến


Jangnhut làm duyên nhưng đâu biết chị Hai chụp hình để làm bằng chứng không mặc áo S.O.S hehe




hình ảnh đeo giỏ quen thuộc của a Hai nhưng hết là thương hiệu độc quyền rồi á

Cảnh khi bước vào đất mũi, nóng và nắng gắt


chuyện tay 3

mợ Linh và anh Hai


đặc biệt : bánh mì kẹp chả và bánh bò

vừa bánh mì cầm hơi vừa nghe hướng dẫn viên giới thiệu chương trình tham quan đất mũi


hai za, chuyện anh giai đeo giỏ không còn là hiếm, anh Hai có nhiều đồng minh mà tình cờ chụp lại, được đưa lên FB và rất nhiều người like nha


chu choa, sao mà trùng hợp thế


đặc sản

trạm quan sát 50 bậc thang

thủy tạ

ai leo thì leo, ai ở lại thì núp bóng cây cho mát

bác Air Bag chuyển sang cắp giỏ cho tiện



4 AE chụp kỷ niệm nào

em làm 1 tấm

xa hơn chút

sao a Hai chỉ có mình ơn vậy?

Camap nữa kìa

tới cột cờ rồi

đoàn S.O.S tại cột cờ đất mũi 11h8' ngày 30/4/2013



Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
rất đông người chụp hình kỷ niệm
từng gia đình tranh thủ chụp
2 chị em mình
a Hai và bác Huy1973
Gđ Vit - El
Nghỉ xả hơi
nắng chang chang
cột mốc nơi nhiều người mơ ước được đặt chân đến
hình ảnh quen thuộc của Linh_allcar
xung quanh là rừng đước
một chút cảnh quan
qua cây cầu khỉ này, phía bên kia là nơi còn giam giữ tù nhân sắp mãn hạn tù
nóng và nóng
dưới bóng cây đước có vẻ tươi tỉnh hơn
tranh thủ kiếm vài hào
Caheo xì tin
hãy bảo vệ lá phổi của chính mình
nhìn tội tội thé nào ấy nhỉ
tham quan xong, đoàn đi ra bến tàu
rất đông người chụp hình kỷ niệm


từng gia đình tranh thủ chụp



2 chị em mình


a Hai và bác Huy1973

Gđ Vit - El


Nghỉ xả hơi

nắng chang chang

cột mốc nơi nhiều người mơ ước được đặt chân đến








hình ảnh quen thuộc của Linh_allcar


xung quanh là rừng đước

một chút cảnh quan



qua cây cầu khỉ này, phía bên kia là nơi còn giam giữ tù nhân sắp mãn hạn tù




nóng và nóng


dưới bóng cây đước có vẻ tươi tỉnh hơn

tranh thủ kiếm vài hào






Caheo xì tin

hãy bảo vệ lá phổi của chính mình





nhìn tội tội thé nào ấy nhỉ

tham quan xong, đoàn đi ra bến tàu

Last edited by a moderator:
Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
peroxidelady nói:![]()
![]()
![]()
theo lời anh hướng dẫn hôm đó thì chỗ này là bãi đáp cho trực thăng dùng cho các vị nguyên thủ khi đến thăm mũi.
Last edited by a moderator:
Re:[30/04] SG - HÀ TIÊN - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - SG
cảm ơn Cường chị mải đi loanh quoanh nên khg biết, nhờ em nhắc dùm!
cảm ơn Cường chị mải đi loanh quoanh nên khg biết, nhờ em nhắc dùm!