Chào tất cả anh em,
Sau 3 ngày "đạp lên đạp xuống" ở Đà Lạt, Đoàn đã có những khoảng thời gian thật vui, hạnh phúc và ấm cúng cùng gia đình trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt.
Xin chân thành cảm ơn HP Hana đã giúp em hết sức trong việc tổ chức cho đoàn ăn uống, tham quan. Cảm ơn gia đình Hocap và đặc biệt là anh Minh đã hỗ trợ đoàn rất tốt về mặt tinh thần và sự yên tâm trong khi di chuyển. Cảm ơn các anh chị tham gia chuyến đi và keenlon hy vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ với nhau và cũng hy vọng mọi người bỏ qua những thiếu sót trong quá trình tổ chức cũng như những gì chưa hài lòng thì cũng vui lòng góp ý để chúng ta sẽ có thể vui hơn nữa và trọn vẹn hơn nữa ở những chuyến đi sau.
Merry Christmas & Happy New Year 2011 !
Để tiện cập nhật và report hình ảnh, em đã tạm khoá thớt kia và lập thớt này để cùng post hình tại đây nhé.