Đường này có từ thời... chống Mỹ rồi, do ít ai chọn cung đường này: đường hẹp, trẻ em & người lớn băng ngang bất kỳ, lỡ xui rủi có tai nạn hoặc bể vỏ, xe pan... thì khi đó mới thấy cảnh.
Chỉ nên đi đường này nếu các bro đi đoàn nhiều xe & trong đó có người biết sửa xe.
Chỉ nên đi đường này nếu các bro đi đoàn nhiều xe & trong đó có người biết sửa xe.
Pác nào vừa đi đường này cho em hỏi đường này đi được không, thấy đoạn đường đất đỏ nghe tê quá
sr vì em đào mộ
Cảm ơn bác Chủtranthienminh nói:Hóng hớt vài ngày trên OS thấy đường mới ngắn hơn để đi Châu Đốc nên thứ 7,CN vừa rồi em đi thử và có vài hình ảnh về hầu các bác.
Đây là tuyến đường mà em đi
![]()
Em đi từ Châu Đốc về SG
Xuất phát từ phà CHâu Giang, phà này khá rộng rãi và các bác hoàn toàn yên tâm, Sedan hay SUV, xa tải nhỏ cũng OK. Qua phà Châu Giang, thẳng tiến đến phà Tân Châu đường nhỏ nhưng chạy OK. Chú ý xe đẩy bán hàng, xe gắn máy.
![]()
![]()
![]()
Vào thị trấn Tân Châu:
![]()
![]()
Phà Tân Châu tuy nhỏ nhưng có thể chứa tối đa 3 xe oto. Đối với phà này phía bờ từ Châu Đốc phải chạy xuống, qua bờ Hồng Ngự xe lùi xuống, quay đầu bình thường. Sedan, SUV bình thường:
![]()
Qua phà là đến địa phận Hồng Ngự
![]()
Trên đoạn đường từ đây về QL 62 có rất nhiều những cây cầu như thế này, NHƯNG, OK hết, không vấn đề gì:
![]()
![]()
Đường từ Hồng Ngự đi Tràm chim khá nhỏ nhưng OK, các bác chạy chú ý là đươ2c.
![]()
Thị trấn tràm chim mà chẳng thấy quán nào bán chim cả. Hic
![]()
Qua khỏi thị trấn sẽ đi ngang qua UBND huyện Tam Nông có 1 đoạn khoảng 500m đường đang thi công, hơi xấu chút xíu. Qua đoạn này các bác sẽ được chim ngưỡng những cánh đồng lúa xanh tươi ngút ngàn.
![]()
Cầu ở đoạn này OK lắm, các bác cứ vô tư đạp nhé.
![]()
Tỉnh lộ 829 từ Trường Xuân đi Tân lập đường rất OK, mấy cây cầu thì vẫn đang làm dở dang và phải đi cầu tạm giống đoạn đầu. Nhưng từ Tân lập đi TT Tân Thạnh để vào QL 62 thì đường đấy, cầu gỗ tạm chạy OK, nhưng đúng là chống chỉ định sedan vào mùa mưa.
![]()
![]()
Khi vào đến QL 62 thì các bác có thể đạp vô tư, đường khá bằng phẳng ít xe oto, xe gắn máy chạy hơi ẩu, các bác cẩn thận. Lưu ý, khoảng 15KM từ Tân Đông về CT Trung lương khá nhiều xe vào buổi chiều tối. Ngoài ra QL 62 không có đèn đường nên các bác hạn chế đi buổi chiều tối -> tối vì hơi khó chạy.
Tổng thời gian em đi từ phà Châu Giang về ăn cháo cá Cây Sung ở Tân An là 4 tiếng. Phần còn lại lên cao tốc các bác đạp về SG không bao nhiêu cả, em đi khoảng 45 phút ( do đang sửa đường + các bác xe tải cứ è lane 100 mà chạy 70 không, hic)+ thêm mấy cái đèn xanh, đèn đỏ trên đường dẫn từ CT về NVLinh nữa chứ có 15-19 giây, ai mà chạy cho kịp. Hic
các bác nào có ý định đi thử thì vô tư nhé.
Em chuẩn bị đi cung đường này ( 20 ngày nữa) và làm phóng sự về nó
Có bác nào vừa mới đi đường này giờ xin xác nhận giúp đoạn đất đỏ đã ....hết đất đỏ chưa ạ.
Em đang máu đi theo cung đường này nhưng ngại cái đoạn đât đỏ 10 km quá .
Đường này tui mới đi hồi Tết vừa rồi... Đi cho biết, chỉ xót V2 khúc đường đất đỏ thôi... Tết này lại QL1 qua Sa đéc, Vàm Cống mà chiến...
Hic. em vừa đi xong. xót vợ 2 quá. em quên là đoạn nào. mà gần 30km. đường dằn, bụi, bụng ột ột mà ít chổ ăn, đặt biệt còn khuyến mãi thêm 10 cây cầu tạm. dóc lên thì khỏi chê. pé sedan lên nghe "sạc" thúi ruột lun. mổi cầu tạm cách nhau từ 2 - 3km. Đoạn còn lại thì tạm ổn. lâu lâu có ổ gà. dân qua đường rất máu lửa "thích qua thì qua".
Lợi là gần hơn 40km. Đường chạy ổn. ít xxx. thích hợp cho pác nào thích khám phá.
Hại là đường em khôg thấy vá vỏ. như pác chủ đã nói. dằn, xót là khôg đi nhanh - mất time. xe có người lớn tuổi hay trẻ em theo em đi QL cho khoẻ.
Lợi là gần hơn 40km. Đường chạy ổn. ít xxx. thích hợp cho pác nào thích khám phá.
Hại là đường em khôg thấy vá vỏ. như pác chủ đã nói. dằn, xót là khôg đi nhanh - mất time. xe có người lớn tuổi hay trẻ em theo em đi QL cho khoẻ.