Móa! 27 Tết vừa rồi em cũng bị xxx bắn đểu. Lúc nó bắn em biết vì xe xxx chạy ngược chiều xe em nhưng em không ngại vì em còn cách 100m nửa mới tới biển báo khu dân cư. Đi tiếp thêm 2km bị xxx chận lại dính , em cãi và đòi xem hình thì bảo phải chờ thêm 2h mới có. Do có hẹn không thể đến trễ được nên em đành để xxx lập BB và ghi ý kiến mình vào, hình phải thể hiện địa điểm bắn và tốc độ..vv. 10 ngày sau quay lại Mịa! xxx đưa tấm hình chỉ thể hiện xe của em và tốc độ. Lúc đó trongvăn phòng đội chỉ có mổi một chú CSGT trẻ măng còn lại chắc đang đứng đường kiếm bánh mỳ hết rồi, có muốn làm cho ra chuyện cũng chẳng biết nói với ai vì cái chú tre trẻ kia chẳng biết gì hết ( hoặc giả đò ko biết) khi em trình bày ý kiến thắc mắc chú ý nói có gì ngày mai gặp xếp có ý kiến
. Sau một hồi suy nghĩ em đành chấp nhận mất 2,5 chai để đóng phạt lấy bằng lái về cho xong vì ở địa phương đó em không quen ai, tính ra tiền ăn uống thuê KS cũng quá tội, ngoài xe thì gấu mẹ và hai gấu con đang nhấp nhỏm đòi về Nha Trang. Thôi đành ngậm bò hòn làm ngọt góp xèng cho ngân sách nhà nước vậy.
Theo em về chuyện phạt xe quá tốc độ ở khu dân cư thật sự chưa rỏ ràng mà xxx có khả năng lợi dụng như trường hợp em đã bị. Hình chụp chỉ có thể hiện tốc độ của xe chứ không thể hiện vị trí và địa điểm vi phạm có đúng hay không? xxx có thể bắn các bác ở những đoạn đường cho phép chạy 80km/h sau đó phạt vì tội chạy quá tốc độ ở khu dân cư mà các bác khó cãi được như em hay không?
Nhờ các bác cho em ý kiến.
Theo em về chuyện phạt xe quá tốc độ ở khu dân cư thật sự chưa rỏ ràng mà xxx có khả năng lợi dụng như trường hợp em đã bị. Hình chụp chỉ có thể hiện tốc độ của xe chứ không thể hiện vị trí và địa điểm vi phạm có đúng hay không? xxx có thể bắn các bác ở những đoạn đường cho phép chạy 80km/h sau đó phạt vì tội chạy quá tốc độ ở khu dân cư mà các bác khó cãi được như em hay không?
Nhờ các bác cho em ý kiến.