Haizz, có thằng nào treo biển hớt lẻo thế kia? Thảo nào hôm nay pà con chạy chậm thế. Trời nắng, đứng mãi mỏi chân, em ngồi nghỉ chút dưỡng sức.
Mấy bác đừng ác cảm quá. Em thấy tội nghiệp, trưa nắng chói chang mình ở trong nhà còn chịu không nổi nên mấy anh ấy cũng phải tìm tí bóng râm nghỉ mệt chứ. Em thấy tấm hình đầu tiên đáng thông cảm thay vì chỉ trích. Em nói thật lòng, hôm em bị lập BB vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, anh CSGT đứng ngoài nắng để bb lên xe ghi nhìn mồ hôi nhể nhại nên em nói: "sao anh không cầm vào trong mát mà ghi?", lúc sau anh ta vào trong đứng ghi. Nhiều lúc gay gắt với nhau quá cũng không hay. Tình huống anh ta dí theo em để trả giấy đăng kiểm mà em bỏ quên mặc dù em không hề xxx, em đáp lại bằng câu: "cảm ơn anh." Em cảm nhận sự vui vẻ trong đôi mắt anh ta.
làm thế chứ làm nhiều kiểu hơn thế nữa thì cũng chỉ là " phát hiện hành vi sau khi vi pham giao thông" có nghĩa đã vi phạm rồi ->> đã mất an toàn khi tham gia giao thông rồi-->> giải quýết được mỗi 1 chuyện là nộp bánh mì thôi chỉ khác là ai được lượm cái bánh mì đó
Xứ mình làm ngược lại để người tham giao giao thông vi phạm rồi bắt đãng nhẽ ra là làm sao cho người ta không vi phạm thì --> không mất an toàn -> người dân không bực mình..... ôi chán xứ mình quá cụ ơi
* hinh thứ nhất của cụ chủ chắc là xxx mắc quá nên ngôi bụi chuối ấy chứ...
Xứ mình làm ngược lại để người tham giao giao thông vi phạm rồi bắt đãng nhẽ ra là làm sao cho người ta không vi phạm thì --> không mất an toàn -> người dân không bực mình..... ôi chán xứ mình quá cụ ơi
* hinh thứ nhất của cụ chủ chắc là xxx mắc quá nên ngôi bụi chuối ấy chứ...