Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Các bác thân mến...! Cuối cùng thì Xóm Nhà Lá bọn tui ( gọi tắt là XNL ) cũng đã có được một lần ỌP với nhau thành công mỹ mãn... Với thành phần chính và đại diện cho XNL lần này là chị em nhà Asia Towner 7 chỗ sx tại Hàn Xẻng, thêm một chiếc Kia Spectra 2004 (cũng Hàn xẻng) và đặc biệt là có sự tham gia của bác Vankhanhktpn với 1 em Toyota RAV4 cực kỳ là phong độ, nhóm tv XNL bọn tui đã xuất phát từ SG hôm 30-04-2008 đến tp Nha Trang để giao lưu cùng bác Thiết và anh em tv OS-Khánh Hòa đó là bác Mematiz (xe KIA Pride) và Tranvietanhtuan (xe MAZDA 323 đời 9x...), thêm bác Maiphung (đến từ Bình Phước - xe Toyota Van 1986), bác Khoidong (đến từ QNgai - xe MAZDA 323 đời 9x luôn...) & bác Accord_qng (đến từ QNgai - xe HONDA Accord 1990). Mục đích của chuyến đi là giao lưu với các bác miền Trung và test xe của mình cho nên thời gian dành cho chuyến đi là khá ít ỏi (tạm gọi như cuộc hành quân thần tốc). Bọn tui đã không thể tắm biển Nha Trang, cũng không thể tham quan Đà Lạt, hầu hết thời gian của 3 ngày viễn du ấy dành cho việc lái xe di chuyển... Các bà vợ Cả cùng lũ nhỏ của bọn tui hơi mệt nhưng ai cũng được vui, thông cảm cho cái thú đam mê lái 4B của các ông chồng và khá mãn nguyện với chuyến đi thành công này. Xin hẹn một ngày gần nhất chúng ta sẽ lại có một chuyến viễn du Offline hoành tráng hơn, đủ ý nghĩa hơn như thế...
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được từ gia đình tui & từ trên xe tui xuyên suốt chặng đường đi qua. Những hình ảnh này được chụp bằng máy KTS cùi bắp Olympus C4000 đời 2001(?), cũng có những hình ảnh được chụp bằng đtdđ để đảm bảo tính thời sự nên chất lượng không đồng đều, mong các bác thông cảm ạ...!

Hình ảnh nhóm anh em bọn tui, xuất phát từ SG rất sớm, đang chờ gia đình bác Vankhanhktpn:
New_3thanhviendangchobacVankhanhtvp.jpg


Xe bác Spectra04 đây:
New_P1010003.jpg


Xe bác Huy nick Celsior, Asia Towner 800cc - Hàn Xẻng 1993...
New_P1010004.jpg


Và đây là Asia Towner Hàn Xẻng của tui...:
New_P1010005.jpg



Ngoài 5 người cùng đi trên xe và hành lý đồ đạc lỉnh kỉnh vất ở băng sau...tui còn cố nhét theo đủ thứ đồ sửa xe, ti tỉ thứ bù loong ốc vít và sắt vụn... Thành ra se coi như FULL TẢI.
New_DSC00187.jpg


New_DSC00188.jpg


Cuối cùng thì bác Vankhanhktpn cùng gia đình cũng đến điểm hẹn lúc khoảng gần 8g sáng. Bác chạy xe Toyota RAV4 mà đến vị trí tập kết sau mọi người gần 2 tiếng, lý do: bị kẹt xe ở Suối Tiên, đoàn khởi hành như thế là trễ quá... Và đây là lý do khiến chị em nhà Asia Towner đến Nha Trang trễ nhất đòan (gần 18giờ).
New_P1010006.jpg


Khi bác Vankhanhktpn đến là tốp SG lập tức lên đường vì không được phép chần chừ thêm nữa... Nghỉ Lễ nên xe cộ đi chơi khá đông, nhưng bọn tui coi đó là bình thường.
Đoạn Đồng Nai đường không được tốt cho lắm, có một con dốc rất ấn tượng: nó cao và dài nhưng chụp hơi chậm nên hình bị mất độ cao của con dốc...
DoccaoganGiauDay-DN-1.jpg


Càng gần ra NTrang đường càng đẹp, xe chạy bon bon trên những cung đường dài đằng đẵng và nắng chang chang, nhưng cảm giác của tui là thích không thể tả được...!
NTophiatruoc-1.jpg


Có nhiều lúc phải vượt xe lớn để mong đến nơi mà không bị trễ quá...!
New_P1010036.jpg


New_P1010046.jpg


Hai chiếc xe đời mới trong đoàn đã vút biến mất từ bao giờ, 2 chiếc Asia cùi bắp rớt lại phía sau... Rồi Asia của bác Celsior đã bị nổ lốp trên đoạn đường cách NT khoảng 180 Km... Asia mình chạy mải miết một hồi ứ thấy bạn ấy phía sau, liên lạc điện thoại mới biết vụ nổ lốp, mình vòng xe lại xem có hỗ trợ gì được không. Y như rằng, cây mở lốp của bác ấy không thể tháo được ốc bánh lâu ngày...
New_P1010014-1.jpg


Đúng nghĩa là "banh ta lông"...
New_P1010022-1.jpg



Kinh nghiệm: nhớ mang chai xịt rã sét RP7 và thêm đoạn ống tuýp để nối vào tăng lực vặn bu long ốc bánh xe vì lâu ngày những con ốc hãm hay bị rỉ sét o-xy hóa đóng cứng rất khó mở... Và không nên dừng xe ngoài lộ như trong hình này, rất nguy hiểm...! Nhớ đặt vật cảnh báo xa xa phía sau xe (trong vòng tròn màu xanh-đỏ)
Nolop-vaxebenduong.jpg



Sau khi thay chiếc bánh dự phòng xong 2 anh em đeo dính nhau tiếp tục hành trình...
P1010025.jpg



Băng băng thẳng tiến Nha Trang...
P1010026.jpg



P1010028_den Cam Ranh.jpg



Cu Totti nhà tui vui lắm, nó làm không khí trong xe luôn tươi vui, tài tui không cảm thấy buồn ngủ
New_P1010040.jpg


New_P1010042.jpg


Gần đến NT rồi đây, tui đã thấy biển xanh...
Cảm thấy trong lòng mình thật rạo rực, như chàng trai trẻ lần đầu đi gặp người yêu...!
newP1010031-1-1.jpg


P1010032-cup-1.jpg


Đến NT rồi ư...? Lúc này là khoảng gần 18giờ chiều. Ôi thành phố và biển đẹp mê hồn người...!
P1010058-3.jpg


Bác Mematiz (thành viên OS Nha Trang) hẹn bọn tui tại chân KS nổi tiếng này bên bờ biển...
P1010056-2.jpg


Và sau đó dắt bọn tui về KS Thanh Hải trên đường Củ Chi khá yên tĩnh ...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)



HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


New_P1010067.jpg


Bác Maiphung phấn khởi ra chào đón đoàn (áo thun trắng-quần sooc xanh), bác đi từ hồi đêm nên đến NT sớm nhất, đến từ 6 giờ sáng.. Mọi người tay bắt mặt mừng, phải nói là không còn gì vui hơn...!
P1010066-2.jpg


V2 Toyota Van 86 của bác ấy đẹp cứng khừ...!
P1010068.jpg


Mời các bác xem tiếp phần 2 - Offline ở Nha Trang trong bài tiếp theo...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/3/07
433
3
18
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Bác hcivic đâu rồi? tiếp đi bác!
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Buổi tối,sau khi nhận phòng,mọi người tắm táp thay trang phục xong thì được các bác Mematiz và Tranvietanhtuan (TVAT) dắt đòan đến Nhà hàng Cánh Đồng Gió an tối và uống bia với nhau...Bác thiết bận hoàn tất đồng bộ thiết bị GPS để sáng mai còn dẫn đoàn lên ĐL nên vắng mặt tối này.
Nhóc Totti nhà tui vẫn tỉnh táo sau hơn 13 giờ ngồi trên Xe Lá Cùi Bắp..
New_DSC00009.jpg


Tại Cánh Đồng Gió restaurant,các bác trai ngồi một đầu tập trung và các Bà Cả cùng cháu nhỏ ngồi phía đối diện
P1010079-1.jpg


P1010078-1.jpg


P1010077-2.jpg


Khi chụp hình này thì một số bà Cả của các bác bân tíu tít lo cho lũ nhỏ nên không tập trung được.
P1010076-1.jpg


Cùng nâng ly mừng ngày Offline gặp gỡ thân tình, từ bạn ảo thành bạn thật...!
Buổi Off kết thúc vào lúc hơn 22g khuya, mọi người về nghỉ sớm, mai còn leo đèo...
P1010075-2.jpg


Sáng hôm sau, đoàn đã gặp được bác Thiết khả kính và được bác Mematiz dẫn đến thưởng thức món BÁNH ƯỚT CHỒNG ĐĨA nổi tiếng Nha Trang...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)



Lại xe và xe...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)



Lên đường, rồng rắn nhau đi về hướng Thành...
P1010064-3.jpg


Trung tâm TP biển NT thật là đẹp,xe đang lăn bánh qua chiếc cầu trên con đường Trần Phú rộng thênh thang và thẳng tắp...
P1010094-1.jpg

P1010096-2.jpg


P1010100-2.jpg


P1010101-cup.jpg


Hãy nhìn xem kìa,phía bên trái xa xa là những toà khách sạn to đẹp bên bờ biển mới hoành tráng làm sao!
P1010091-2.jpg


P1010092.jpg


Sau đó là đi 11km để thưởng thức một món đặc sản Khánh Hòa... :
P1010144-1.jpg



Phải chia 2 nhóm ra 2 quán vì không đủ chỗ đậu xe, nhóm đến trước ngồi ở quán đầu tiên.
Đây là nhóm đến sau, Asia Hcivic, Asia Mr.Thiet, Mematiz, còn Asia Celsior thì mắc đi mua lốp mới để thay vào, vượt đèo Khánh Vĩnh cho yên tâm...
P1010105-1.jpg


Món bánh ướt NT - mỗi đĩa một cái, dùng với nước mắm ớt chua ngọt và chả thịt, thật dễ ăn..!
DSC00010.jpg



Cuốn nó lại cho gọn, chấm nước mắm bỏ vào miệng nhai nhẹ nhàng và nuốt cũng thật gọn gàng. Hết mấy đĩa xong chủ quán mang tiếp ra mấy điã khác, chồng lên, chồng lên nữa cho đến khi no căng... rún.
DSC00011.jpg


Chắc bụng rồi, mọi người ra sân hút thuốc, thư giãn tý chút hoặc kiểm tra lại xe cộ cho chắc ăn trước khi vượt đèo.
Kiểm tra kỹ thuật xe cộ cho bảo đảm ít sự cố nhất...trước khi khởi hành lên Đà Lạt...
P1010115.jpg


Xe bác Khoidong chưa sẵn sàng vì còn chờ chỉnh ra-len-ti...
Đồ nghề và đồ dùng để chật cốp xe.Mỗi mình xe bác Khoidong có dán sticker logo OS, cả đoàn cùng dán được thì hay phết...!
P1010143-1.jpg



Xe Asia của bác Thiết khỏi nói rồi, luôn sẵn sàng...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)



P1010128.jpg



Xe Asia Hcivic cũng sẵn sàng sau khi châm thêm 2L nước tinh khiết Aquafina-chạy từ SG đến NT xong hụt nước nhiều quá, nhiệt độ máy và két nước không tăng đáng kể nhưng sao lại mất nước két...? Mai mốt về SG phải kiểm tra lại vấn đề hao nước giải nhiệt...
P1010127-1.jpg


Xe bác Spectra04, Mematiz, Maiphung, Accord_qng, Tranvietanhtuan cũng sẵn sàng...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)



P1010108-1.jpg


P1010106-2.jpg


Hành trình tiếp theo là 130km đường đèo lên thành phố mù sương-Đà Lạt mộng mơ. Tui không khỏi bồn chồn lo lắng vì xe yếu lại chở nặng, và yếu kinh nghiệm-chưa một lần thử sức leo đèo cùng v2 yếu đuối như thế này bao giờ. Bác Maiphung cho quá giang bớt 2 vali hành lý nặng để xe tui được nhẹ đi, vậy là yên tâm phần nào, cảm ơn bác Maiphung rất nhiều..!
Mời các bác xem tiếp chặng lên Đà Lạt sau khi tui ăn cơm nhé!...;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
12/10/05
587
32
28
43
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

tiếp đi bác ơi ... thú vị quá
 
Hạng B2
11/10/07
353
2
18
www.otosaigon.com
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Hôm bác kittyHary ghé NT đi off 3 miền có đưa cho em sticker OS để mọi người dán nhưng rồi em quên mất, sorry các bác nha. Vừa rồi bác Accord_qn từ ĐL về NT , anh em ngồi với nhau off cafê em mới nhớ đưa cho bác Accord_qn và TVAT. Xe em đã dán bù cho 2 xe ở hai bên cửa trước và sau mông :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Ăn sáng xong vào lúc khoảng 10g hơn, cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình lên Đà Lạt... Một điều chưa được hay cho lắm là công tác tổ chức còn sơ khai chưa kinh nghiệm...đoàn đi chưa tập trung,thiếu tổ chức chặt chẽ để tạo một hình ảnh đẹp của một đoàn Caravan nên mới dẫn đến tình trạng là bác Spectra04 thì dzọt đến ĐL trước tiên nhưng vẫn tưởng mình đang đi sau đoàn. Còn các bác TVAT và Celsior đi ít người xe nhẹ và khoẻ nên không đủ kiên nhẫn đi theo đội hình qua đèo,các bác đã phóng trước vào đến Tp ĐL thì phải đi tìm đoàn và đoàn cũng phải gọi điện hỏi han nhau suốt và chờ đợi nhau mất nhiều thời giờ quý báu. Điều chưa hay ở trên xảy đến cũng là vì một phần xe cộ trong đoàn không đồng đều về tính năng,công suất và kinh nghiệm của người lái nữa dù sao cũng mừng vì tất cả các thành viên đã vượt đèo an toàn và tập họp được khá đầy đủ tại đỉnh đèo để nghỉ giải lao và chụp hình lưu niệm...Bác Maiphung là một bác tài giàu kinh nghiệm xe cộ-đường trường ,có chiếc Toyota Van 2.2 rất ngon nhưng bác luôn ý thức trách nhiệm, lùi lại khoá đuôi đoàn.(mà đuôi chính là tui vì xe yếu,chở nặng,yếu cả kinh nghiệm vượt đèo) Cảm ơn bác Maiphung..!

Đoạn chuẩn bị lên đèo, Bác Mr.Thiet là thổ địa Khánh Hòa, lại từng leo lên đấy ti tỉ lần nên xung phong dẫn đoàn... nhưng rồi bác Celsior sốt sắng đạp ga phóng lên trước, bác Thiết chạy sau và tàn tàn phía trước Asia của tui...
P1010187-1.jpg


Đòan xe của những người "chưa giàu mê 4 bánh" (cụm câu thành ngữ rất chí lý của bác Mr.Thiet)...(hình do bác Khoidong chup)
AsiadandauXNLdiDL3-1.jpg

Chị em nhà Asia dẫn đầu đòan (chỉ được một đọan thôi ;))-hình do bác Khoidong chụp)
AsiaCelsiordandauXNLdiDL01-05-08-1.jpg

Đã đến cung đường đèo hòanh tráng nối liền 2 thành phố nổi tiếng...Hai bên đường thật là đẹp, cảnh vật phong phú đa dạng và rất ấn tượng...
P1010032-nhieubienbaothe.jpg



P1010031-cuvuotngoanmuc.jpg


Vào cua,xe nghiêng ngả qua lại tạo cảm giác phấn khích vô cùng các bác ạ...!
P1010030-chua.jpg


Thằng nhóc Totti nhà tui vẫn luôn cười lí lắc
e706118481ec399999f2.jpg


Tăng tốc trên đường bằng...
New_P1010053-doanbisatlo.jpg


Asia Towner vào cua nghiêng phát hoảng...!?
New_P1010065-saonghiengthe.jpg



P1010036-chualam.jpg



Lại vào cua bên vách núi,thích nhưng cũng có khi phải thót tim vì xe mình cao-hẹp lại ngồi lái sát đầu xe ...
New_P1010118-maygiang.jpg


Chị em nhà Asia trên những vòng cua lả lướt
New_P1010047-vachdacheoleo.jpg


Asia máy yếu & tài non kém kinh nghiệm nên xe hay bị ghì lại, các bác khác lần lượt vượt qua đòan xe Asia. Bác Accord_qng vượt qua, HONDA chạy êm ngọt...!
P1010019-chua.jpg



Bác Khoidong cũng vượt luôn...
P1010025-chua.jpg



Không vượt là ức chế cái chưn thắng, chưn ga...
P1010020-chua.jpg



P1010027-chua.jpg


Có lúc bác Thiết chạy sau tui như để "nghỉ một tý vậy", cũng có thể bị hụt trớn...?
DSC00123.jpg



Còn bác Maiphung thì khoá đuôi-hộ tống 2 em mini van 7chỗ...
New_P1010119-phiasau.jpg



Bác Maiphung vẫn kiên trì bọc hậu...
Bác Thiết đã lấy được trớn và vượt qua tui, phía sau lại vẫn chỉ còn bác MP...
P1010071_2.jpg



P1010057_2.jpg


Một số cảnh trí trên đèo, nom lạ mắt
Trời đẹp quá, hôm nay...!
New_P1010048-baolabatngat.jpg



P1010126-chualam.jpg


Toàn những cung đường đẹp tuyệt vời, Asia Towner 800cc hơi yếu nên leo lên từ từ...
New_P1010108-vachdat.jpg



New_P1010120-phiatruoc.jpg


New_P1010121-baola.jpg



P1010076-chualam.jpg



Thăm thẳm trời mây
P1010035-hungvi.jpg


Lên cao nữa ư? Xe tui bắt đầu tăng nhiệt rồi đấy,tiếng su-pap khua lách cách...lo quá!
New_P1010015_2.jpg

Assia của bác Celsior cũng bị tụt dần vì mất trớn
P1010112_2.jpg


Khi lên đến đỉnh đèo,kim báo nhiệt nằm ở hơn giữa đồng hồ (hơn cả thế này-chụp lúc xuống hết đèo kim cũng xuống theo dần trở về bình thường):
DSC00012.jpg



Tới nơi dừng chân rồi,giải lao và chụp ảnh tý nhé!
P1010091_2.jpg



Chụp hình đi bà con ơi!Nhưng phải lẹ lẹ vì không có nhiều thì giờ đâu!
P1010094_2.jpg



Hcivic cùng Bà Cả,hiếm khi được chụp hình thế này :)
P1010096_2.jpg



Anh em nhà Celsior đã nhanh chân chạy ra bờ vực để chụp hình lưu niệm...
New_P10100890anhemnhaCelsior.jpg



Mây và rừng núi ngút ngàn,hình bà Cả Hcivic và bé Út Totti (17 tháng tuổi).
P1010099_2.jpg


4 đứa nhà tui,cậu bé mập là phóng viên tác nghiệp của tui đó.
P1010097_2.jpg


Những xe còn lại trong đoàn tại trạm dừng chân:

P1010084_2.jpg



P1010086_2.jpg


Tiếp tục lên đường, đổ dốc ào ào... Xe tui cũng chạy số 3 thôi, thỉnh thoảng mới rà thắng tý nhưng cũng có những khúc cua gấp thót tim vì cảm tưởng xe bị văng ra ngoài, vội giảm ga và rà thắng... Nhưng bác Maiphung truyền đạt: ĐỪNG SỢ...nên đệm tý ga lập tức xe sẽ được hít ôm vào vòng cua ngon lành...
Xa xa phía trước là bác Accord_qng
New_P1010018_2.jpg


Lại là những vòng cua rợn người và ngoạn mục,chẳng nhìn thấy gì sau khúc quanh kia. Tuy nhiên đường đèo này người ta làm rộng lắm nên cũng không dễ xảy ra tai nạn...
New_P1010118-maygiang.jpg



Tuy là đang xuống dốc nhưng vẫn có những đọan lên bất ngờ, dễ làm ta mất trớn nếu không thuộc đường và thiếu kinh nghiệm đi đèo (như tui chẳng hạn)...
P1010029-chua.jpg



New_P1010015_2.jpg


Bác Celsior này chạy Asia có 2 người, xe nhẹ tênh mà phóng vèo vèo, có lúc cho "sàng đít" xe luôn mới đã, một lát thì mất hút con mẹ hàng lươn...
DSC00034-trungtrungdiepdiep.jpg


Xuyên vào vùng mây mù phủ trắng
New_P1010117-maymu.jpg


Còn 57Km nữa mới đến thành phố ĐL
3328bdf481ed10a5f10c.jpg

Bác Khoidong vượt qua tui...
P1010027-chua.jpg


Dí theo các bác phía trên...
55743cc4829324d2083c.jpg


Tay lái lụa phết nha bác!
5f93f98482933ae7d2b6.jpg


Tui cũng dí theo xem sao...:)
98d6f58482933d911cd1.jpg


Các bác đã biến mất sau 1 con dốc cong vèo...
P1010029-chua.jpg


Và tiếp theo là cú vượt ngọan mục...
9fc3d71482934541184c.jpg


Mây trời, đèo dốc và đồi núi mấp mô...
P1010019-chua-1.jpg



Cây thông và nhà cửa trên núi đồi miền cao nguyên, hình như đang vào tp Đà Lạt rồi...?
Tạm dừng chân bên đường để..."đi lái" và liên lạc tìm các bác Spectra04, Tranvietanhtuan, anh em nha Celsior (thực ra họ đã tới tp.ĐL trước rồi...)
DSC00131.jpg


Hcivic chụp ảnh lưu niệm với bác Thiết trong khi trời đang lác đác những hạt mưa rơi. Thời tiết mát lạnh, không khí trong lành, quá đã các bác a...!
DSC00132.jpg


Chụp lưu niệm vớí nhà bác Maiphung...
Hcivic dạo này phát tướng rồi, nhìn có vẻ bê bối & hơi bơ phờ...?
DSC00133.jpg


Chuẩn bị tiếp tục lên đường vào TT tp Đà Lạt ngàn hoa... Cu tý vẫn tỉnh táo vui vẻ...
DSC00129.jpg



Tui rất thích cái màu đất đỏ Ba-zan của miền đất cao nguyên...!
DSC00125.jpg

Còn nữa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
22/5/05
17.658
6.051
113
59
Thành phố Run Quất
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Em cũng xin Post vài tấm nhé.
Tối nhà em ngủ ở NT tại Villa Bảo Đại

img0054zb6.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
22/5/05
17.658
6.051
113
59
Thành phố Run Quất
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Sáng 1/5 cùng bầu đoàn xuống bãi tắm , nơi bãi cát em tưởng vợ 2 làm nũng nằm ở đây ko chịu lên nữa chứ . :D

img0056nl5.jpg