Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
51
Bắc Tây Nguyên
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Máy ảnh nhà em bị rớt xuống biển ở NT, sửa mất 600k mà bây giờ cũng còn mờ mờ chẳng thấy gì. Em còn vài hình chụp bằng ĐT cùi, cho em ké với bác hcivic nhé:
Bác Khoi dong dang làm dáng với vợ 2 giữa đèo:
hnhnh046fj0.jpg

Nhà accord_qng nghỉ tại KS Minh yến -ĐL:
hnhnh049au5.jpg

Sau đó lên Thung lũng vàng, gặp đoàn:
hnhnh047kh5.jpg
 
Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
51
Bắc Tây Nguyên
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

May quá, máy ảnh đã được phục hồi, cho em ké tiếp mấy hình ảnh nữa nhé bác hcivic:
Các thành viên nhí của XNL tại Thung lũng vàng:
Từ trái sang: Hàng trước: út nữ của spectra 04, thứ nữ của ccord_qng,
Hàng sau: quý tử của bác nào đây ra nhận- em quên mất rồi, quý tử của Khoidong, trưởng nữ của accord_qng.
dsc04186rl8.jpg

Hai chi em OS nhí:
dsc04187on7.jpg

Cao quá cháu leo không nổi:
dsc04193aj4.jpg

Hình ảnh nhà accord_qng tham quan ĐL:
Hai chị em bên hồ Xuân Hương:
dsc04205vz5.jpg

Nghe nói ĐL mát lắm sao bây giờ nắng quá, con ứ đi nữa đâu ba ơi!
dsc04224zl8.jpg

Nữ kỵ sỹ:
dsc04213bh6.jpg

Cháu tập làm phu xe ngựa:
dsc04216dv1.jpg

Lội thác Cam ly mệt quá, em uống trà xanh, cam tươi và.. thêm bình sữa cho đỡ đói nhé:
dsc04238qn1.jpg

Còn một số hình ảnh từ ĐL về NT đi cùng với nhà bác TVAT, em sẽ post sau vậy.
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Uí dà,mạng internet VN mình chán quá các bác ạ!Loay hoay mãi mới được nhiêu đó rồi trục trặc tùm lum và bận việc nên giờ mới tiếp tục phần 3 đây các bác.
Sau khi vượt đèo,đoàn tề tựu gần đủ tại Hồ Xuân Hương chờ bác Xicaque (box xe cổ-đi xe CON BỌ màu trắng) đến dắt đòan vào nghỉ tại khu du lịch Thung Lũng vàng.
Hẹn gặp từ trước nên bác Xicaque đã ra Hồ Xuân Hương đón đoàn,vợ chồng Hcivic tranh thủ chụp kiểu hình dưới chân đồi Palace.Còn bác Xicaque (XCQ) đang đứng phía sau cùng em BỌ màu trắng của bác ấy.

HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Totti nhà tui vẫn lí lắc thế này nè
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Xuống núi rồi,nhiệt độ két nước xe tui cũng xuống theo còn lại nhiêu đây-mức bình thường của xe.Như vậy là tạm ổn nhưng tui biết bịnh hao nước vẫn còn,về nhà sẽ xử lý tiếp.Xuống đường bằng thì xe chạy ro ro rất ngon,cảm giác lái sung sướng cứ tràn trề theo những dặm đường mình vượt qua.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Ngang qua một khu phố của Đà Lạt
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bác Xicaque ( XCQ )dẫn đầu đoàn bằng chiếc xe CON BỌ quen thuộc của bác ấy.Bác này là người Đà Lạt,làm việc tại SG,thành viên OS và CLB xe Volswagen.
Bắt đầu vào đọan đường đèo ngắn 8 cây số để đến Thung Lũng Vàng (TLV)
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đường vào Thung Lũng Vàng (TLV) heo hút lắm,và cũng phải vượt qua khoảng 6-7 Km đường đèo núi ngoằn ngoèo quanh co.Lại thêm một dịp cho các bác tài luyện tập tay lái lụa...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đoàn dừng bánh chờ bác XCQ làm thủ tục vào cổng khu TLV-Xe đầu tiên là em Toyota Van 7chỗ của bác Maiphung
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đã đến khu nhà nghỉ sinh thái thuộc TLV
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Các bà Vợ Hai giờ được nghỉ ngơi sau những dặm đường xa

HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Nhìn Vợ Hai của bác Maiphung mới đúng chất dân việt dã
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Một số cảnh quan nơi khu vực bên ngoài khu nhà nghỉ sinh thái-TLV
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)

HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)

HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Còn nhiều cảnh lắm,có lẽ phải ở đây nhiều ngày mới lang thang khám phá toàn khu vực TLV và chụp được vô vàn cảnh đẹp nơi đây?Và bây giờ thì hoàng hôn màu tím đã buông xuống nơi này.Bọn tui còn phải sửa soạn để tối nay ra phố ăn uống và tham qua tý chút nữa...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đây là những hình ảnh bên trong căn hộ lớn,có thể chứa được 10-15 người khách lận.Nhà xây bằng gạch,nội thất toàn bằng gỗ thông rừng mang lại cảm giác ấm cúng.Họ bố trí thành 2 khoang ngủ nệm và sàn rộng ngủ thêm bằng chiếu,có toilet nước nóng,và cả toilet lộ thiên ngoài trời.Có tủ lạnh,ti vi chảo,có cả bếp ga cùng nồi niêu xông chảo chén dĩa...cho khách tự nấu nướng và ăn uống.Nếu có súng săn có thể vào rừng săn con thú về mần thịt...:DGia đình tui và gia đình bác Spectra cùng bác Thiết nữa dùng chung căn hộ này cho đỡ chi phí (600K/phòng này)
Bác Spectra vừa đến là mở laptop ra online liền nhưng ở đây không có WiFi
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Nội thất làm bằng gỗ hết-Các bà Cả đang..."nhiều chuyện"
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Khoang vui chơi chung đông người
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Ô cửa tò vò dẫn vào gian ngủ đối diện,gian này cũng có 2 tấm nệm lớn cho 3-4 người nằm
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Ổ nhà bác Spectra04 ngủ tại đây
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bác Thiết ngủ tại đây
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Ổ nhà tui ngủ tại đây
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Khu vực bếp-rửa ráy và vệ sinh và cửa mở dẫn ra vườn sau nhà có ghế đu dây thừng để thư giãn...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Nhìn qua ô cửa sổ thấy cảnh vật hay phết.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Trẻ con thì chơi đùa,xem phim...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Totti của tui vui lắm,chạy nhảy vui đùa với con bác Spectra04 rất thoải mái
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Totti nhà tui vui chơi không biết mệt,nó khám phá được nhiều điều kỳ thú...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Nó vui thích lắm,và không chịu đi ngủ dù từ sáng đến giờ thức hòai để cảm nhận những điều mới mẻ của thế giới xung quanh.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Còn người lớn thì tán phét hoặc làm việc...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bác Thiết trao đổi về GPS
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Còn cu So nhà tui mang theo bài vở tranh thủ ôn bài chuẩn bị thi học kỳ 2
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bên ngoài,rừng núi thật bình yên.Bọn tui lại chuẩn bị lên đường ra trung tâm ĐL để ăn tối và cà phê cà pháo với nhau cho vui
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)

Bác Thiết trao đổi về cách âm cách nhiệt cho Asia Towner.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

hay quá bác hcivic ah. thấy các bác off vui vẽ , em mê quá , ráng sắp xếp đu theo các bác vào các chuyến off tới mới được ...
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Vượt qua 12 km đường đèo núi và vùng ven đô,bọn tui ra đường Hoàng Văn Thụ ăn tối với nhau tại quán Đài Trang,ngay trước hồ nước phun đèn màu...
Các bà Cả và trẻ em ngồi một bàn riêng (Hcivic mải Dzô dzô nên quên,chụp lúc họ đã no và rời bớt khỏi bàn)
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bác Mematiz đang bày tỏ tình cảm cùng mọi người.Bữa tiệc tối này bọn tui chỉ dùng món rượu của bác Haichiến tặng mà thôi,trời lạnh dùng rượu cũng đã phết!
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Sau đó là tiết mục cà phê do bác Xicaque (XCQ) khoản đãi đoàn tại quán CỔ Cafe trên đường 3 tháng 4.Cảm ơn bác XCQ lần nữa nha!Quán này là của bạn bác XCQ làm chủ-chính là cái anh chàng tóc dài bặm trợn (bên ngoài nhìn rất hiền và nhã nhặn) trong hình Avatar của bác XCQ đó,quán nhìn bên ngoài rất chi là khiêm tốn,vì thụt sâu vào trong và xuôi xuống một đường hẻm dốc thâm thấp.Bên trong lót toàn gỗ thông ấm cúng,và chìm ngập trong một thứ ánh sáng rất yếu ớt.Giá nước uống khá mềm và toàn chơi nhạc ngoại bất hủ hay lắm...
LL của CỔ coffee
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Mọi người vừa được dọn cho mình phần cafe-nước uống xong thì bỗng văng vẳng đâu đó giai điệu thân thương da diết của bản "One of us" của ban nhạc huyền thọai ABBA.Tui chợt phát hiện ra đó là tiếng nhạc từ chiếc máy hát đĩa than dùng kim cổ kính nằm khiêm tốn trong góc tường sau lưng.Tui bắt đầu căng mắt và kiếm tìm thì được mục kích khá nhiều cổ vật khác và xe cổ 2 Bánh,khung cảnh tối nên hình tui chụp cũng tối theo,các bác ráng căng mắt ra mà xem nhé!Tui không thích chụp bằng flash,muốn ghi nhận ánh sáng tự nhiên mà.
Điện thoại quay quay-reng reng này giờ kiếm khó lắm nha!
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Trên kệ quầy có trưng nhiều thứ cổ lặt vặt
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Vừa nhâm nhi cà phê ngon và căng mắt khám phá không gian tăm tối,bỗng nhận ra 1 em Xe Vespa Ac-Ma hoa hoè hoa sói
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Xe gì đây nhỉ,phải Mobilette không?
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Còn đây là Solex dưới...ánh trăng:D
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đây là chiếc Honda 1963 còn chạy tốt,90cc ambrayate tay-hàng độc nhất vô nhị ở xứ mình?
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Ngoài ra còn một chiếc xe hiệu Java nữ treo cao quá và tối nên không chụp được và mấy chiếc mô tô khủng dựng rải rác trong phòng bên...Bác nào mê xe cổ,khi nào có dịp đi ĐL nhớ ghé đây ủng hộ CỔ quán của bạn bác XCQ và xem xe cổ-đồ cổ nhé!
Cafe và uống rượu chát (do chủ quán đãi thêm) xong cũng là gần 23giờ.Đòan ra về và tiếp tục mò mẫm về nhà nghỉ TLV trong màn đêm đen kịt trên con đường đèo ngoằn ngoèo tối thui.Vậy là lại thêm nhiều cảm giác lái chứ các bác nhỉ?Bác Thiết dẫn đường bằng thiết bị vệ tinh GPS nhưng buồn cười lắm,nó cứ chỉ mình đi những con đường gần nhất nhưng khi đi phải đường cấm ô-tô thì nó bó tay không nhận biết được gì hơn...
Anh em nhà bác Celsior và ổ nhà bác Khoidong đi việc riêng khi về cũng bị lạc đường mấy chục phút mới về đến nơi.Mấy bác cháu còn đứng giữa sân mà trò chuyện mãi đến hơn 24 giơ mới chịu đi ngủ...
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: lankhanh3
Hạng D
29/9/06
1.278
7
38
www.otosaigon.com
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Chuyến đi nhiều tình cảm và vui quá các bác XNL à. Và hình ảnh của bác Hcivic xem rất đã nữa. Em mạn phép save vài cái về máy nhà bác Hcivic.
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Hết rồi hả bác Hcivic?
Biết bao giờ mới có dịp làm lại chuyến nửa nhỉ, nhìn thấy mê quá :)