Hạng B2
4/4/07
301
2
16
53
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Chúc mừng các các XNL có chuyến off thật là hoành tráng và vui vẻ. Cool pro.
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Sau khi rời CỔ cafe,xe bác Thiết dẫn đường và vô tình dẫn vào đường cấm,từ đó sau khi quay xe thì mất dấu bác Spectra04 luôn.Đoạn đường đèo tối om,thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn hắt ánh sáng yếu ớt xuống đoạn đường uốn cong cua gấp.Nhìn vệt đèn pha xe đi trước loang loáng lập loè sau những hàng cây chắc bác nào từng đi bộ đội laí xe thời chiến cũng dễ dàng hồi tưởng về một thời trong vùng ký ức chiến tranh...?Trên đường về,tui cứ lo bác Spectra04 gặp khó nhưng lại nghĩ bác này có vẻ thông thạo giao thông ở Đà Lạt,chắc không sao đâu... Và quả không sai,chỉ sau ít phút bác ấy đã dẫn được cả bác Khoidong về theo (Gặp bác ấy đang xem bản đồ tìm đường về TLV) về đến nhà nghỉ cũng 23giờ.Không gian khu rừng vắng thật yên tĩnh,những dãy nhà im lìm nằm trong bóng đêm tịch mịch,nhiều thành viên trong đoàn (không đi cafe-về trước sau khi ăn tối và đi chợ)có lẽ đã yên giấc?Bác Thiết tuy cao tuổi nhưng vẫn không muốn đi ngủ sớm,có lẽ vì chỉ còn một đêm thôi bác cháu sẽ xa nhau không thể sớm có dịp gặp lại?Bọn tui đứng giữa sân rộng ,bên cạnh hàng xe yêu quý của mình mà trò chuyện râm ran...hơn 24h00 tất cả mới chịu chia tay về phòng dỗ cho mình một giấc ngủ muộn màng để mai còn đạp ga mà trở về thành phố thân yêu...
Sáng,mới 5h45 tui bừng tỉnh giấc theo thói quen hàng ngày,nghe tiếng đóng cửa xe xịch xịch ngoài sân .Bác Thiết và bác Spectra04 và Maiphung đã tụ họp trước mấy chiếc xe đã được quay đầu theo hướng ngược lại...Đúng là tác phong tài xế,tui lại chợt nhớ một câu danh ngôn của một văn hào nổi tiếng:" AI DẬY SỚM,NGƯỜI ẤY ĐI ĐƯỢC XA".Vậy là sắp chia tay Thung Lũng Vàng rồi,tui cảm nhận nơi này đẹp,yên tĩnh cực kỳ và thích hợp với những người sống trầm mặc nội tâm.Ở đây mà tịnh dưỡng khoảng vài tuần sẽ hết bị stress ngay.Cá nhân tui cảm thấy thích nơi này,nhất định sẽ có ngày tui trở lại.

Đoàn xe đang chờ đến giờ xuất phát
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Vợ chồng Hcivic chụp hình lưu niệm tại khu nhà nghỉ TLV trước giờ khởi hành về TT Đà Lạt ăn sáng và cafe chia tay các bác miền Trung
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)

HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Thằng nhóc Totti của tui vẫn vậy,nó lại hớn hở tươi cười khi được lên xe...
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Nó cũng Off cafe cùng các bác OSer
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bà Cả của tui chụp lưu niệm dưới bóng cây dương liễu bên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt.Các bác có thấy Vợ Hai của bác Mematiz ,của Mr.Thiết và của tui đang "thân thiết lưu luyến" bên nhau không?:)
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đoàn xe OS trước giờ chia tay với AE miền Trung
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Tạm biệt các bạn,tạm biệt Đà Lạt - tp mộng mơ.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Tui yêu Đà Lạt lắm!:(
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Tạm biệt hồ Xuân Hương & hẹn gặp lại!
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Bọn tui bắt tay nhau nhiều lần,chia tay trong lưu luyến và cùng hẹn với nhau một lần gặp lại sớm nhất trong tương lai.Bác Maiphung lãnh trách nhiệm dẫn đầu đoàn hồi gia,bọn tui dừng chân bên đèo,ngay đường vào Thung Lũng Xanh để mua dâu và quà cáp cho thân nhân.Giá cả ở đây khá rẻ so với ngoài chợ ĐL và chất lượng sản phẩm cũng bảo đảm nữa.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Quán nhỏ bán dâu ,rượu chát và những nông sản làm quà bên đèo vắng
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đúng 12giờ -giờ Ngọ-bọn tui tiếp tục lên xe trở về thành phố thân yêu.Chặng về chủ yếu là xuống đèo nên cũng nhanh và nhẹ nhàng thoi cho các bác tài,riêng đèo Bảo Lộc (hình như là Mimosa thì phải?) thì rất quanh co khuất góc nhiều nhưng những đoạn này thường ngắn và không dốc mấy so với con đèo mới từ NT sang ĐL nên vượt qua cũng nhanh lắm.Chỉ cần lưu ý là đi số 3,xuống số 3,đánh lái đều tay,chỉ thắng khi cần thiết,thật chú ý khi đến các góc khuất - không vượt ẩu khi không thấy rõ đoạn đường phiá trước. Đoạn này thấy khá nhiều người chạy mô-tô và xe gắn máy cùng đi nên không khi cũng vui và tấp nập.Xuống đến đồng bằng xe chạy băng băng,máy hoạt động rất tốt và ngon.Nhiệt độ xe ổn định và bọn tui duy trì tốc độ đúng theo bảng tốc độ giới hạn trên mỗi đoạn giao thông.Tới gần đèo chuối thì được xe đi ngược lại báo có xxx nên càng thận trọng hơn...Khỏang 14h45,đoàn dừng chân tại quán Tâm Châu - Bảo Lộc để ăn trưa.Quán to đẹp,sức chứa hơn 1000 người,thiết bị vệ sinh hiện đại tiêu chuẩn khách sạn 4 sao.Ăn trưa xong được dùng cafe - trà miễn phí thoải mái luôn.
Đôi bạn nhí nghịch đùa với nhau trong quán Tâm Châu:
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Ăn trưa xong,đoàn tạm chia cắt,mỗi người chạy theo khả năng của mình.Tui thì tàn tàn 50-80Km/giờ tùy chỗ,về đến Tân Phú buồn ngủ quá tấp vào đường trong làm một giấc 30 phút giống như bác Maiphung...Đoạn về đến gần Trảng Bom và Giầu Dây đường đi rất tối,trời lại mưa rả rích nên tầm nhìn rất hạn chế.Tui suýt đụng phải một ông áo đen đứng ngay hàng cọc tiêu cắm lưa thưa giữa tim đường vì tối quá,tính vượt một xe tải nhường đường,may có cô em ngồi ghế sau thấy kịp hét lên và tui đạp thắng giữ lái ổn định,hú vía!Tầm nhìn hạn chế cũng là vì đèn xe và kính xe mờ tối đi vì bị bụi nước mưa bùn bắn tới từ những xe đi trước.Đoạn này bọn tui phải bò từ từ 30-40km giờ nên khá chậm mới đi đến được Ngã Tư VT.Và tất cả đã an toàn về đến SG trước 21giờ đêm.

Về đến GócPhố cafe là khoảng gần 21 giờ,mọi người ngồi nghỉ uống ly nước cho tỉnh táo để còn về nhà.Vợ chồng bác Khoidong đang lúi húi trong quán cà phê "đèn mờ" GP nghiên cưú bản đồ SG để kiếm đường gần nhất về Tân Bình.
DSC00192.jpg


Asia Towner của tui sau chuyến đi này nom dơ hầy lấm lem như "con trâu lăn".Sáng hôm sau đưa con đi học xong tui chạy ra góc HBT-VVT tắm rửa cho em nó sạch đẹp trở lại để còn đón tiếp các bác SG đến ọp-lai Bún Bò Huế - cà phê chứ.
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)

HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Đẹp gái rồi nhé!
HÌNH ẢNH XNL offline SG-NHA TRANG-ÐÀ LAT-SG (30-04-2008)


Chú thợ rửa xe chạy xe tui ra cứ tấm tắc khen "xe chú coi cũ vậy mà chạy ngon quá,máy êm lắm!Nhiêu hả chú?..." Khi nghe tui mua có 55 triệu,chú ấy thán phục lắm,xe rẻ bèo mà chạy cũng ngon ghê!Chú ấy chưa biết một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa đó là chiếc xe này vừa hoàn thành xuất sắc một sứ mạng đặc biệt.Sứ mạng đó là chở theo 5 người cùng nhiều đồ đạc hành lý mang theo vượt qua gần 1000km ngon lành để giao lưu kết bạn miền Trung,những người bạn mới rất chân tình mà tui vừa có được nhờ OS phố rùm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Phóng sự ảnh của bác Hcivic thật là thú vị và tình cảm
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
7/5/06
168
135
43
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

các bác có chuyến đi thật đẹp và dạt dào tình cảm !! cám ơn các bác đã chia sẽ những hình ảnh đẹp cho anh em.
 
Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
38
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

20.gif
20.gif
20.gif
 
Hạng D
24/2/06
2.156
189
63
50
Saigon Vietnam
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

bác Hcivic có một chuyến đi vui quá
080402cool_prv.gif
Như vậy là bác ở TLV hai đêm hả? nơi đây thật tuyệt vời nhỉ!
Em tính đi ngủ mà thấy hình của bác nên coi nãy giờ:) Thằng cu Totti nhà bác nhìn kháu wá
 
HAC
Hạng C
31/3/07
707
16
0
53
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Trích đoạn: anit

20.gif
20.gif
20.gif
Thôi nín đi anh xương, không anh cũng nhè bây giờ
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
smiley31.gif
smiley31.gif
smiley31.gif
smiley31.gif
 
Hạng C
8/6/07
964
19
38
HCM
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Cám ơn anh Hải và các bác đã cho em đi du lịch bằng bữa tiệc hình ảnh thịnh soạn này !
Quá phê ! Khi nào có dịp em cũng muốn đi những tour như thế này.
 
Hạng D
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

@Bác HAC Bác vẽ mà ko thưởng thức dc bức tranh của mình có thấy tiếc Ko???? hi hi hi....
@Bác Hcivic: Em giao bác trách nhiệm làm phóng sự và úp hình... vậy là tìm đúng người đúng việc rùi phải Ko Bác. Có lẽ XNL chúng ta Off một phát Vũng tàu để thăm Bác HAC lun thể ý các bác thế nào???? em chờ tin nhé
Kẽ đi đêm đến Ntrang sớm nhất 6hAM 30/4
577bcc9482265fd96cb4.JPG

Món ốc hấp thập cẩm tại NTrang do bác TVAT hướng dẩn Ngon, rẽ... nhưng không bít có bổ ko??? cái này phải hỏi lại bà cã hihihi...
b73ce39482266058e7ce.JPG

Một số bức tranh ở Vịnh Ntrang (Hòn Chồng)
37f0e884822660dcc79f.JPG

470e7a448226618c3022.JPG

Đoàn xe của XNL Tiến vào Hotel Thanh Hải Trên Đường Củ chi??? củ jì nhĩ đi đầu là vợ hai Bác Mematiz mà khoái kìa àh
07871914822661dcb3db.JPG

Bác khoidong đang nhớ về xứ Quãn hỉ
98d6f58482266c6580f9.JPG

Bác Hcivic đang lắng nghe mù HÈ về Bác Spertra lại đi tìm em 3G
10a7cdd482266cbb8a67.JPG

Bác TVAT nhìn ai nhĩ??? có lẽ mấy em TV xinh quá ưh
ffd52f3482266d166445.JPG

Một em Acura MDX đang tìm cãm xúc trên đường đèo
9f396fe482266db4c823.JPG

ĐàLat mù sương đèo núi chập chùng
f3f27a3482266dea104a.JPG

Toy Van bị 3 em Asia Hàng Xẽng ăn hiếp thấy tội nghiệp ko
34ed066482267406fbed.JPG

Em xin đính chính đây là đường vào Thiền Viện Trúc Lâm chứ ko phải TLX...
8f14e4548226747c9dd6.JPG

Còn lại mình ta zung zăng trở zề... chờ chuyến Off khác híc híc híc... thấy nhớ wuá các Bác ui có ai cản ko em
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
bi giờ đó
5c049254822674e7c4d0.JPG
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Hình ảnh Xóm Nhà Lá offline SG-NT-ĐL-SG

Trong XNL,cái DC (Digital Camera) của mình cũng "hoàn cảnh" nhất. Mua mấy năm rồi mà hồi đó có 1,2t...Nhưng được cái,chộp vẫn ra ảnh...
Quán bánh cuốn nóng. Nhờ 8 dĩa (= 8 miếng bánh bột gạo) mà suốt 36 tiếng mãi vui Đalat, không có hột cơm vào bụng (có mì,phở,càphê,rựu) Vẫn lái xe bằng "cơm" (không có trợ lực) ngon lành :

a8e864d482172a05842e.jpg


"Suy tư ":

9461cce482177d19c4a2.jpg


Theo thói quen, khi gần vào TP, Mr. Thiet thường dừng xe để để mọi người "lên ngàn". Nhưng hôm nay, không có ai hưởng ứng...

158f30648217801e20f8.jpg


Một số xe trong đoàn đến TLV...Asia của Mr.Thiet chạy theo VM và chờ Mematiz ở ngã 3 Suối vàng-Langbiang nên đến sau cùng :

6ecbdd6482178eeaae7f.jpg


Đợi chờ :

a1140a3482179f05cf9b.jpg


Hình này không phải mình chụp à nha..:).

8c6744c48217a90d08ce.jpg


Trước giờ tạm biệt TLV:

6f2268b48217b232a48f.jpg


Gần 11AM. May mà mình nghe theo lời vợ chồng Mematiz, chén 1 bữa cơm ngon lành tại nhà hàng trước Du lịch công đoàn. Nếu không,hôm đó phải chạy lòng vòng đoạn đường gần 300km,chắc...xỉu . Cảm ơn Mematiz không chỉ vì đãi cơm Mr.Thiet mà còn vì ý kiến đưa ra thật đúng .