hix hix tối qua ăn vịt cây si thái bình xong cụ rùa bỏ quên quần trên xe em, sáng nay em chạy về quê mở ra thấy quần cụ không biết ngày nay cụ mặc bằng cái giề hihihihi





Em có tham gia on-nai nèNissan89 nói:Chuyến này ko thấy HP LongAn tham gia ah?
Đi đông vui ha mợ ...hôm nào về hội mình đi một chuyến nhaPretty Lady nói:@ 51A- 00025: Xe mình theo cũng hơi đuối đó Bác, có trớn thì k sao, mất trớn thì phải trả về D2 mới qua mặt được còn tài thì ai tới đâu E tới đó nên cũng ổn.
@ Be Dau: Vì toàn là đại bàng có mỗi E là se sẽ nên được cưng cho vô giữa đó Bác
Cảm nhận của E sao 2 ngày là k gì có thể tuyệt vời hơn, trước giờ toàn đi du lịch một mình nên chưa biết được cảm giác đi đoàn, rất thú vị và vui nhất là rất dể lái vì có Các Bác dắt đường cảnh báo công an, ổ gà, xe ngược chiều nên rất dể chạy. Và hội SFC cũng rất hoà đồng ( chắc tại có mỗi E là se sẽ nên được cưng) E cứ tiếc vì k thể đi tiếp cùng đoàn do F1 của E mới 1t, nhất định năm sau Các Bác tới đâu E sẽ tới đó ^_^. thanks SFC
Nhìn mấy tấm hình này chợt thấy nhớ Hải Phòng quá: thèm bia hơi HP, nhớ anh chủ quán Hiền Hoa (từ hồi aem cùng đi xem Park Ji Sung đá bóng ở sân Thống Nhất tới giờ chưa gặp lại). Thèm được bay gia vivu cùng các bác- Chẹp chẹp.hunguyen123 nói:Được gia đình bác Rùa mời 1 bữa ăn trưa Đặc sản tại Hải Phòng
![]()
![]()
Món Ốc có mấy miếng sắt Inox tam giác thêm cái kiềm kẹp thấy lạ quá
![]()
Con Ngán
![]()
Bia Hải Phòng
![]()
Hội bà cả và F1
![]()
Hội các ông
![]()
![]()