Hồi trước đây có,vì mình có đi qua đây củng nhiều lần rồi,nhưng hiện thời thì nó đang mở rộng đường nên nhổ hết rồi,sáng nay mình đi xe máy và có ý quan sát nên thấy như vậy...!... Không có BB khu dân cư thì chiến được đó Bác,Thắng 100% lun,
Như vầy nha bác,để mình chờ thêm cao kiến,rồi khiều 01 lần cho xong,chớ đi xa quá,oải lắm bác ơi...thanksKhong co bb thi co the khieu nai.
Nói chung là xui hay hên à .... Đoạn QL20 này , hồi đầu , em bò thử từ Trạm Thu Phí Tân Phú đến Ngã 3 Dầu Giây .... toàn 50 km/h .... xxx thấy mà ngán ngẩm .....
Vậy mà có bữa , em đạp toàn trên 80 km/h .... mà qua trạm , không thấy nói năng gì .....
Vậy mà có bữa , em đạp toàn trên 80 km/h .... mà qua trạm , không thấy nói năng gì .....
Bác dễ dãi quá giờ còn hỏi gì nữa? Cái hạng D của bác em nghi spam lung tung lấy số lượng.Thì đúng rồi,kính CH 150k+nón 150k+BH 200k=500k,lấy 300k là hửu nghị rồi?
1- Không có biển báo dân cư thì chiến tới cùng, thắng chắc. Vậy mà tin vào lý do nhảm: nhiều nhà thì chạy 50, đồng không thì chạy 80. Trong chỗ có biển KDC vẫn có mấy đoạn đồng không, chạy 80 bị bắn thì bác nói kiểu đó nó chịu hong?
2- Oser mà đi 2b bị bắt kiếng, mũ, BH... thì em chịu bó tay với bác. Tự nhiên thấy cái từ Oser nó giảm giá trị quá.
Em nói thiệt, em đảm bảo giờ em đi 2b 100% không bao giờ bị bắt, mà còn chưa dám dán cái tem OS lên ô tô (sợ lái còn kém). Oser là phải nắm vững luật, đi đúng luật, và khi bị bắt là chỉ có bị bắt láo hoặc gài bẫy . Khi đó phải chiến tới cùng. Chiến thua thì cầm biên bản. Chiến tiếp nếu có cơ sở.
L =44km/h bên dưới góc phải là gì nhể?
57/50 mà anh ???
Thì e đón mò L=44 km/h là gì mờ.XXX nói tốc độ cho phép là 50km/h nha các bác,chứ 40km/57km,thì mình lố 17km/h,chắc nó phạt nặng,giử bằng lái,thậm chí giam xe...luôn!
Em nói thiệt, em đảm bảo giờ em đi 2b 100% không bao giờ bị bắt, mà còn chưa dám dán cái tem OS lên ô tô (sợ lái còn kém). Oser là phải nắm vững luật, đi đúng luật, và khi bị bắt là chỉ có bị bắt láo hoặc gài bẫy . Khi đó phải chiến tới cùng. Chiến thua thì cầm biên bản. Chiến tiếp nếu có cơ sở.
Tui dán cả xe máy đó! Đã từng gặp và bắt tay vui vẻ dù tui ko quen xxx nha, bắt tui lấn tuyến hoài lun đó! Cũng hơi mất thời gian 2 bên, nhưng nếu đi đúng tui chỉ tốn nước... bọt!