Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: NganCivic

Trích đoạn: tuanferrari]
UpNhAnHdotC0M2008101028341nmiwzdflzj51349.jpeg



bác cho em hỏi nhỏ , bác ngồi bên tay phải bác dicklau mặc áo trắng ko đeo kiếng tên là gì ạ ?cám ơn bác
Bác đó là bạn thân học cùng ĐHHH với em ạ .Nhà Hải phòng .Có phải người quen của bác không ?
Mà cũng bằng tuổi bác đấy :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: tuanferrari
[image]
UpNhAnHdotC0M2008100627941m2jmzdnizd321028.jpeg

[/image]

Mình thích nhất tấm này, hoành tráng. Bõ công săn rình của bTuâán -fe, ngay cả bên caravan chuyên nghiệp thía cũng ít thấy những tấm điểm mặt đủ cả đoàn thế này
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
30/10/06
61
1
8
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: DickLau

Trích đoạn: NganCivic

Trích đoạn: tuanferrari]
UpNhAnHdotC0M2008101028341nmiwzdflzj51349.jpeg



bác cho em hỏi nhỏ , bác ngồi bên tay phải bác dicklau mặc áo trắng ko đeo kiếng tên là gì ạ ?cám ơn bác
Bác đó là bạn thân học cùng ĐHHH với em ạ .Nhà Hải phòng .Có phải người quen của bác không ?
Mà cũng bằng tuổi bác đấy :D
vâng đúng như vậy, em có quen bác ấy nhưng quên tên bác ấy rồi , bác giúp cho em biết nick của bác ấy nhé, có gì em sẽ pm cho bác ấy.Cám ơn bác Dicklau đã có lời hỏi thăm.
 
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Bác ấy không tham gia OS mà em thấy tên bác lạ lắm ,trước bác học bên Trần Phú à ? A mấy ?
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: kittyharry

Mấy bác có vẻ khoái hoa sữa nhỉ[8|]:)
Cách đây vài năm, lãnh đạo TX Tam Kỳ ra HN vào 1 mùa thu nồng nàn hoa sữa, không biết nặng tình thế nào ông về quê hương với cái nắng nóng gay gắt của miền Trung triển khai ngay hàng hoa sữa trên những trục đường chính của TT TX Tam Kì. Thế là hậu quả người dân lảnh đủ với "cái mùi hoa sữa". Nhất là các bác xe ôm giữa trưa tìm 1 bóng cây để ngã lưng, thì phải "chạy" gấp vì o chịu nổi.
Thế đấy, cái đẹp, cái hương hoa phải tùy nơi, tùy chổ. Chứ o phải lúc mô cũng "em đẹp em đứng chổ mô cũng đẹp":)
Đột nhiên lại nổ ra cái vụ 888 hoa sữa ở đây, hay nhỉ.
Hoa sữa nơi nào cũng có, và không nơi nào gợi được cảm hứng như trong ca khúc nọ, bởi vì không nơi nào có được khung cảnh như mùa hoa sữa nở- trong khí thu đêm hà nội...
thế mới có cái sâu nặng và không gì thay thế được của kỷ niệm chứ các bác!
... em vẫn ước được trở lại hà nội vào mùa này, thế mà bao năm rồi vẫn chỉ là mong ước!
...thì thôi, để mong ước vẫn mãi là ước mong, vẫn mãi là thứ ta không có được trong đời thường vậy, đâu phải cái gì cũng cố mà đạt cho được, không phải cái gì ta cứ cố là ta sẽ có được... các bác thấy vậy có đúng không?

suốt đời ta, ta sẽ mãi khát khao cái mùi hương nơi ấy, trong khung cảnh ấy, và những kỷ niệm của ngày ấy!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

này thì HOA

Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

này thì SỮA

Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.
 
Hạng B2
22/5/08
237
3
0
16
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Em giúp mợ nhé :D

quote:

Trích đoạn: tuanferrari
[image]
UpNhAnHdotC0M2008100627941m2jmzdnizd321028.jpeg



UpNhAnHdotC0M2008100627941m2jmzdnizd321028.jpeg

[/image]

Mình thích nhất tấm này, hoành tráng. Bõ công săn rình của bác Tuấn-fe, ngay cả bên caravan chuyên nghiệp thía cũng ít thấy những tấm điểm mặt đủ cả đoàn thế này

Oái. sao nó không lên hình nhỉ, íup mình với các bác ơi! :D
 
Hạng B1
30/10/06
61
1
8
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: DickLau

Bác ấy không tham gia OS mà em thấy tên bác lạ lắm ,trước bác học bên Trần Phú à ? A mấy ?
à không, em học ở bên Nguyễn Khoái khóa 18.
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: mợ tài
Mình thích nhất tấm này, hoành tráng. Bõ công săn rình của bTuâán -fe, ngay cả bên caravan chuyên nghiệp thía cũng ít thấy những tấm điểm mặt đủ cả đoàn thế này
Công nhận hoành tráng thật. Đặc biệt là Asia..."không cao nhưng ai cũng ngước nhìn"...:).!
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Hình của em cho chuyến Long Sơn kỷ niệm.

Trích đoạn: Mr.Thiet

Trích đoạn: mợ tài
Mình thích nhất tấm này, hoành tráng. Bõ công săn rình của bTuâán -fe, ngay cả bên caravan chuyên nghiệp thía cũng ít thấy những tấm điểm mặt đủ cả đoàn thế này
Công nhận hoành tráng thật. Đặc biệt là Asia..."không cao nhưng ai cũng ngước nhìn"...:).!
Hehe, bác Thiết vui tính thật!:)
Hoành tráng nhất là nhiều loại xe...mà honda accord lại ...."dẫn đầu":D