QL 51 đa phần cho 90 mà. Chỉ có số ít đoạn 70 60 60.Đoạn đó có biển lane trong 90 giữa 80 mà bác. Chỉ có trên ql51 em thấy bất tiện, lane sát dải phân cách cho 70, 2 lane kế tiếp 60, nếu có xe chạy v60 trên lane max70 thì ức chế, vào lane trong muốn vượt là dính tốc độ, chạy sau mít còi, nhá đèn xin vượt thì ko nhường....
Mấy đoạn 90 thì mình đi 2 lane như nhau hết.
Đi từ VT lên SG, đoạn Phú Mỹ ngày xưa có biển khu dân cư. Gần đây e đi thấy bay đâu mất rồi. Mà các xe khách, xe biển SG vẫn quen chạy đoạn này tà tà 60.
Nhiều khi em cũng thắc mắc hay... mắt e có vấn đề, nhìn k thấy biển nhỉ
. Em toàn thúc 80 90 khu này, chưa thấy có xxx lần nào
.
Nhiều khi em cũng thắc mắc hay... mắt e có vấn đề, nhìn k thấy biển nhỉ
Trên QL51 khúc cho chạy max90 em cũng không dám, xe 2b và dân băng qua đường như con thiêu thân, chỉ lúc vượt xe khác chạy chậm lane giữa em mới xin vượt, xong lại tấp vào. Mấy bác fotun và ino xào chẻ kinh hồn, đến đèn đỏ cũng chỉ đứng chờ cùng em, hahaha. Quan điểm của em là cứ đúng biển báo mà chạy, chậm chút mà đi đến nơi đỡ căng thẳng nhức đầu.
Mình đi đợt rồi cũng không thấy thật. Nhưng cũng quen thói 70 thôi. Cho chắc ăn.Đi từ VT lên SG, đoạn Phú Mỹ ngày xưa có biển khu dân cư. Gần đây e đi thấy bay đâu mất rồi. Mà các xe khách, xe biển SG vẫn quen chạy đoạn này tà tà 60.
Nhiều khi em cũng thắc mắc hay... mắt e có vấn đề, nhìn k thấy biển nhỉ. Em toàn thúc 80 90 khu này, chưa thấy có xxx lần nào
.