Khi bị tuýt còi, bàc cứ mở xinhanh phải từ từ tấp lề đậu cach xa CS chút, là họ tự lấy moto chay dến ah. mình làm thử hai lần rồi, không rầy rà chi hết. Cùng lắm thì ăn bb thôi mà, lý do kg chạy lại là : xe co trẻ nhỏ, xe đang chở khách , không thể khóa cửa.........
Nếu bác thử lái cái xe tải... sẽ thấy cảnh..!!
xxx ngồi trong xe đóng kiếng mở máy lạnh... thấy xe bác xxx hạ kiếng vừa đủ thò cây gậy.. chỉ xe bác cái.. xong rút vô xe sợ đen da..bác phải tự lại xe đưa "giấy tờ qua ô kiếng hở để trình xxx.. còn bác thấy "ngứa con mắt" bên phải chạy luôn.. bác sẽ biết.. Vì Sao Biển Lại Mặn..!!
xxx ngồi trong xe đóng kiếng mở máy lạnh... thấy xe bác xxx hạ kiếng vừa đủ thò cây gậy.. chỉ xe bác cái.. xong rút vô xe sợ đen da..bác phải tự lại xe đưa "giấy tờ qua ô kiếng hở để trình xxx.. còn bác thấy "ngứa con mắt" bên phải chạy luôn.. bác sẽ biết.. Vì Sao Biển Lại Mặn..!!
Em đã thử và có để ý rồi. Các bác ko việc gì phải vội khi xxx tuýt còi. Cứ ngồi trên xe hoặc xuống xe đứng tại xe luôn. Em bảo đảm 100% xxx sẽ đi đến xe các bác vì sao:
1- Xem coi ai ngồi trên xe có sếp trên xe ko (nhất là xe sedan)
2- Đi 1 vòng quanh xe và mở sổ xem có thóc ko lấy cho nhanh và khó ai nhìn thấy. (Lúc này xe đã che nên dễ lấy)
1- Xem coi ai ngồi trên xe có sếp trên xe ko (nhất là xe sedan)
2- Đi 1 vòng quanh xe và mở sổ xem có thóc ko lấy cho nhanh và khó ai nhìn thấy. (Lúc này xe đã che nên dễ lấy)
SPAM KINH.bhqtreo nói:đã thấy 1 trường hợp lái xe ngồi trên xe. không xuống, xxx kêu xe kéo cà xe và người về đồn, tập sau xử lái xe thế nào kô biết
Trong thời gian chạy đến còn tranh thủ làm được nhiều việc khác nữaUSS nói:Em thấy trong phim bên nước ngoài CSGT phải đến làm việc với tài xế, còn ở VN thì em toàn thấy tài xế chạy chạy đến CSGT không hà

Em bị một lần, vửa lên phà Cát lái bờ quận 2 chạy sau xe cont đến chổ ngã ba rẽ vào cảng em vượt phải thì bị xxx lia đẻn, em xi nhan tấp vô từ từ cách chổ xxx chừng 30m (do vướng xe máy). Em chờ hồi lâu không thấy xxx lên (nghĩ trong đầu là xxx phải lên chứ tội gì mình xuống). Khoảng 4 phút không thấy lên em quay lại nhìn thì chói đèn xe không thấy gì, em kêu F1 xuống đi vệ sinh thử xem nhưng thằng nhóc làm xong việc vẫn không thấy xxx lên. Tổng thời gian chờ khoảng 10 phút em ... dzọt luôn, đến ngã tư quẹo về cầu Phú Mỹ em mới chắc mình thoát.
Em cũng không biết sao thoát nhưng nghĩ 1. xxx đang có mối ngon hơn 2. xxx không ngờ em dọt. Cũng hên.
Em cũng không biết sao thoát nhưng nghĩ 1. xxx đang có mối ngon hơn 2. xxx không ngờ em dọt. Cũng hên.
Ngoài đâu đoạn Mũi Né có chiếc 4C hay đi tuần,cứ thấy kèo thơm thơm kể cả ngược chiều là thò gậy ra vẫy như cha chếtLONGcafe nói:Nếu bác thử lái cái xe tải... sẽ thấy cảnh..!!
xxx ngồi trong xe đóng kiếng mở máy lạnh... thấy xe bác xxx hạ kiếng vừa đủ thò cây gậy.. chỉ xe bác cái.. xong rút vô xe sợ đen da..bác phải tự lại xe đưa "giấy tờ qua ô kiếng hở để trình xxx.. còn bác thấy "ngứa con mắt" bên phải chạy luôn.. bác sẽ biết.. Vì Sao Biển Lại Mặn..!!![]()