Mình thích làm "chủ của mấy ông đầy tớ ở VN" ...chanhdai nói:Xã hội Mỹ thì nhân dân là đầy tớ nên CSGT tới làm việc, còn VN thì nhân dân là chủ nên đến làm việc với đầy tớ, do đó phải chi tiền cho đầy tớ để làm việc với mình. Anh em thích "làm chủ" ở VN hay làm "đầy tớ" ở Mỹ đây?



Hôm rồi em bị thổi ở QL 22 buổi tối.ls.chau nói:vừa rồi em có đọc Thông tư của BCA qui định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ.
Tuy nhiên trong nội dung văn bản này không thấy qui định là sau khi dừng xe thì CSGT phải đi đến làm việc với lái xe hay lái xe phải đi đến làm việc với CSGT.
Em xem Mỹ thì thấy là lái xe bị dừng phải ngồi yên trên xe, để 2 tay lên vo lăng và cảnh sát sẽ đi đến làm việc. Còn ở VN thì sau khi dừng xe thì lái xe phải chạy đến chốt CSGT để trình giấy tờ.
Vậy em ví dụ như sau khi bị CSGT thổi vào. Em tấp xe vào lề xong nhưng vẫn cứ ngồi trên xe không thèm xuống, CSGT mà không đến làm việc thì em tư động đi tiếp. Nếu vậy thì có bị phạt hông![]()
Em ngồi yên trong xe, hạ kiếng xuống...
CSGT bước lại chào, khẩu lệnh: "mời anh xuống xe, xuất trình bằng lái, giấy xe".
Em: mở cốp lấy giấy, mở cửa xe bước xuống ...
Đâu đó thế này thế khác, cũng còn tùy ...hên xui nhỉ.
thấy trong phim Mỹ, xe cảnh sát gặp xe vi phạm thì chạy phía sau mở đèn chớp, phát loa bảo xe vi phạm dừng, xe vi phạm dừng tài xế ngồi trong xe tay trên vô lăng, cảnh sát đi phía sau từ từ đi lên, tay để trên khẩu súng, đến gần xe vi phạm, tài xế xe vi phạm thò tay xuống dưới rút cây súng ra, cảnh sát bắn cái bùm, tài xế vi phạm chết
Thấy trên TV mấy cái phóng sự về XXX...
Ở VN mô tô và xe cảnh sát chạy ngang xe vi phạm bảo dừng rồi chạy ra phía trước chặn đầu xe vi phạm, tài xế xe vi phạm bước xuống đưa tiền xong rồi chạy tiếp.
Thấy trên TV mấy cái phóng sự về XXX...
Ở VN mô tô và xe cảnh sát chạy ngang xe vi phạm bảo dừng rồi chạy ra phía trước chặn đầu xe vi phạm, tài xế xe vi phạm bước xuống đưa tiền xong rồi chạy tiếp.
Cái này em xác nhận có, vì em đi ra miền TRUNG , đang chạy sau xe xxx thì xe xxx dừng lại, bất thình lình thấy xe xxx hạ kính xướng và có nguyên cây trắng sọc lú ra, chỉ chỉ những xe đang chạy ngược chiều hoặc đằng sau(vì thấy xe xxx ngoài quốc lộ thì đa số là chạy sau ít xe nào dám qua mặt)LONGcafe nói:Nếu bác thử lái cái xe tải... sẽ thấy cảnh..!!
xxx ngồi trong xe đóng kiếng mở máy lạnh... thấy xe bác xxx hạ kiếng vừa đủ thò cây gậy.. chỉ xe bác cái.. xong rút vô xe sợ đen da..bác phải tự lại xe đưa "giấy tờ qua ô kiếng hở để trình xxx.. còn bác thấy "ngứa con mắt" bên phải chạy luôn.. bác sẽ biết.. Vì Sao Biển Lại Mặn..!!![]()
nguyên tắc là ngồi trên xe, hạ xíu kính thôi rồi chờ xxx tới nói mời ra xe, 100%xxx k làm việc khi kính chưa mở,
Hầu hết lái xe phải tới gặp CSGT, nếu bác cứ ngồi yên trên xe thì CSGT sẽ đến gặp bác, nhưng lúc đó nếu bác có lỗi thì e eh rằng khó thương lượng bác ah!