mấy cái này e ở thuê nên chẳng rành nữa. mà người thuê là chị e nên e cũng chẳng biết sao. Đang suy nghĩ để đó luôn mốt trả nhà bù tiền hay là nói bả nữa. Sợ nói chẳng được gì nên e cũng ráng ở mà đi chơi chiều về bung thêm 1 mảng nữa :3. Nản quáHình như còn bảo hành mà, kêu BQL xử mấy cái này thôi
Cũng may cho mình, sém dính em ấy lúc còn naiHL gd 2 đâu có kèm tái định cư đâu bác, lúc vô ở cũng thấy ham, tính thuê xong 2 năm rồi kêu ba mẹ mua cho e ở mà ở rồi thấy chán quá. Trần nứt, thấm nữa. Lâu lâu được nghe hát kara từ chiều tới tối nữa. E ko biết có bị đền ko nữa mà giờ chẳng biết kêu ai
Báo chủ nhà đi bác! Ko báo mai mốt chủ đổ thừa mình!mấy cái này e ở thuê nên chẳng rành nữa. mà người thuê là chị e nên e cũng chẳng biết sao. Đang suy nghĩ để đó luôn mốt trả nhà bù tiền hay là nói bả nữa. Sợ nói chẳng được gì nên e cũng ráng ở mà đi chơi chiều về bung thêm 1 mảng nữa :3. Nản quá
e vừa nói chuyện với bà chị, bà kêu ở đại rồi thôi khi nào trả nhà thì đền chứ làm mấy cái kia rắc rối nhiều phía, bản thân cũng đi thuê chứ ko phải nhà của mình. E hi vọng chia sẻ một chút về bên căn hộ HL này thôi, lúc mới vô ở tưởng ngon mà sao xuống lẹ quá. Tiền tích góp của ba mẹ tính dồn vô mua mà thôi kiếm căn khác.
Attachments
-
69,7 KB Đọc: 6
dạ bên e nó dùng nước nóng năng lượng mặt trời bác nên ko có cục nóng máy nước nóngCa khó. Em ở giai đoạn 1 chất lượng do bọn Posco E&C Hàn xẻn xây đến giờ vẫn ngon. 1 sàng 5 căn. Chả thấy thấm thiết gì cả. Giai đoạn 2 thật lòng là xây theo chuẩn tái định cmn cư thời gian đầu sau đó chuyển sang bán thương cmn mại. Nhìn rẻ tiền bỏ mịa. 1 sàng mười mấy căn. Toàn bộ hệ thống cửa, gỗ cầm lên nhẹ như long chim. Nói chung là giai đoạn 2 em cảm nhận rất tệ. Chủ yếu núp bóng giai đoạn 1. Giá hiện tại bị kéo lên thậm chí còn cao hơn giai đoạn 1. Không biết đẩy nổi không.
GD 2 mới nhận nhà hơn nữa năm. Vẫn còn trong bảo hành. Mà mình tiếp xúc nhiều người ở bên GD2 có ai kêu ca gì chất lượng đâu ta. Hay lỡ ôm rồi nên im luôn : )
Mà phải công nhận một điều. Block A-B-C so với GD2 là D-E-F nhìn rẻ tiền bỏ bu. Đúng thật là nếu không có kinh nghiệm vào là bị lùa liền.
Mà vụ thấm chủ thớt xem lại. Có thể do cục nóng máy nước nóng nằm gần đó tỏa nhiệt không chừng.
Không ngờ giai đoạn 2 nhìn lởm thật, Anh nên báo lại chị chủ nhà biết trước để sau này khỏi bị ăn vạ nhóe. Mà có trả thì trả nhà sớm đi nhóe. Ở lâu quen mấy tiện ích nội khu như cái siêu thị Aomall bên block B đếu gì cũng bán thì tìm chỗ khác khó ưng lắm nghen. Vài người trong đó cũng thuê rồi chủ nhà tăng giá vì tiện ích nội khu mộc lên rồi đi tìm chỗ khác lại tiếc cái siêu thị này. Nhà mình cũng xuống đây đi chợ hằng ngày không cần phải tích trữ đồ ăn như hồi đó nữa.dạ bên e nó dùng nước nóng năng lượng mặt trời bác nên ko có cục nóng máy nước nóng
dạ e thuê 2 năm thì phải, e cũng nói chị rồi mà bả kêu thôi đi làm suốt lên làm việc mất công nên đành chịu, e thì ưng cái siêu thị citi mart, do e còn sv nên đi học xong về xuống mua đồ ăn luôn tiện nhưng mà nếu bỏ thì cũng đành bỏ thôi. Mốt tính xem căn Florita thế nào, nếu được thì cũng qua thuê hoặc mua thì cũng hưởng ké cái citi mart chung :3Không ngờ giai đoạn 2 nhìn lởm thật, Anh nên báo lại chị chủ nhà biết trước để sau này khỏi bị ăn vạ nhóe. Mà có trả thì trả nhà sớm đi nhóe. Ở lâu quen mấy tiện ích nội khu như cái siêu thị Aomall bên block B đếu gì cũng bán thì tìm chỗ khác khó ưng lắm nghen. Vài người trong đó cũng thuê rồi chủ nhà tăng giá vì tiện ích nội khu mộc lên rồi đi tìm chỗ khác lại tiếc cái siêu thị này. Nhà mình cũng xuống đây đi chợ hằng ngày không cần phải tích trữ đồ ăn như hồi đó nữa.
ủa sao ko báo ban quản lý vậy bác chủ. hoặc ko báo chủ nhà tình trạng nhà đang bị vậy, để chủ nhà làm việc với ban quản lý xem thế nào và xử lý, để lâu hư nặng hơn ko hay, mai mốt đổ thừa này nọ nữa căng lắm
Bác chủ thử tìm hiểu mấy căn xung quanh xem có bị giống vậy ko? Dự án mấy trăm căn, bị vài căn là bình thường (coi như bác xui). Nếu bị đại trà thì chất lượng có vấn đề.
Theo em người thuê có quyền yêu cầu chủ nhà khắc phục lỗi chứ sao lại sợ bị bắt đền nhỉ? Kiểu này em kiếm căn nhà siêu nát cho thuê, sập 1 cái em có nhà mới
Theo em người thuê có quyền yêu cầu chủ nhà khắc phục lỗi chứ sao lại sợ bị bắt đền nhỉ? Kiểu này em kiếm căn nhà siêu nát cho thuê, sập 1 cái em có nhà mới