RE: HN: Đường ô tô một chiều
Trích đoạn: MZP
em hơi ngoài lề một tí: Chiều hôm qua gặp một đoàn xe ma đeo biển đỏ đìư từ phía hồ Giảng Võ lên...đáng nhẽ pải rẽ trái xuôi theo luồng từ Deawoo xuống thì các bác ấy ngang nhiên làm cả đoàn đi thẳng lên phái ngã tư Ngọc Khánh Kim Mã mới chịu chuyển sang đúng làn...Nhìn mà tức...đám ma thì đám ma thật nhưng cũng phải tôn trọgn luật GT chứ.
Em đi đường ghét nhất là các chú biển đỏ và 80B
(nhưng không phải tất cả

)
Mình cũng đã có một kỉ niệm không mấy dễ chịu với một đồng chí biển xanh 80: Đúng vào giờ tan tầm, mình rẽ phải từ phố Chùa Láng ra Đường Láng (ở đấy là ngã ba), thì đồng chí này lại rẽ trái từ Đường Láng vào Chùa Láng. Thay vì phải rẽ vòng qua mũi xe mình để đi sang phần đường bên phải của đồng chí ấy (tức bên trái của mình), thì đồng chí lại rẽ cắt ngay mũi xe mình (chắc đồng chí ấy có ý định leo lên vỉa hè). Mà mình thì đã bám sát vào phần đường bên phải, nên cả hai thằng không còn chỗ nào để lách nhau nữa (vì đường lập tức bị tắc nghẽn). Đồng chí ấy nhấn còi, nháy đèn, mình cũng trả lời tương tự. Hai thằng cứ ngồi thi gan trợn mắt, mồm ngoác ra chửi nhau. Chửi một lát, cả hai mới phát hiện ra là chưa hạ kính. Thế là đồng loạt hạ kính và thò hẳn cổ ra ngoài. Đồng chí ấy nói với mình một cách rất lịch sự "Tỉu hà ma mày, lùi lại cho bố mày đi!". Em cũng đáp lại bằng một giọng văn tương tự (nghĩa là cũng hết sức thân ái): "Chung cào nả nhà mày. Lùi cái con ... bố mày. Đây là Việt Nam chứ có phải là Hongkong ... đâu mà đi theo luật bên trái!". Thế là cửa xe bên đó xịch mở, có hai đồng chí khác bước ra cùng với lái xe, trong dáng khá oai vệ, bụng to, mặt đẫy. Mình cũng điên lắm rồi, mở cửa xông ra "liều mình như chẳng có", trong đầu không nghĩ ngợi gì nhiều hơn ngoài hai chữ "Sát Thát".
Khi đã đến rất gần nhau, thấy hai con mắt của mình toàn lòng trắng, lại như sắp chực rơi ra ngoài, thì một đồng chí bụng khá to chợt dịu giọng: "Thôi, cậu lùi lại đi, chúng tớ đang vội". Mình chưa kịp đáp lễ, thì may quá, có hai đồng chí cảnh sát mặc quân phục xanh (chắc công an phường) từ đâu xuất hiện. Các đồng chí ấy không cần phải nghe "thanh minh thanh nga" gì nhiều, lập tức yêu cầu đồng chí biển xanh 80 kia lùi lại rồi rẽ vòng qua mũi xe mình. Thế là xong nợ.
Đúng là chuyện "hai con dê qua cầu"!


