Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Bác cứ đi DT722 gần tới sẽ có biển chỉ dẫn
Dạ, bác có thể khoanh đỏ khúc vô hoặc có tấm hình chỗ vô hay nội dung tên quán biển chỉ dẫn vô không bác? Em có đi qua khúc này, thấy nhiều biển quảng cáo cây cô đơn các loại nhưng không biết cái bác nói là cái nào. Cám ơn bác.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Dạ, bác có thể khoanh đỏ khúc vô hoặc có tấm hình chỗ vô hay nội dung tên quán biển chỉ dẫn vô không bác? Em có đi qua khúc này, thấy nhiều biển quảng cáo cây cô đơn các loại nhưng không biết cái bác nói là cái nào. Cám ơn bác.
Đây nhé bác
Hồ Suối Vàng, Đà Lạt - Một nơi cắm trại đẹp và dễ đi
 
  • Like
Reactions: Kayashi
Hạng D
26/12/09
1.110
622
113
Nhìn địa hình xe bình thường chắc Ko vào được rồi.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Em đi SUV 1 lần sợ lắm cạ gầm tè le, bắt mọi người xuống xe thì mới bớt cạ. Chắc em đi vào mùa mưa nên bị lầy trượt bánh làm lún vệt bánh xe nên bị cạ gầm.
 
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
Có lẽ có sự hiểu lầm nào chăng?

Vị trí anh Jangnhut chỉ là ở bờ phía tây của hồ Suối Vàng, không phải Khu DL Thung lũng Vàng bên bờ đông, cũng không phải đường vào cây thông cô đơn. Cái vị trí gmap ảnh đưa lên đây cũng chỉ rõ là Sơn Thuỷ quán, bấm vô link là thấy rõ ràng cụ thể.

Em đã tới chỗ này hồi năm ngoái, từ ĐT722 ngó thấy cái bảng Sơn Thuỷ quán thì quẹo phải vô là thấy một khu vực rộng rãi và khá bằng phẳng, trong nhóm em xe nào cũng vô dễ dàng, sedan cũng vô và ra bình thường. Đi chừng hơn 100m là tới mép nước. Em hơi ngạc nhiên khi thấy là có anh đưa cái hình lối mòn lỗi lõm với pick up bị kẹt ở trong chỗ này, vì em đã lội bộ khảo sát vòng quanh cái bãi cắm trại rồi.

Hôm đó nhóm em 7 xe vô tới, chọn được một chỗ ưng ý để xuống đồ, cuối cùng lại bỏ đi vì có rất nhiều người nhiều xe, ăn nhậu karaok với loa đập ầm ầm tứ phía.

Theo nhận xét của em thì chỗ này ngủ đêm sáng dậy ngắm bình minh rất tuyệt, nhưng chơi ban ngày thì không thư giãn được.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Có lẽ có sự hiểu lầm nào chăng?

Vị trí anh Jangnhut chỉ là ở bờ phía tây của hồ Suối Vàng, không phải Khu DL Thung lũng Vàng bên bờ đông, cũng không phải đường vào cây thông cô đơn. Cái vị trí gmap ảnh đưa lên đây cũng chỉ rõ là Sơn Thuỷ quán, bấm vô link là thấy rõ ràng cụ thể.

Em đã tới chỗ này hồi năm ngoái, từ ĐT722 ngó thấy cái bảng Sơn Thuỷ quán thì quẹo phải vô là thấy một khu vực rộng rãi và khá bằng phẳng, trong nhóm em xe nào cũng vô dễ dàng, sedan cũng vô và ra bình thường. Đi chừng hơn 100m là tới mép nước. Em hơi ngạc nhiên khi thấy là có anh đưa cái hình lối mòn lỗi lõm với pick up bị kẹt ở trong chỗ này, vì em đã lội bộ khảo sát vòng quanh cái bãi cắm trại rồi.

Hôm đó nhóm em 7 xe vô tới, chọn được một chỗ ưng ý để xuống đồ, cuối cùng lại bỏ đi vì có rất nhiều người nhiều xe, ăn nhậu karaok với loa đập ầm ầm tứ phía.

Theo nhận xét của em thì chỗ này ngủ đêm sáng dậy ngắm bình minh rất tuyệt, nhưng chơi ban ngày thì không thư giãn được.
Em cũng không hiểu đã chấm tọa độ rất rõ ràng vậy mà có bác đưa những hình nơi khác vào rồi bảo đường khó để làm gì nữa :)