Cám ơn Tarzan76 nhiều lắm, trong xã hội vẫn còn những người suy nghĩ và viết lên được những dòng tự vấn như em thì mình vẫn còn niềm tin vào những điều tốt đẹp. Lục Vân Tiên thì thời nào cũng ít, nhưng ít ko có nghĩa là không còn, nên vẫn tiếp tục hy vọng. Chỉ thấy buồn là nếu có cuộc nhậu nhẹt dù có lý do hoặc chẳng có lý do thì mọi người xúm vô hô hào hưởng ứng nhiệt tình vô điều kiện, còn cứu người thì như Tarzan thấy đó... còn phải nhiều đắn đo
Tarzan76 nói:Em đã chuyển và đã nhắn tin.
Xe máy anh Tiến mất cắp làm em sốc, nhưng vẫn không bằng hình ảnh mấy trăm người đứng xem anh Tiến vật lộn 15 phút với tên cướp mà chẳng làm gì.
Bôi bác chán, em tự hỏi em, mình ở đó có nhẩy vào không? Em cũng KHÔNG chắc. rồi tự biện minh là 2 đàn ông lạ mặt ẩu đả, ai biết là ai mà can thiệp.
Thế nếu em biết là anh Tiến đang bắt cướp thì sao?
Em vẫn tiếp tục KHÔNG chắc mình có xông vào không, vì em sẽ phải quan sát kỹ em thằng cướp có 1 khẩu súng hay 1 quả lựu đạn không, xung quanh có đồng bọn của nó tiếp ứng không. Với nhiều tính toán đầy "khôn ngoan" như vậy, có lẽ em sẽ bỏ lỡ những thời điểm sinh tử mà anh Tiến cần hỗ trợ nhất, nên em chắc cũng sẽ giống như những người tả xung hữu đột xông vào đánh thằng cướp khi đã bị anh Tiến khống chế xong.
Nhân tiện đọc thêm bài này, thấy buồn thêm một chút cho thực tại http://tuanvietnam.vietna...khoa-bi-pha-o-noi-bai.
Nhưng em vẫn tin vào tương lai các bác ạ. Xã hội vẫn còn có những người như anh Tiến, sức lan tỏa sẽ rất lớn, sẽ cải tạo được những người như em, thì vẫn còn có thể hy vọng vào 1 tương lai khác đi.
(Híc, tài trợ có vài lít xăng mà được phát biểu thật dài trước hội nghị, đã quá)
Last edited by a moderator: