Hoa lan và hai nền văn hóa
Ở Mỹ, hoa lan chủ yếu là vật trang trí nội thất, làm đẹp cho không gian sống. Người Mỹ thường mua lan, đặc biệt là Hồ Điệp, để đặt nơi phòng khách, góc làm việc, hoặc dùng làm quà tặng trong những dịp đặc biệt.
Do ảnh hưởng từ lối sống và văn hóa tiêu dùng, một chậu Hồ Điệp dù là giống mới hay bao nhiêu vòi nụ, giá thành cũng chỉ tương đương… một tô phở. Với họ, lan là loại cây cảnh ngắn hạn, giống như một bình hoa cắm bàn, nở rực rỡ một thời, rồi khi tàn, họ ít khi giữ lại. Có người cho đi, có người đơn giản là bỏ vào thùng rác, không mấy bận lòng.
Ở xứ này, người Mỹ yêu hoa vì sự tiện lợi, vì sắc màu đẹp nhất vào đúng khoảnh khắc họ cần. Còn ở quê nhà, những giò lan là câu chuyện của thời gian, của từng giọt nước tưới, từng lần tỉa lá, từng đêm chờ đợi một nụ hoa hé mở sau mùa nắng gắt hay những ngày mưa dầm.
Vậy nên, nếu ở Mỹ, lan là một món quà… thì ở Việt Nam, lan lại là một mối duyên. Người Mỹ tặng lan rồi quên. Người Việt chăm lan rồi nhớ.
Bởi sau cùng… hoa chỉ biết nở, còn nhớ hay quên… là câu chuyện của lòng người.