Hạng C
12/7/07
509
159
43
QPN, SaiGon
"Tình yêu là màu gì" - "Màu xanh" ....Qc con FD 110 Love, sau đó có ông nội nào lên hãng kiện mới chạy mấy ngày nứt sườn, bà con sợ quá tẩy chay, thế là mất tích luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: toiyeuvietnam
Hạng B2
18/2/05
297
16.965
93
Chỉ tính ở thị trường VN, nếu so với 2 hãng đồng hương Yamaha và Honda thì Suzuki là hãng áp dụng nhiều cái mới trước nhất như: Thắng đĩa bánh sau, khóa từ, đèn signal đặt ở bửng và mặt nạ, cốp xe dưới yên cho xe số, đèn hậu dùng bóng LED, lắp ráp xe tay ga và xe côn tay trước so với 2 hãng kia.

Nhưng cũng thất bại vì do kiểu dáng không hợp thị hiếu và marketing yếu kém. Giờ Suzuki VN là hãng xe máy có thị phần bết bát chót bảng, dưới cả SYM và Piaggio.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/3/10
1.213
5.316
113
nói về âm thanh thì em nghĩ pô của Dream là hay , trước đó hì pô dame nổ to quá, sau nữa thì DD quá êm, còn pô dream chuẩn hơn, vừa thông vừa ấm:)
 
ntg confirmed
Hạng B1
14/9/04
65
129
33
cái FB 100 này là cái xe máy đầu tiên của em (1994) , nhìn vậy chớ chạy ngon hon dream ah, nhất là chạy đường dài
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
Suzuki-100-1-1764-1422414611.jpg
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
thằng mắc dịch này chuyên tuột giò đạp, nó cho em đẩy bộ mấy lần , hên thì đạp hơn 20 chục cái mới chịu rên lên, mừng thí mụ nội.
Nhờ hồi đó kịch trong nhà ngoài phố về đua xe, có anh diễn viên nài chạy 67 đôn đua hổng lại bạn, về khóc với ông già, ổng hỏi mày muốn gì , ảnh nín liền nói : ba mua cho con chiếc su nâu