Hihihi, 10/10 người nói em mua hỏng được căn C3 đó là may mắn vì mua rồi éo biết bán lại ai mua.Nếu 138m2 nguyên bản thì 700usd /tháng là có và rất hợp lý (với chủ nhà...) hehe..
@ JM: Chán quận 2 về lại Q 4 rồi hả bác, có vẻ công cuộc cách mạng vẫn còn dài nhỉ...
Quận 2 đâu chán, chỉ ngán, ngán là vì ở xa bên gia đình vợ. Không ai hỗ trợ cả. Qua Q.2 có nước bơi một mình thì chít.
Giờ em đang ở ngay đầu Q.7 đối diện Lotte. Tiện gì đâu là tiện.
Nghĩ lại Q.2 chặng đường từ Trung tâm về Nguyễn Hữu Cảnh...em rùng mình