Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Giờ có mấy ông chơi xe cũ chứ chưa cổ ah nhen, ví dụ như honda 67, mấy ổng lùng mua các bộ phận zin nguyên bản (genuine hay origin) để ráp lại thành 1 cái xe zin từ A tới Z. Trong khi mấy bác giờ vừa lấy xe trong hãng ra là đem tới cửa hàng độ xe tháo tung ra hết, thay tùm lum. Âu cũng là sở thích, nhưng mà mấy bác có thích vợ mình mắt cắt mí, chân mày xăm, môi bơm xăm, nối lông mi, bơm vú, độn mông, độn mũi, độn cằm, khoét đồng tiền hay không :D
Em thì vợ cả vợ 2 gì thì cứ chân quê origin mà quất, đôi khi chỉ cần áo bà ba, tóc đuôi gà thoang thoảng hương omo là cũng thỏa mãn
E thấy xe trên hội toàn độ đẹp lóng lánh, nhưng mà e cũng chả muốn đụng chạm mổ xẻ vì 2 lý do:
1- Xe e là xe cũ: trang bị đủ dùng, cũng ít đi cuối tuần mới đi 2 ngày loanh quanh SG - BD
2- Tiền đầu tư cũng ko nhiều do vợ cả ko cấp, do đang trả nợ và nuôi 2 F1 ăn học. E khộ lắm