Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
165.151
113
www.phindeli.com
Cách làm có thể là:
  • Tạo điều kiện, bối cảnh, môi trường cho bọn hắn thử và tự chiêm nghiêm cho bản thân chúng?
  • ...?
  • ...?
Tất nhiên là expose, tiếp xúc, cọ xát càng nhiều càng tốt.

Cọ xát xong thử trao đổi xem key takeaway là gì.

Quan trọng nhất là phải làm sao để trẻ nó phải coi mình như bạn, có chuyện gì nó cũng 888 với mình ...

P/S: quan điểm riêng của anh thôi
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.337
113
Cách làm có thể là:
  • Tạo điều kiện, bối cảnh, môi trường cho bọn hắn thử và tự chiêm nghiêm cho bản thân chúng?
  • ...?
  • ...?

em đành phải ngày nào cũng diễn trò Tấm gương: học Giáo trình, đọc sách.... cho tụi nó nể... chém gió cho chúng nó sợ.
Mẹ nó thì vào vai ác, cưỡng chế học....
 
Hạng C
15/8/11
662
2.087
93
Tất nhiên là expose, tiếp xúc, cọ xát càng nhiều càng tốt.

Cọ xát xong thử trao đổi xem key takeaway là gì.

Quan trọng nhất là phải làm sao để trẻ nó phải coi mình như bạn, có chuyện gì nó cũng 888 với mình ...

P/S: quan điểm riêng của anh thôi
2 thằng nhà mình nó xem mình vừa là bạn, vừa là ngựa thì phải làm sao.
 
  • Like
Reactions: lucsi and tuando
Hạng C
13/2/09
549
41.692
93
Mỗi cây mỗi hoa, ko thể tìm ra đáp án chung dạy con như thế nào được cả. Nhưng theo mình khi con càng lớn, tầm ảnh hưởng của cha mẹ ít đi thì môi trường càng quan trọng và nhiệm vụ của cha mẹ là tạo đà và điều kiện cho con được vào môi trường tốt nhất có thể. Riêng việc định nghĩa thế nào là một môi trường tốt thì cũng đã có nhiều quan niệm khác nhau rồi, cá nhân mình một môi trường ko có cạnh tranh thì ko thể gọi là một môi trường tốt để đào tạo được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bò Hóng
22/1/13
1.547
33.175
113
Sự thật sau bao năm đi làm với đủ loại cty tây mĩ việt ...

Những đứa thành công nhất thường có đặc điểm nhà nghèo, khó khăn, học giỏi ... cố gắng vượt bậc, nhịn nhục vượt bậc dẫn đến thành công

Kiến thức có thể học được, kỹ năng có thể rèn luyện được, nhưng ý chí và sức chịu đựng không học được ở trường lớp, chỉ có thể rèn luyện bằng tuổi thơ gian khổ và môi trường khó khăn ... Tạo ra ý chí mãnh liệt để thoát nghèo.

Tôi cũng đang gặp vấn đề này ... Bọn trẻ con bây giờ sướng quá, nhìn quanh bố mẹ bạn bè họ hàng người quen, ai cũng sung sướng nhàn hạ ...

Cha mẹ là tấm gương của con cái. Cha mẹ sướng thì làm sao bắt con cái chịu khổ?
Like mạnh. Mình vẫn thích con mình chịu khổ
 
Bò Hóng
22/1/13
1.547
33.175
113
Môi trường của em, cụ thể là LHP đi, đến giờ những đứa thành công nhất là những đứa gia đình khá tới giàu. Khôn ngoan, chút ma mãnh, và quan trọng tụi này biết tiến biết lùi, không tham quá và không cực đoan.
Học lực thì hàng top nhưng không phải hạng 1.
Đám cày hạng 1, ra đời khá khờ, và ....nhiều thành kiến.
Còn đám nghèo, không có cửa lên top đâu. Đầu óc tương đương, phấn đấu tương đương, không có điều kiện, làm sao lên tôp được.
Huyền thoại Nghèo vượt khó.... nghe nhiều nhưng thực tế không thấy mấy.
Lúc mình đi du học, ba mẹ phải bán đất đấy nhé, đi học xe bus, học trường rẻ tiền, chứ đíu có đủ đk như các cậu ấm cô chiêu bây giờ đâu. Tất nhiên nhà mình ko phải dạng nghèo, vì nghèo thì đã ko có đất mà bán. Hoàn toàn nhất trí với a còm trên.

Tạm đúc kết là thời nay bắt tụi nhỏ chịu khó chịu khổ là ... không khả thi rồi

Thôi đành theo sát, dạy chúng nó biết mình là ai, thừa gì thiếu gì, mạnh gì yếu gì, biết tiến biết lùi như anh @lucsi nói.

Kết quả thì sẽ rất phụ thuộc vào từng cá nhân, từng gia đình và không ít may mắn.
Tập giống mình, cho nó khổ đi a. Sau này nó sẽ cám ơn anh ko ngớt.
 
  • Like
Reactions: tuando and lucsi
Tập Lái
19/3/18
8
44
13
34
Em đang suy tính lộ trình học hành cho con nên cũng nhìn quanh rồi ngẫm nghĩ nhiều.

2 đứa em họ của em, anh em ruột, cùng học trường quốc tế Pháp xịn từ nhỏ tới hết cấp 3. Đứa em học giỏi, ngoại ngữ Pháp, Anh, Tây Ban Nha điêu luyện chỉ từ học ở trường, nhìn nó lúc nào cũng thấy hừng hực ý chí chiến đấu, suy nghĩ sâu sắc. Hết c3 thì đi du học Canada, trong quá trình học rất năng nổ, thực tập Mỹ, Mexico đồ đi đủ, sinh tồn cũng tốt.
Trong khi đó đứa anh thì học tàng tàng dù rất thông minh, kinh nghiệm sống = 0, ngây thơ giữa đời, đi du học Pháp giữa chừng phải về Việt Nam học Rmit do mất ý chí, ko hiểu ta là ai đây là đâu, muốn trầm cảm luôn, tốt nghiệp Rmit xong như ông cụ muốn nghỉ hưu non

Cùng môi trường quắc tế xịn, cùng gia đình khá giả, 2 đứa thân nhau lắm, mà sao 2 cái outcome trái ngược hẳn nhau kỳ loạ vậy mấy anh? Đứa em thì chứng tỏ là nhà có điều kiện, bạn bè học lèng èng nó vẫn bức lên được và bùng chái. Thằng anh thì rõ bị kiểu nhà giàu ko có lý do phải cố gắng. Bộ "trời sinh tính" chiếm % áp đảo vậy sao?