Cũng căng.....nhưng đó có thể là vấp ngã đầu đời....nếu nó mạnh thì sẽ lấy đó làm động lực, nếu nó yếu ko vượt qua được thì cũng đừng trông mong làm gì lớn sau nàyTâm lý anh ạ, kiểu như người lớn lên voi rồi xuống chó vậy. Tâm lý bọn trẻ không vững nên nếu nó đang học 1 trường hàng đầu, sau đó tụt xuống 1 trường tầm thường với những bạn học tầm thường trong khi bạn bè vẫn tiếp tục học chuyên sang chảnh thì có thể nó chán đời mà học hành chểnh mảng, sa ngã. Bạn bè tôi xưa cũng có một vài bạn bị bật bãi về trường thường, 1-2 năm sau gặp lại không nhận ra luôn và sau đó có bạn thì đi lính, có bạn thì nghiện và chết trẻ, có bạn thành giang hồ luôn. Nói chung rất hoàn cảnh.
Bữa mình có được anh @Tiguan tặng tài liệu ôn thi Trần Đại Nghĩa(một lần nữa cảm ơn anh). Qua khảo sát tài liệu này + đề thi các năm trước thì mình thấy bé nào tiếng Anh tốt + logic + kiến thức xã hội( độ ưu tiên theo thứ tự) sẽ dễ dàng đậu. Mấy bé học quốc tế đã có điều kiện quan trọng nhất rồi, nên luyện thêm tí sẽ đậu thôi....
Nhưng mình hỏi 3 đứa nhỏ học 3 lớp khác nhau tụi nó nói những bé học từng học owr trường song ngữ rất ít (có 1-2 đứa/lớp thôi) tất nhiên thống kê chỉ 3/15 lớp thì ko thể phản ánh chính xác được.Bữa mình có được anh @Tiguan tặng tài liệu ôn thi Trần Đại Nghĩa(một lần nữa cảm ơn anh). Qua khảo sát tài liệu này + đề thi các năm trước thì mình thấy bé nào tiếng Anh tốt + logic + kiến thức xã hội( độ ưu tiên theo thứ tự) sẽ dễ dàng đậu. Mấy bé học quốc tế đã có điều kiện quan trọng nhất rồi, nên luyện thêm tí sẽ đậu thôi....
Chỉnh sửa cuối:
Chưa chắc các bé học quốc tế thích thi vào Trần Đại Nghĩa anh....Học cấp 2 quốc tế cũng tốt ngang Trần Đại Nghĩa.Nhưng mình hỏi 3 đứa nhỏ học 3 lớp khác nhau tụi nó nói những bé học từng học owr trường song ngữ rất ít (có 2-3 đứa/lớp thôi) tất nhiên thống kê chỉ 3/15 lớp thì ko thể phản ánh chính xác được.
Riêng em, con em mà đậu vào Trần Đại Nghĩa thì em mừng lắm. Dù gì vào môi trường đó cũng an tâm hơn cả về học tập lẫn đạo đức.
Chính xác là cấp 2 chuyên cũng chưa nói được việc gì, nhưng cái được nhất đó là:Chưa chắc các bé học quốc tế thích thi vào Trần Đại Nghĩa anh....Học cấp 2 quốc tế cũng tốt ngang Trần Đại Nghĩa.
Riêng em, con em mà đậu vào Trần Đại Nghĩa thì em mừng lắm. Dù gì vào môi trường đó cũng an tâm hơn cả về học tập lẫn đạo đức.
- Trình độ trẻ đồng đều, đa số có tố chất nên dễ dạy cái mới và trẻ cũng dễ tiếp thu. VD như học tích hợp môn khoa học bằng tiếng anh 100% nghe mà ko cần trợ giảng dịch lại, trong khi ở một số trường khác cô trợ giảng vẫn phải dịch ra tiếng Việt.
- Tụi nhỏ đa số ham học nên tiến bộ nhanh.
- Không có trẻ cá biệt nên cũng ít lo hơn việc bị ảnh hưởng xấu.
- Thầy cô cũng toàn GV dạy giỏi và cũng cởi mở với học sinh nên tụi nhỏ học khá vui vẻ. VD như tụi nhỏ nói Vua Hùng ra đề mất công bằng với Thuỷ tinh
cô vẫn vui vẻ thảo luận chứ ko áp đặt, hay toán khuyến khích giải nhiều cách và tôn trọng ý kiến của học sinh chẳng hạn.
Thì như e nói, rủi ro chỉ xảy ra khi các cháu chẳng may trượt chân không vào tiếp được chuyên C3 thui. Vì vậy khi vào chuyên C2 là phải xác định chạy đua và học trâu. Lơ là, ngủ quên trên chiến thắng là xong phim.Chính xác là cấp 2 chuyên cũng chưa nói được việc gì, nhưng cái được nhất đó là:
- Trình độ trẻ đồng đều, đa số có tố chất nên dễ dạy cái mới và trẻ cũng dễ tiếp thu. VD như học tích hợp môn khoa học bằng tiếng anh 100% nghe mà ko cần trợ giảng dịch lại, trong khi ở một số trường khác cô trợ giảng vẫn phải dịch ra tiếng Việt.
- Tụi nhỏ đa số ham học nên tiến bộ nhanh.
- Không có trẻ cá biệt nên cũng ít lo hơn việc bị ảnh hưởng xấu.
- Thầy cô cũng toàn GV dạy giỏi và cũng cởi mở với học sinh nên tụi nhỏ học khá vui vẻ. VD như tụi nhỏ nói Vua Hùng ra đề mất công bằng với Thuỷ tinh
cô vẫn vui vẻ thảo luận chứ ko áp đặt, hay toán khuyến khích giải nhiều cách và tôn trọng ý kiến của học sinh chẳng hạn.
- Trường AES đấm phải trường quốc tế. Nó là trường song ngữ dạy theo kiểu quốc tế.
- Học AES mà đòi vô Trần Đại Nghĩa thì mơ đi. 1 ngày toàn chơi là chơi hết 8 tiếng từ 8h sáng đến 4h chiều. Chiều về nó lăn ra ngủ. Thời gian đâu mà luyện gà vô TDN.
- Học AES nó nói và coi trọng giáo dục về tính cách chứ đấm có nói giáo dục về kiến thức. Kiến thức học sinh tự học. ( đã hỏi thăm các em cấp 2 -3 ).
Thực sự là thế, một số cháu vào học đuối dần. Tuy các thầy cô đã rất chiếu cố nhưng vẫn còn một số cháu học lực bị đánh giá là khá, thực chất chắc chỉ TB!Đỗ vào được TĐN cấp 2 thì rất tốt, nhưng cũng chưa nói lên được điều gì. Đỗ được vào cấp PTTH của TĐN, LHP hay PTNK hay không thì mới là chuyện đáng bàn.
Tất nhiên đứa nào thực giỏi thì nó vẫn giỏi và vào được hệ chuyên dễ dàng Còn đứa nào đỗ được C2 chuyên chủ yếu nhờ trúng tủ, luyện gà thì khả năng lên được PTTH của 3 cái trường đó là không cao nhé.
Khi vào C2 TĐN sau niềm vui hoành tráng thì áp lực cũng không nhỏ, vì nếu C3 mà k vào được TĐN thì khả năng chệch đường rất cao.....
Rồi cũng phải đào thải theo qui luật 20-80 thôi anh. 20% số đó sẽ giỏi, 20% trong số 80 % còn lại sẽ dở.Thực sự là thế, một số cháu vào học đuối dần. Tuy các thầy cô đã rất chiếu cố nhưng vẫn còn một số cháu học lực bị đánh giá là khá, thực chất chắc chỉ TB!
Hồi đầu năm cũng nghe loáng thoáng là hơn 80 % hết cấp 2 là đi du học hoặc đậu các trường chuyên, còn lại phải học trường thường.