Hạng D
Nhoc Quay nói:
@Bác nhện: dưới Biên Hoà học 3 tháng, học phí hơn 3 chai đến 4 chai, học cái ngày thứ 7 chủ nhật cuối tuần, không bị nhiều tiêu cực. Bác muốn thì liên hệ em nhá, sẽ contact người handle cho bác :), thi chính góc, còn chuyện đậu hay không thì em hẻm bít nha :D

Bác cho em xin thông tin liên hệ với ạ, em không đc quyền gửi PM cho bác hic hic
 
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
Hoàng Gia nhanh đó các bác nhưng không rẻ lắm. Tránh tuyệt đối BÁCH KHOA 105 Bà Huyện Thanh Quan hay nói chung có chữ Bách khoa nha các bác. 3 ông bạn em học tại đây, có quen biết với ông hiệu trưởng vậy mà đóng tiền từ tháng 5 2010 đến nay chưa được thi nữa. Nghe đồn đến cuối tháng 5 2011 mới thi vậy là hơn 1 năm đó!!!:(
 
Hạng B1
8/1/11
92
584
83
Em thấy học ở Hoàng Gia là ok, có mấy em dẽ thương đứng giảng bài nửa. ;)
 
Hạng B2
27/7/08
383
106
43
"Phía sau tay lái là An Toàn", theo VOV Giao thông, nên em nghĩ chuyện bà cả tập xe cứ để học cho nghiêm túc... càng khó đậu càng an toàn, bản chất chị em phụ nữ thì phản xạ chậm, thêm cái vụ đang chạy 2B, xe nào bóp phát... kèn là đã "ú ..im", mà ngồi 4B rồi mới thấy 2B chạy "đau... im" hơn... hehehe.
Xe em AT, bà cả lâu lâu cũng đòi tập, em cứ ậm ờ... thứ nhất là "em nhát", thứ hai là "bà cả nhát hơn em".... bữa bả nói quá, em cho vô khu đường nội bộ chạy thử... em cũng làm ra dáng thầy dạy... đây là ga, đây là thắng, mai mốt đi tập xe thì có thêm chân Côn.... khi bà cả chạy thì tay trái em cứ thủ "thắng tay", mà cũng ko bít có ép-phê không khi bả lỡ nhấn chân ga cái ào... hehehe... thấy bả chạy tà tà... xe lăn từ từ em cũng ra vẻ thầy dạy... ngồi bên phụ.. nhịp nhịp... lâu lâu lại "quẹo trái đi...", chút thì.. "quẹo phải đi", giống y chang ông thầy em học ngày xưa, hehehe.... Đâu bả quẹo được 1, 2 lần giống mình nói... lần thứ 3 em kêu "quẹo phải đi"... bả làm cái vèo ... "qua trái" ?.... miệng thì nói.. "em thích quẹo trái hơn"... móa ơi... cái này mà đi thi đường trường chắc đậu sớm quá, hehehee...
Mà lý do lớn nhất mà em chần chừ cho bả đi học là... bả ưa léo nhéo... sau này em biết lái rồi... sẽ đưa con đi học, khỏi cần anh nữa... em sẽ cho anh con Mio Classico của em để anh đi làm cho tiện, móa oi...
Bác nào tư vấn cho bà cả em đi học là em "giận á", hehehe