CA làm ăn chỉ nghĩ đúng việc của mình, ko quan tâm gì khác
Củ Chi sáp nhập vào TP HCM mấy chục năm rồi vẫn còn là vùng đất nghèo hoang hóa, thua xa nông thôn miền tây nữa nói chi so sánh với ai.
TP HCM loay hoay chỉ giải quyết vấn đề quá tải ở nội thành nên Củ Chi bị bỏ bê gần như không phát triển gì đáng kể. Cho nên đừng ham sáp nhập vào TP HCM là sẽ phát triển và giá đất tăng. Giả sử BD mà nhập vào TP HCM mấy chục năm trước thì có phát triển như hiện nay không hay chỉ là vùng ven.
Cách đây mấy chục năm Bến Cát, Bàu Bàng cũng như Củ Chi mà giờ người ta đã phát triển như vũ bão, thủ phủ công nghiệp còn Củ Chi nhìn mà chán, đất trồng cỏ nuôi bò, đường đất đỏ rộng mênh mông. Mình tin là nếu Củ Chi thuộc BD sẽ phát triển hơn hiện nay.
Thậm chí Trảng Bàng hay phía kia là Long An mà còn phát triển hơn Củ Chi.
TP HCM loay hoay chỉ giải quyết vấn đề quá tải ở nội thành nên Củ Chi bị bỏ bê gần như không phát triển gì đáng kể. Cho nên đừng ham sáp nhập vào TP HCM là sẽ phát triển và giá đất tăng. Giả sử BD mà nhập vào TP HCM mấy chục năm trước thì có phát triển như hiện nay không hay chỉ là vùng ven.
Cách đây mấy chục năm Bến Cát, Bàu Bàng cũng như Củ Chi mà giờ người ta đã phát triển như vũ bão, thủ phủ công nghiệp còn Củ Chi nhìn mà chán, đất trồng cỏ nuôi bò, đường đất đỏ rộng mênh mông. Mình tin là nếu Củ Chi thuộc BD sẽ phát triển hơn hiện nay.
Thậm chí Trảng Bàng hay phía kia là Long An mà còn phát triển hơn Củ Chi.