Tụi nó chỉ làm giống " bố mẹ " tụi nó thôi. Đường bố mà bố chạy thế chúng mày làm được gì bố. Gia đình là nền tảng. Từ bé đã cùng bố mẹ đóng những pha hành động đơn lẻ hay phối hộp cùng đồng đội một cách nhịp nhàng như: Chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển hướng không tín hiệu, không biết nhường đường, chạy xe máy lên cao tốc, đi ngược chiều trên cao tốc, đi sai làn đường,..bla..bla.. Cho em chửi thề phát" ĐM chuyện thường thôi mà, cái ý thức có còn CMN gì nữa đâu." . Em dzọt. hehe:3dgoidien:
Em thấy ở đâu cũng có chứ không gì ngoài đó, chẳng qua nhiều người gặp hoài nên thành quen rồi, bởi nền giáo dục chúng ta có dạy kỹ năng sống đâu.
Nói thật lòng, tôi mà chạy 2 bánh thì tôi sẵn sàng chạy lên đạp cho một 1 xe ngã để tự tụi nó học một bài học ở đời. Dĩ nhiên cũng cầu trời nó chỉ ngã xây xát, chứ có vấn đề gì nghiêm trọng thì chắc cả cộng đồng mạng lại được dịp thể hiện lòng nhân ái, lên án nào là dù sai nhưng các em còn nhỏ, nào là chỉ có thất đức mới làm như vậy...
ở Hà Nội đi xe đạp điện chủ yếu nhất là:
1. Học sinh: là chủ yếu nhất.
2. Cave: ít hơn nhiều chủ yếu ở một số khu vực "làm ăn".
còn những người khác đi xe đạp điện so với 1 và 2 là cực kỳ ít.
1. Học sinh: là chủ yếu nhất.
2. Cave: ít hơn nhiều chủ yếu ở một số khu vực "làm ăn".
còn những người khác đi xe đạp điện so với 1 và 2 là cực kỳ ít.