e đã đi nhiều nơi. ở HN thì văn hóa ở đây có vẻ thuộc hàng hỗ tạp nhất cả nước.
chúng nó cocc mới vậy,xì tin SG chơi bẳn hởn nhiu!đụng chúng nó thì bị chưởi:bake ko vội đc đâuĐoạn này không biết là Hào Nam hay Hoàng Cầu nhỉ. Nhìn chung ý thức khi tham gia giao thông của học sinh thủ đô là kém. Đi xe đạp điện dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, tạt đầu ô tô là chuyện thường ngày ở huyện. Nói chuyện thì văng tục tùm lum đến nản.
Vãi mấy ông mấy bà đi hàng 3 hàng 4 chen vỉa hè vv... có ai chực bới trách móc đâu....
Thế sao chữi mấy đưa học sinh kia đc... bởi vì nó học trong chính nhà nó ra mà...
Thế sao chữi mấy đưa học sinh kia đc... bởi vì nó học trong chính nhà nó ra mà...
Sài thành cũng chẳng khác gì.
Đúng rồi bác, học sinh SG toàn vậy không, dàn hàng 10 chạy chứ hàng 4 nói làm gì.
Nổ quá cha nội . Dù sao cũng ý thức hơn mấy em thủ đô này.Sài thành cũng chẳng khác gì.
Bởi vì công an k bắt xe đạp điện chúng nó mới chạy như thế. Mà nếu có bắt thì bố mẹ tới xin xỏ thế là xong.