Hạng D
9/7/12
2.272
5.504
113
Nhanh chậm, thầy chỉ 01 phần nhỏ
Quang trọng năng khiếu người tập
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.447
113
Phải có HLV hướng dẫn....còn tìm tòi tự tập..rẻ...nhưng mất thời gian nhiều....sửa bộ cực lắm....mà còn phải có khiếu nữa mới tự tập dc....woanh thì phải ra bộ...ra vợt đúng kt...đẹp...đừng bắt chước theo mấy cha bụng to woanh đôi....cua cào..cắt lốp...chặt chém...cho qua sân...nhìn gớm lắm...(một người tự tập ten lít)
 
  • Love
Reactions: New.nahh
Hạng B2
1/11/04
214
1.651
93
Cứ vào sân nào thuận tiện mà hỏi cho nhanh. Học căn bản cú má: forehand, backhand, smash, giao banh, cắt trái/phải....tầm 3-4 tháng (tuần 2 buổi/ buổi 2h). Mặt dày xin vô hội nhóm nào đó bầm dập sml tầm vài tháng nữa là có thể ra sân quánh set được rồi. Còn lại là do năng khiếu thôi. Có đam mê chơi là được.
Tặng anh chủ bí quyết thần công: khi nào điều khiển được contact point ( điểm chạm banh ) là có thể tiến rất xa trong môn tennis này. Vậy nhé
 
Hạng D
15/11/07
2.535
10.842
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Học tennis có nhiều loại .
Có loại chỉ cần đánh cho qua , đánh để kiếm mồ hôi nôm na người ta gọi là đánh "ruộng" .

Có loại học thế cú căn bản . Trước tiên là đánh đúng , sau đánh đẹp và cuối cùng mới tới khúc đánh hiệu quả .

Loại 1 : đánh mãi cũng chỉ tới 1 mức nào dấy thôi . Không khá hơn được .
Loại 2 tuy tốn thời gian tập ( đâu đó từ 6 tháng - 1 năm tuy người ) nhưng khi có căn bản tốt có thể gia nhập những hội trên 5 năm thậm chí 10 năm vẫn OK .

Nếu đánh dở thì phải kiếm hội bèo nhèo xin vào chứ hội khá 1 chút ai thèm nhận
. Tùy vào nhu cầu của anh chủ thôi .
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.955
113
Học tennis có nhiều loại .
Có loại chỉ cần đánh cho qua , đánh để kiếm mồ hôi nôm na người ta gọi là đánh "ruộng" .

Có loại học thế cú căn bản . Trước tiên là đánh đúng , sau đánh đẹp và cuối cùng mới tới khúc đánh hiệu quả .

Loại 1 : đánh mãi cũng chỉ tới 1 mức nào dấy thôi . Không khá hơn được .
Loại 2 tuy tốn thời gian tập ( đâu đó từ 6 tháng - 1 năm tuy người ) nhưng khi có căn bản tốt có thể gia nhập những hội trên 5 năm thậm chí 10 năm vẫn OK .

Nếu đánh dở thì phải kiếm hội bèo nhèo xin vào chứ hội khá 1 chút ai thèm nhận
. Tùy vào nhu cầu của anh chủ thôi .

Thêm nữa là... nếu đánh dở mà được tham gia trong hội đánh hay thì cũng cải thiện được ít nhiều. Ngược lại đánh hay mà tình cờ chơi trong hội đánh dở thì chán vô cùng và rồi cũng " mòn tay" đi !!
 
  • Like
Reactions: Langtugia1988
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
tới sân gần nhà kêu thằng lụm banh dạy căn bản cầm vợt,chạm bóng,ra bộ,cảm giác bóng...khi nào oánh đc cần nâng cao kiếm thầy sau
Học kiểu này hư bộ sau chả sửa được . Đã học thì kiếm thầy có chút trình độ về lý thuyết (có thể thực hành chuyên môn ko cần cao ) học cơ bản di chuyển bộ chân , cú đoa, ve , cắt bóng và serve . Tầm 3-4 tháng ra sân tìm group đánh thực chiến nâng cao trình độ và kinh nghiệm trong quá trình chơi với tập thêm volley, smash (tuổi 20-45) . Trên 45 trình chả nâng cao đi lên mà có đi ngang & xuống thôi . :)
 
Hạng B2
24/2/18
216
2.570
98
45
Quan trọng anh chịu khó, học thầy và quan sát, như em nhiều lúc đánh đều tay, đánh qua đánh lại 30 quả là bình thường,
- tennis nó thể hiện tính cách con người, nhiều anh đánh dở mà hung hăng, thấy banh bay vô tăng cái ầm, ăn tưởng hay, thực sự ko phải vậy, cái quan trọng mình nghĩ đánh banh rơi chỗ nào, chỉ cần rơi trúng điểm minh nghĩ là thành công, còn banh nặng hay banh xoáy vào điểm đó là quá trình anh tập nhiều, 1 cu của anh có thể tập 1000 lần 5000 lần, mới đánh hay được
 
  • Like
Reactions: SRS
Hạng B2
3/8/08
221
997
93
Quan trọng anh chịu khó, học thầy và quan sát, như em nhiều lúc đánh đều tay, đánh qua đánh lại 30 quả là bình thường,
- tennis nó thể hiện tính cách con người, nhiều anh đánh dở mà hung hăng, thấy banh bay vô tăng cái ầm, ăn tưởng hay, thực sự ko phải vậy, cái quan trọng mình nghĩ đánh banh rơi chỗ nào, chỉ cần rơi trúng điểm minh nghĩ là thành công, còn banh nặng hay banh xoáy vào điểm đó là quá trình anh tập nhiều, 1 cu của anh có thể tập 1000 lần 5000 lần, mới đánh hay được
Đánh mà đúng điểm mình nghĩ là bình thường, địch thủ sẽ đoán được ngay, đánh mà mình cũng không biết banh đi đâu thì địch thủ mới không biết đường đỡ :cool: