Chủ đề tương tự
Em hóng. Dự định làm quả SG-PR-NT luôn ạ 
Đợt trước có hóng 1 bác trên này là:
4h khởi hành
7h ăn sáng Phan Thiết (hóng tên quán)
11h ăn trưa Cam Ranh (hóng tên quán)
13h đến Nha Trang và check in thôi.
Đợt trước có hóng 1 bác trên này là:
4h khởi hành
7h ăn sáng Phan Thiết (hóng tên quán)
11h ăn trưa Cam Ranh (hóng tên quán)
13h đến Nha Trang và check in thôi.
cứ QL1 cho dễ đi, qua Phan Thiết chạy khỏe re à. Ăn uống thì đói đâu ăn đó, mệt đâu nghĩ đó chứ ăn trên đường chả thấy quán nào ngon. 5h xuất phát thì chạy tới trạm dừng chân Phương Trang đầu Bình Thuận ăn cho nó sạch sẽ.
Em đi hoài nè anh.Em hóng. Dự định làm quả SG-PR-NT luôn ạ
Đợt trước có hóng 1 bác trên này là:
4h khởi hành
7h ăn sáng Phan Thiết (hóng tên quán)
11h ăn trưa Cam Ranh (hóng tên quán)
13h đến Nha Trang và check in thôi.
4g sáng khởi hành là đẹp nhất.
7:00-7:30 tới Phan Thiết ăn sáng. Em hay ăn sáng quán phở ở Nguyễn Tất Thành, từ vòng xoay rẽ vô vài chục mét. Quán Thằng bờm thì phải. Quán này dân địa phương ăn nhiều. Phở nấu ngon, toilet thì có, không được sạch lắm nhưng tạm ổn.
Ăn sáng xong, đi Võ Nguyên Giáp rồi theo đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí, chạy một lèo về tới Nha Trang thường thì cỡ 12 giờ trưa à, ăn trưa ở nhà luôn.
Nếu lái mệt thì có thể dừng uống nước ở Phan Rang rồi đi tiếp.
Nếu ăn trưa ở Cam Ranh, thì lúc quẹo từ QL để đi về sân bay Cam Ranh, em thấy có nhiều quán cũng đông người ăn, có thể thử ăn trưa ở đó.
tối 7h khởi hành, 12 h tới mũi né nghỉ đêm đến 6 h sáng, chơi lai ra từ bàu trắng tới cam ranh là chiều, tới nha trang là tối.
Em đang định 20:00 ngày 2/8/2019 đạp từ Biên Hòa => Phan Thiết (nghỉ 15') => Phan Rí => Phan Rang (nghỉ 15') =>Cam Ranh => Nha Trang (nghỉ 2H) => Ninh Hòa => Tuy Hòa (nghỉ 15') => Sông Cầu => Quy Nhơn (nghỉ 30') => An Nhơn => Quảng Ngãi (nghỉ 15') => Tam Kỳ => Đà Nẵng (nghỉ đêm) Hy vọng tới Đà Nẵng khoảng sáng ngày 4/8/2019
Sáng qua (09/8) em ghé chỗ này, em khuyên các bác k nên ghé: ăn thì dở, toalet dơ và hôi.cứ QL1 cho dễ đi, qua Phan Thiết chạy khỏe re à. Ăn uống thì đói đâu ăn đó, mệt đâu nghĩ đó chứ ăn trên đường chả thấy quán nào ngon. 5h xuất phát thì chạy tới trạm dừng chân Phương Trang đầu Bình Thuận ăn cho nó sạch sẽ.