BàThu mới sanh mà. ^_^Trời, anh 4 cũng vô đây sao.
bữa trước đi thăm đẻ hông biết chạy lòng dòng vì cổng ntmk cũng hết chổ. sau đó mới biết Bác cứ chạy thẳng dô cổng chính, nói Bảo vệ dô rước bệnh -> dô đó Bác muốn lượn đâu thì lượn
Đi bộ qua hơi xaTrụ sở ĐTDĐ Beeline trên đường Phạm Viết Chánh gần ngã 7.
Năm trước: 20k-30k/lượt (hên xui tùy bảo vệ), 100k/đêm. Sân đậu rộng nhưng phải để lại chìa khóa vì là của BCA.
Muốn vô trong bv phải chở bà bầu hoặc em bé sơ sinh trên xe. Chợt nhớ ra 1 vợ chỗ nữa là trên đường vo van tan cho đậu xe theo ngày chẵn lẻ. Đi đường VVT kiếm chỗ đậu xong đi bộ qua tu zu luôn
Oánh dấu, ghi vào sổ bộ...mai mốt vợ đẻ thêm đứa thứ 3 nữa có cái mà dùng. Cám ơn anh 4Vâng! Vô cổng NTMK là khu chất lượng cao, để xe có vé, có bảo vệ hướng dẫn.
Ai xác minh lại thông tin này e với, bây giờ còn đc gửi ở đấy ko ạ.Ngay siêu thị coopmart và tiệm thuốc Eco là bệnh xá quân đội, đánh xe vô đó gửi thoải mái, 20k.
Mới chở vợ đi chích thuốc ở đó.Ai xác minh lại thông tin này e với, bây giờ còn đc gửi ở đấy ko ạ.