Cảm ơn bácMóa trời mưa mà nó vượt ẩu quá, ngay khúc cua mới đau, chúc mừng bác chủ thoát nạn...
Lúc đó cỡ 6h15. Bác xem clip nhìn còn sáng do máy nó tăng iso lên. Chứ thực tế em chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn xe nó và lách vào, cũng may là bên trong ko có 2B.
Ko fa cốt gì hết bác. Cứ như đường của ông bà nó để lại.May mà bác chủ đi chậm. Thằng tải vượt ẩu nhể thế mà nó éo nháy pha xin đường, hay cam mờ ko thấy.
Ko hiểu sao cái phần mềm trên ipod ko ghi nhận tốc độtrời mưa vậy mà bác chủ chạy nhanh đến tận 0km/h thì khủng khiếp quá @@
Chắc bác chưa bật gpsKo hiểu sao cái phần mềm trên ipod ko ghi nhận tốc độ![]()
Bác mà chạy trên QL cũ ấy: có mà đầy, đặc biệt ban đêm còn ác nữa, có đến 3 chiếc đối diện song song nhau, em chỉ còn cách phi xuống vệ cỏ...Các bác nào trong OS có bán thì báo giá cho em nhéTối qua em mém đấu đầu với thằng tải ngay cầu La Ngà, Đồng Nai
Đường vừa mưa, trời lại chạng vạng, em vừa qua khúc cua chuẩn bị vào cầu (hướng về SG) thì thấy ánh đèn xe nó và may mắn là đã kịp lấy vào. Chứ ko thì..
Chúc các bác luôn an toàn trên đường thiên lý.
Em quay bằng phần mềm trên ipod nên ko rõ. Sau vụ này em phải đầu tư cái cam thôi.

Toàn yêng hùng xa lộ, cho nên toàn thấy mấy vụ đấu đầu nhau hoài à
Gắn thêm cản trước thì bị cấm !
Khi xe đấu đầu thi túi khí không bung , lại bảo là đâm không đúng cách ! !! Mua xe tăng thì không có chỗ gắn biển số !!!!
Khi xe đấu đầu thi túi khí không bung , lại bảo là đâm không đúng cách ! !! Mua xe tăng thì không có chỗ gắn biển số !!!!
đấu đầu kiểu đó thì mong túi khí bung làm gì bác, có bung cũng vẫn chết chứ không thể nào sống đượcGắn thêm cản trước thì bị cấm !
Khi xe đấu đầu thi túi khí không bung , lại bảo là đâm không đúng cách ! !! Mua xe tăng thì không có chỗ gắn biển số !!!!