bác chỉ đường vậy quá rõ rồi ạ, em sẽ google map lại và đi theo đường này.bác này xuất phát và về đích ở đâu mà chênh nhau tới 2 giờ chạy xe dữ vậy. mình chạy từ cầu SG tới PT theo hai đường chỉ chênh lệch khoảng 30 phút đến 1 giờ thôi.
bác đi đường ven biển biển thì chú ý đi đúng đường SG-QL51-TL44-Đường ven biển-QL55-Tl702-TL712-TL719 mới có biển để ngắm nha. đường này xa hơn QL1 khoảng 50km. (180km vs 230km) 50% quãng đường tốc độ cho phép 50~60km/h.
đi đường này có ghé ăn bánh canh long hương đc ko các bác, nghe tiếng lâu rồi muốn ăn thử.bác này xuất phát và về đích ở đâu mà chênh nhau tới 2 giờ chạy xe dữ vậy. mình chạy từ cầu SG tới PT theo hai đường chỉ chênh lệch khoảng 30 phút đến 1 giờ thôi.
bác đi đường ven biển biển thì chú ý đi đúng đường SG-QL51-TL44-Đường ven biển-QL55-Tl702-TL712-TL719 mới có biển để ngắm nha. đường này xa hơn QL1 khoảng 50km. (180km vs 230km) 50% quãng đường tốc độ cho phép 50~60km/h.
đi đường này có ghé ăn bánh canh long hương đc ko các bác, nghe tiếng lâu rồi muốn ăn thử.
Nếu bác đi đường mỹ xuân - ngãi giao - đá bạc thì không ăn được, còn nếu muốn ăn thì bác chọn cung đường tp bà rịa - làng dài - bà tô hoặc bà rịa - long hải - hồ cốc. Trong đó cung đường long hải - hồ cốc thì bác có thể ngắm bờ biển của bà rịa - vũng tàu, còn cung đường kia bác sẽ phải bỏ qua phần biển bà rịa - vũng tàu
Ủng Hộ Bác chủ đi để khám phá, cung đường mới bao giờ cũng cho mình cảm giác khác lạ , luôn hấp dẫn và đẹp !
Em mới di chuyển một vòng vào 30 / 04 vừa rồi ,trong đó có cung đường từ Hồ Cốc - Phan thiết ( bám biển ) Em thấy cảnh đẹp ven biển là ở hồ Tràm ( không nhớ bao xa ) và đoạn từ Kê Gà ra Phan Thiết ( dài khoảng 30 km )
- về đường đi thì Bác yên tâm vì là QL nên tương đối ok , không quá nhỏ.
- Tuy nhiên Bác cần lưu ý ở Ngã 3 rẽ vào TL 712 , nếu không rẽ đoạn này thì mình sẽ bị chạy thêm 15km nữa là lại gặp QL1 ( em bị lạc đoạn này nên nhớ, hì hì ) Và đoạn đầu QL712 này khá là xấu, ổ gà ổ voi phải đến 7 -8 km , Bác đi cẩn thận, còn lại thì đường đẹp cả .Ngã rẽ này cách Lagi khoảng 20km và có một cây xang to ở ngã ba này ( mình sẽ rẽ phải để tiếp tục bám biển )
Chúc Bác có hành trình thật thú vị!
Em mới di chuyển một vòng vào 30 / 04 vừa rồi ,trong đó có cung đường từ Hồ Cốc - Phan thiết ( bám biển ) Em thấy cảnh đẹp ven biển là ở hồ Tràm ( không nhớ bao xa ) và đoạn từ Kê Gà ra Phan Thiết ( dài khoảng 30 km )
- về đường đi thì Bác yên tâm vì là QL nên tương đối ok , không quá nhỏ.
- Tuy nhiên Bác cần lưu ý ở Ngã 3 rẽ vào TL 712 , nếu không rẽ đoạn này thì mình sẽ bị chạy thêm 15km nữa là lại gặp QL1 ( em bị lạc đoạn này nên nhớ, hì hì ) Và đoạn đầu QL712 này khá là xấu, ổ gà ổ voi phải đến 7 -8 km , Bác đi cẩn thận, còn lại thì đường đẹp cả .Ngã rẽ này cách Lagi khoảng 20km và có một cây xang to ở ngã ba này ( mình sẽ rẽ phải để tiếp tục bám biển )
Chúc Bác có hành trình thật thú vị!
Đường mỹ xuân - ngãi giao - đá bạc thì không còn gọi là đường ven biển nữa rồi bác, đường này ngắm cây thôi. nhưng đây là cung đường rất tốt cho các bác không muốn chen nhau với xe khách và cont trên QL1.Nếu bác đi đường mỹ xuân - ngãi giao - đá bạc thì không ăn được, còn nếu muốn ăn thì bác chọn cung đường tp bà rịa - làng dài - bà tô hoặc bà rịa - long hải - hồ cốc
Bác đi trên QL51 vừa thấy cổng chào BR là tới BC LH ngay bên trái, rẽ vào ăn xong theo con đường đó đi luôn, gặp cái vòng xoay lớn bác đi về bên phải là theo TL44A ra đường ven biển từ Long Hải, đi bên trái là ra TL44B cũng ra đường ven biển nhưng mất một đoạn qua Long Hải (Đoạn này đường và cảnh đẹp).đi đường này có ghé ăn bánh canh long hương đc ko các bác, nghe tiếng lâu rồi muốn ăn thử.
lưu ý chỉ dẩn của bác này nè, ngã rẽ sang TL712 rất nhỏ đường hai xe không tránh nhau được ngay đoạn rẽ và rất dễ chạy quá (mà có chạy quá thì bác ghé núi Tà cú chơi luôn cũng tốt). TL712 có một đoạn ngang qua Princess D'Annam Resort & Spa bác nên rẽ vào để đi, đoạn đường này dài khoảng 2km đường đẹp rộng và không có người nên bác muốn thử xe tại đây rất tốt.Ủng Hộ Bác chủ đi để khám phá, cung đường mới bao giờ cũng cho mình cảm giác khác lạ , luôn hấp dẫn và đẹp !
Em mới di chuyển một vòng vào 30 / 04 vừa rồi ,trong đó có cung đường từ Hồ Cốc - Phan thiết ( bám biển ) Em thấy cảnh đẹp ven biển là ở hồ Tràm ( không nhớ bao xa ) và đoạn từ Kê Gà ra Phan Thiết ( dài khoảng 30 km )
- về đường đi thì Bác yên tâm vì là QL nên tương đối ok , không quá nhỏ.
- [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Tuy nhiên Bác cần lưu ý ở Ngã 3 rẽ vào TL 712 , nếu không rẽ đoạn này thì mình sẽ bị chạy thêm 15km nữa là lại gặp QL1 ([/BCOLOR] em bị lạc đoạn này nên nhớ, hì hì ) Và đoạn đầu QL712 này khá là xấu, ổ gà ổ voi phải đến 7 -8 km , Bác đi cẩn thận, còn lại thì đường đẹp cả .Ngã rẽ này cách Lagi khoảng 20km và có một cây xang to ở ngã ba này ( mình sẽ rẽ phải để tiếp tục bám biển )
Chúc Bác có hành trình thật thú vị!
thêm một điểm nữa để nhận biết :lưu ý chỉ dẩn của bác này nè, ngã rẽ sang TL712 rất nhỏ đường hai xe không tránh nhau được ngay đoạn rẽ và rất dễ chạy quá (mà có chạy quá thì bác ghé núi Tà cú chơi luôn cũng tốt). TL712 có một đoạn ngang qua Princess D'Annam Resort & Spa bác nên rẽ vào để đi, đoạn đường này dài khoảng 2km đường đẹp rộng và không có người nên bác muốn thử xe tại đây rất tốt.
Nếu Bác chủ chạy một hồi từ Lagi mà thấy hai bên đường toàn trồng Thanh Long là biết bị lố rồi đó, đồng thời nhìn thấy con đường cắm thẳng vào lối Lên Núi!
Đây nè Bác Chủ, chỗ em khoanh tròn màu cam là ngã ba mình cần để ý mà rẽ phải tiếp tục bám biển, nhìn vậy thôi chứ ngó quanh đó chẳng thấy biển đâu, con đường 712 thì đoạn này xấu, nhỏ, khiến mình không nghĩ nó là đường bám biển luôn.
Còn đây là đoạn Hồ Cốc đường đẹp
Đã thấy biển xanh biếc trước mắt ( Hồ tràm )
Đây là đoạn từ Kê gà - Phan thiết ( mặt đường em ái )

Còn đây là đoạn Hồ Cốc đường đẹp

Đã thấy biển xanh biếc trước mắt ( Hồ tràm )

Đây là đoạn từ Kê gà - Phan thiết ( mặt đường em ái )

Nếu có thể, Bác dừng chân nơi đây nghỉ ngơi một chút ngắm biển, Biên nơi đây em thấy rất tuyệt, nước trong xanh! ( địa điểm - nơi em định vị )
Quán em dừng ghé chơi ( để xe và chạy bộ trên cát biển )
* lưu ý đây là em chụp hướng từ Phan thiết đi vào nên Biển bên trái, nếu Bác đi từ Bà Rịa ra thì quán này sẽ bên tay phải ( cùng Bãi Biển luôn )
Biển xanh biếc ....
Cái này em chụp lúc sáng sớm

Quán em dừng ghé chơi ( để xe và chạy bộ trên cát biển )
* lưu ý đây là em chụp hướng từ Phan thiết đi vào nên Biển bên trái, nếu Bác đi từ Bà Rịa ra thì quán này sẽ bên tay phải ( cùng Bãi Biển luôn )

Biển xanh biếc ....

Cái này em chụp lúc sáng sớm
