Chạy vậy chắc muốn đến nơi trời cũng tối rồi, khoảng 7-8h. Theo mình nên chia mỗi ngay < 600km, và có thêm ngày back-up đề phòng thay đổi lịch trình.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
B
BốnMắt
Guest
@ Mike: Bác làm lại bài đi xuyên Việt năm rồi đi cho mọi người xem nhé. Em học tập kinh nghiệm theo luôn.
@ Bác Chủ: Em năm nay cũng sẽ xuyên 1/2 Việt, em đi từ mùng 2, tối mùng 3 ở Quảng Trị. Để xem tình hình nếu được em phi ra HN luôn.
@ Bác Chủ: Em năm nay cũng sẽ xuyên 1/2 Việt, em đi từ mùng 2, tối mùng 3 ở Quảng Trị. Để xem tình hình nếu được em phi ra HN luôn.
Trung bình một ngày đi 570 km , mất chừng 12 tiếng ( tốc độ 50 km/h ) , ăn nghỉ trưa 2 tiếng, như vậy chạy từ 6 giờ sáng khoảng 7 - 8 giờ tối đến điểm nghỉ.linhuyen nói:... Vậy theo các bác lịch trình 3 ngày của em sáng đi tối khoảng 6h tối có tới được địa điểm nghỉ không ?
Last edited by a moderator:
để tiết kiệm thời gian, Muốn nhanh nữa thì ra ga sóng thần gởi 4B đi trước, bay ra HN lấy xe , chơi HN xong rồi từ từ Nam tiến. Nếu bác mê chụp ảnh thì tốt nhất mỗi ngày chỉ đi từ 250-300 km thôi.linhuyen nói:Em chỉ muốn đi lượt ra nhanh thôi , còn em chơi ở HN dài dài cơ , vì nhà em ngoài đó . Khi vào em sẽ đi các tỉnh thăm quan sau (10 ngày cũng OK). Vậy theo các bác lịch trình 3 ngày của em sáng đi tối khoảng 6h tối có tới được địa điểm nghỉ không ?
Đi về bác đừng bỏ lỡ đoạn Alưới - đông giang, chỉ có 130 km thôi nhưng đường đèo quanh co cùi chỏ liên tục, phong cảnh cực đẹp, đường bê tông 2 làn xe vắng ngắt, suốt 2 bên đường có ba-ri-e như trong đường đua công thức 1 vậy
Last edited by a moderator:
Bác linhuyen đi Hà Nội vào ngày nào vậy.
Mình cũng đi về Hà Nội chơi với mấy cụ. Lịch trình như sau.
Ngày 27 Tết phi thẳng một mạch ra Nha Trang ăn chơi ở đó đến sáng 29 phi ra Đà Nẵng
Ngày 2 Tết xuất hành về Nam Định ăn Tết với gia đình.
Ngày 6 Em phi lên Hà Nội,mồng 8 ghé Ninh Bình,mồng 9 phi về Phong Nha kẻ Bàng
Ngày 10 ghé Đà Nẵng,Hội An
Ngày 13 về lại SG,trên đường đi ghé Phan Thiết chơi 1 ngày
Nếu trùng ngày thì ở Hà Nội bác a lô Em nhé
Mình cũng đi về Hà Nội chơi với mấy cụ. Lịch trình như sau.
Ngày 27 Tết phi thẳng một mạch ra Nha Trang ăn chơi ở đó đến sáng 29 phi ra Đà Nẵng
Ngày 2 Tết xuất hành về Nam Định ăn Tết với gia đình.
Ngày 6 Em phi lên Hà Nội,mồng 8 ghé Ninh Bình,mồng 9 phi về Phong Nha kẻ Bàng
Ngày 10 ghé Đà Nẵng,Hội An
Ngày 13 về lại SG,trên đường đi ghé Phan Thiết chơi 1 ngày
Nếu trùng ngày thì ở Hà Nội bác a lô Em nhé
khoảng 16/12 âl em cũng định chạy con Gentra ra bắc , mấy lần chạy bằng xe cơ quan toàn đi HCM 21h - Đà Nẵng 18h, nghỉ đêm, sáng Đà Nẵng 5h - HN đêm. em ít chạy nhưng cũng thấy bình thường, mệt quá chỉ cần cafe võng chừng 1h là ok. chỉ ko biết gentra có chịu nổi ko. Bác ra khoảng 24 đường sẽ đông vì nhiều xe khách.
QuangGiang nói:khoảng 16/12 âl em cũng định chạy con Gentra ra bắc , mấy lần chạy bằng xe cơ quan toàn đi HCM 21h - Đà Nẵng 18h, nghỉ đêm, sáng Đà Nẵng 5h - HN đêm. em ít chạy nhưng cũng thấy bình thường, mệt quá chỉ cần cafe võng chừng 1h là ok. chỉ ko biết gentra có chịu nổi ko. Bác ra khoảng 24 đường sẽ đông vì nhiều xe khách.
Matiz, CD5 vẫn đi bình thường; Gentra, thoải mái. Ở Phú Yên, Quảng bình ks rất rẻ, Bác canh đượng vào đó ngũ, cafe võng làm chi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.