Lộ trình của Bác Khá ổn, đường đi khá tốt ngoại trừ đoạn sạt lỡ từ năm 2010 đến giờ đã sửa chửa gần xong
- từ Kontum đi A Lưới bác ghé ăm trưa tại ngã 3 Đông Giang, có một quán cơm duy nhất và nhớ đổ xăng, từ đây đi A lưới 130km đường cực đẹp và an toàn ( Barie chạy suốt 2 bên đường)
khởi hành từ Kontum nên dừng chân ở thác cạn này để đi hạ tải
Ngã Ba Đông giang, rẽ phải đi Đà Nẵng
_MG_9981 by
anh4tu, on Flickr
_MG_9995 by
anh4tu, on Flickr
_MG_9982 by
anh4tu, on Flickr
Hầm chui
IMG_9033 by
anh4tu, on Flickr
Ngã Ba A lưới, rẽ phải đi Huế
_MG_9885 by
anh4tu, on Flickr
- Từ A Lưới đi Quảng Bình theo hướng Trường sơn Tây cũng khá ổn, nên khởi hành từ sáng sớm , qua tram biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, Ăn trưa tại ngã 3 Lao Bảo cách Aluoi 110km( hoặc vào TT khe sanh) xong rẽ phải đi Trường Sơn tây , Qua đèo Sa Mù vào buổi trưa trời quang hơn nhưng mây mù vẫn vờn đầy đỉnh đèo cực đẹp, bắt đầu vào trường sơn Tây vòng vèo quanh co cây rừng rậm rạm ( ..Trường sơn tây bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, hết "rau" rồi em có lấy anh không ...lol), khi qua khu dân cư chó thật nhiều chạy nhảy đầy đường và không hề sợ xe ( chắc vì ít gặp). Tới Quảng Bình nếu không vào TP Đồng Hới thì có thể nghĩ qua đêm tại các khách san ở Phong nha - Kẽ Bàng
- Từ