Hạng B2
4/9/07
447
2.816
93
Hôm nay nhà em khởi hành hơi trể do dậy trể và thăm thú lanh quanh Kontum. 8h45 mới bắt đầu lên đường, đến Đồng Hới lúc 7h30 bao gồm ăn trưa 45p tại Mê Kông Hải Vân reststop, và vài chổ dừng nhẹ để xả nước cứu thân.

Tổng đoạn đường khoảng 540-550km (em chạy vào đoạn tránh vào tp Huế trên QL1A sau khi qua mấy cái hầm chui). Oải nhất không phải là gần 200km đường đèo, mà là đoạn từ Huế trở ra do xe trên QL1A đông (hôm qua chạy vắng, sung sướng quen rồi) và thời tiết đổ lạnh đột ngột nên trời mưa phùn mù mịt. Kể từ Quảng Trị là ớn nhất, vì đến lúc đó em mới cảm được câu "trời tối đen như mực" là thế nào. Trời thì đen thui, mưa thì cứ bay bay làm các ánh đèn xưa ngược chiều cứ nhoang nhoáng trườc mắt làm cũng ớn ăn. Thêm vào đó, các bác 2 bánh từ Huế trở ra chạy gấu quá. Nhất là Huế, đôi khi các bác ấy chạy ngược chiều sát dải phân cách ào ào, thấy mà ớn.

Thế nên em khuyên bác nên xuất phát càng sớm càng tốt, để né trời tối và mưa. Và em nghe nói là cũng sẽ có thêm 1 đợt rét nữa vài bữa sau tràn về khu vực này nữa đó. Hiện giờ em ở ĐH nhiệt độ khoảng 19 độ, mua phùn, gió phần phật.

Quay lại đoạn đường đèo thì đúng là gần 200km lái cũng hơi mệt, nhưng em thấy khoẻ hơn nhiều so với đi đèo Gia Bắc. Vì đường đèo khá rộng rãi (cở đèo Prenn) cua cũng lơi hơn Gia Bắc và Song Pha nhiều. Ngon nhất là đường rất vắng, chả phải tranh giành với ai. Đôi khi em phải kiếm em sedan nào chịu chạy, chọc cho em í chạy và bám theo cho đỡ buồn. Chắc vài bữa nữa sẽ đông hơn, nhưng chắc chắn là khá hơn QL1A nhiều.

Các bác xxx thì vẫn như mọi khi, vẫn đứng đều đặn. Nhưng chủ yếu vẫn vẫy xe khách và xe tải. Nhất là trên 1A, cứ ra khỏi khu dân cư là thấy có trạm.

Em xin hết report, vì vài bữa nữa em lại đi ngược vào lại SG (ăn Tết trên đường đi luôn). Chúc bác lên đường may mắn và vui vẻ.

Hôm nay bác pót tiếp nhé. Thank bác
 
  • Like
Reactions: thuduc.car