Chiều nay em đi thử (bằng xe máy) nhưng phải nói là khủng khiếp vì kẹt xe (kẹt ngay từ ngoài Trường Trinh lúc 5h45 tại ngã ba Tân Sơn Nhì), em phải sử dụng tài đi hẻm mới đến nơi... Tiếp tục là cảnh gần 10p để vào bãi gửi xe (lúc ra 8h mất đến 15p và tiếp tục kẹt). Chăc lần sau phải đi từ hướng Bình Long qua mới dám đi bốn bánh.
Nhìn chung ở đây (AEON) em thấy ổn về sắp xếp gian hàng, tuy số lượng khách hàng theo em hôm nay có thể cực lớn ( tầng một đông y chang Sài gòn 300 năm)... Có 4 tầng và mỗi tầng đều có khu ăn uống (hôm nay đợi dài mỏ luôn)... Khu vui chơi thiếu nhi rất đẹp và toàn đồ Nhật (trò chơi, máy game...)... Nhân viên Nhật nhiều lắm (từ quản lý đến nhân viên tạp vụ)
Nét dở là người Việt quá tham lam (chen lấn, không xếp hàng, ăn luôn đồ ăn của các quầy sushi và tempura khi chưa tính tiền...dành chỗ ngồi khi chưa đủ người)
Các bác nên đi để thấy cách quản lý của Nhật rất khác so với Hàn (crecent mall) và Đức (metro)...
Các bác nào đi thêm cho ý kiến nhe
Nhìn chung ở đây (AEON) em thấy ổn về sắp xếp gian hàng, tuy số lượng khách hàng theo em hôm nay có thể cực lớn ( tầng một đông y chang Sài gòn 300 năm)... Có 4 tầng và mỗi tầng đều có khu ăn uống (hôm nay đợi dài mỏ luôn)... Khu vui chơi thiếu nhi rất đẹp và toàn đồ Nhật (trò chơi, máy game...)... Nhân viên Nhật nhiều lắm (từ quản lý đến nhân viên tạp vụ)
Nét dở là người Việt quá tham lam (chen lấn, không xếp hàng, ăn luôn đồ ăn của các quầy sushi và tempura khi chưa tính tiền...dành chỗ ngồi khi chưa đủ người)
Các bác nên đi để thấy cách quản lý của Nhật rất khác so với Hàn (crecent mall) và Đức (metro)...
Các bác nào đi thêm cho ý kiến nhe